Châu Tinh Trì thích đưa cảnh ăn cánh gà vào phim ảnh chỉ vì lý do đầy cảm động

Sự kiện: Châu Tinh Trì

Trong những siêu phẩm của Châu Tinh Trì đều xuất hiện phân cảnh ăn món cánh gà nướng khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Nổi tiếng với danh xưng "vua hài Hong Kong" nhưng ít ai biết Châu Tinh Trì đã phải trải qua một tuổi thơ thiếu thốn cả tình cảm và vật chất.

Cuộc sống nghèo khó thiếu thốn từ nhỏ

Châu Tinh Trì sinh năm 1962 tại khu phố nghèo ở Cửu Long, Hong Kong. Cha là người Chiết Giang, mẹ tên Lăng Bảo Nhi gốc Quảng Đông. Gia đình bên ngoại bị xếp vào thành phần phản cách mạng, phải chạy trốn khắp nơi. Khi đến Hong Kong, họ sống trong cảnh nghèo đói.

Châu Tinh Trì có cuộc sống nghèo khó từ lúc còn nhỏ.

Châu Tinh Trì có cuộc sống nghèo khó từ lúc còn nhỏ.

Năm 7 tuổi, Châu Tinh Trì chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn. Mẹ ông chịu trách nhiệm nuôi các con. Tháng ngày sau đó là quãng thời gian đói ăn, kém mặc đối với ông. Tinh gia từng chia sẻ: “Món ăn ngon nhất trên đời với tôi là cơm chan dầu. Còn mẹ tôi, bà chỉ được ăn dưa muối qua bữa. Có đồ ăn gì đều để hết cho chị em tôi”.

Khi đó, ba anh em Châu Tinh Trì đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Mặc cho phải làm việc vất vả tới đâu mỗi tuần mẹ ông đều cố gắng cho các con một lần được ăn ngon. Những bữa ăn như vậy đối với gia cảnh nhà Châu Tinh Trì lúc bấy giờ vô cùng quý giá.

Có lần, Tinh gia cố tình làm rơi miếng cánh gà xuống đất. Ông chịu để mẹ trách mắng rồi rơi nước mắt khi thấy bà ăn miếng thịt dính đầy bụi bẩn. Năm 2011, khi mẹ nhắc lại kỷ niệm này trên truyền hình, Châu Tinh Trì quay sang bà: “Con đã nghĩ chỉ có cách đó mới khiến mẹ được ăn cánh gà”.

Video: Cảnh Châu Tinh Trì ăn cánh gà trong phim "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương"

Ký ức này đã theo vua hài trong từng tác phẩm. Khi xem những bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì như "Vua hài kịch", "Đại thoại Tây du", "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương", khán giả thường thấy nhiều cảnh Tinh gia ngồi gặm cánh gà.

Còn trong siêu phẩm "Mỹ Nhân Ngư", dù Châu Tinh Trì không trực tiếp tham gia diễn xuất nhưng ông vẫn xây dựng cảnh nam chính ăn thịt gà. Cụ thể, Đặng Siêu đóng vai Lưu Hiên bật khóc khi nhớ đến thời nhỏ phải đi xin đồ ăn, cha anh nhặt được một miếng cánh gà liền để dành riêng cho con. Hình ảnh cánh gà trong phim của Châu Tinh Trì không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp với câu chuyện hồi nhỏ mà luôn nhắc nhở ông về tuổi thơ nghèo khó và lòng hiếu thuận với mẹ.

Châu Tinh Trì thích đưa cảnh gà nướng vào phim vì muốn ghi nhớ sự hy sinh của mẹ.

Châu Tinh Trì thích đưa cảnh gà nướng vào phim vì muốn ghi nhớ sự hy sinh của mẹ.

"Vua hài Hong Kong" siêu giàu có nhưng sống giản dị, cô độc

Khán giả thường chỉ biết Châu Tinh Trì dưới vai trò diễn viên, đạo diễn mà không ngờ ông còn là đại gia nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn, kinh doanh thành đạt ở nhiều lĩnh vực. Truyền thông Hong Kong ước tính khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 2,6 tỷ HKD (gần 7,7 nghìn tỷ đồng).

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Châu Tinh Trì còn được biết đến nhà đầu tư bất động sản và chứng khoán "mát tay". Vua hài Hong Kong hiện đang sở hữu vô số lô đất đắt giá ở khắp xứ Hương Cảng. Châu Tinh Trì còn khiến nhiều người ghen tị khi sở hữu khu bungalow trên đỉnh núi Thái Bình (Victoria Peak), nơi đắt đỏ nhất thế giới với nhiều gia đình giàu có sinh sống tại đây.

Vua hài Hong Kong sở hữu khối tài sản vô cùng lớn.

Vua hài Hong Kong sở hữu khối tài sản vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, tài tử sinh năm 1962 còn sở hữu chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh mang tên mình ở Hong Kong, là chủ đội bóng đá Angel Hong Kong và tham gia góp vốn kinh doanh nước hoa và rượu vang.

Giàu có là thế nhưng trong cuộc sống thường ngày, ông vô cùng giản dị. Nam điễn viên chỉ đi xe đạp thay vì lái xế hộp sang trọng. Trang phục của Tinh gia cũng toàn là đồ thể thao đơn giản. Thói quen sống khiêm nhường của ông từng nhiều lần trở thành đề tài gièm pha của dư luận. Đỉnh điểm của làn sóng chỉ trích ngôi sao phim "Vua hài kịch" là khi ông mang đồ ăn thừa từ nhà hàng về nhà. Nhiều người cho rằng Châu Tinh Trì là nghệ sĩ giàu có nhưng lại có lối sống tằn tiện.

Nam nghệ sĩ thường xuyên đạp xe để duy trì sức khoẻ.

Nam nghệ sĩ thường xuyên đạp xe để duy trì sức khoẻ.

Cả đời Châu Tinh Trì đã phải chịu không ít tiếng xấu vì thói quen sống cách biệt với thế giới thị phi. Ông cũng không có thói quen lên tiếng thanh minh cho bản thân. Hiện tại, ở tuổi 59, Châu Tinh Trì vẫn đang sống cô độc. Gần 60 năm cuộc đời, ông vẫn quen với việc ăn cơm mẹ nấu. Châu Tinh Trì hiếm khi ra ngoài ăn và hầu như cũng chỉ đi một mình.

Tằn tiện, chi ly với bản thân là vậy nhưng vua hài lại rất chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện. Ông từng chia sẻ khi cùng những đứa trẻ vui đùa là lúc ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Tài tử họ Châu thậm chí còn hiến xương tủy của chính mình để cứu giúp cho những bệnh nhân bị ung thư, đồng thời còn tặng thêm 3 tỷ đồng để cứu giúp những người không may mắc phải căn bệnh "quái ác" đó.

Châu Tinh Trì tham gia các hoạt động từ thiện vì trẻ em.

Châu Tinh Trì tham gia các hoạt động từ thiện vì trẻ em.

Tinh Gia còn quyên góp tới 30 triệu NDT (gần 104 tỷ đồng) cho những gia đình không may mắn bị ảnh hưởng bởi vụ động đất chấn động Trung Quốc ở vùng đất Tứ Xuyên, dành tặng doanh thu phòng vé 1 ngày của bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" cho nạn nhân trong vụ thảm họa sóng thần năm 2004. Khi làm từ thiện, vua hài không hề khoe khoang, cũng không lập quỹ từ thiện mang tên mình. Ông chỉ dùng cách riêng mà bản thân thấy phù hợp để đóng góp cho xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Gia thế khủng của nhân viên tạp vụ khinh miệt Châu Tinh Trì, đổi đời chỉ sau 1 phim

Khi chưa nổi tiếng, nam diễn viên từng khiến Châu Tinh Trì chờ hơn một giờ đồng hồ và còn tỏ thái độ khinh miệt ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sina, HK01) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN