Những công viên bỏ hoang khiến du khách "chùn chân" khi ghé qua

Khi những công viên này khi ở thời kỳ hoàng kim chúng rất vui nhộn, đông đúc và hấp dẫn. Nhưng giờ đây chúng mà đầy vẻ ma mi và dường như xuất hiện trong một bộ phim kinh dị.

Công viên Spreepark Berlin, Đức: Công viên này được mở cửa vào năm 1969 nhưng nó đã bị đóng cửa vào năm 2001 bởi nhiều yếu tố. Đến nay, công viên chỉ còn lại những tàn tích của các bức tượng khủng long bị lật đổ, tàu lượn siêu tốc rỉ sét và đường ray dẫn vào miệng quái vật siêu thực...

Theo NHẬT ANH (Theo rd.com) ([Tên nguồn])

Những địa điểm du lịch ma quái

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN