Hàng nghìn người kéo nhau tới vùng đất 'chạm tay vào quá khứ'
Trên một vùng đất hoang sơ giữa rừng rậm phương Bắc, nơi chỉ cách thị trấn Grande Prairie chừng 30 phút lái xe, hàng nghìn du khách và nhà nghiên cứu đang đổ về một trong những mỏ hóa thạch khủng long quan trọng nhất thế giới. Cơn sốt du lịch khảo cổ đang lan tỏa mạnh mẽ, “cháy vé” khi hàng nghìn người mong muốn được trực tiếp cầm xẻng, cọ và chạm tay vào quá khứ.
Hồi sinh khủng long trên màn ảnh
Khởi nguồn từ một lớp hóa thạch khổng lồ được phát hiện tại công viên tỉnh Pipestone Creek, loạt phim đã khơi dậy trí tò mò của công chúng về một thế giới đã mất cách đây hàng chục triệu năm. Trong số những phát hiện tiêu biểu, hộp sọ của loài khủng long Pachyrhinosaurus nặng 181kg được đặt tên trìu mến là “Big Sam” đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong tập thứ năm của loạt phim.
Một nhóm khai quật đã phát hiện ra xương hóa thạch của loài khủng long Pachyrhinosaurus tại công viên tỉnh Pipestone Creek.
Khác xa với hình ảnh khô cứng của hóa thạch trong viện bảo tàng, Walking With Dinosaurs tái hiện cuộc sống của loài khủng long bằng kỹ thuật hoạt hình và mô hình cơ học hiện đại.
Đài BBC đã hợp tác với hơn 200 nhà cổ sinh vật học để kể lại 6 câu chuyện từ 6 khu vực khảo cổ khác nhau, trải dài từ Morocco đến Bồ Đào Nha. Những sinh vật từng thống trị Trái Đất được tái hiện với cảm xúc, tập tính và tính cách, không khác gì một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã theo phong cách của phát thanh viên, nhà sinh học, nhà lịch sử tự nhiên, nhà văn David Attenborough.
Nhà cổ sinh vật học Emily Bamforth đang kiểm tra một hóa thạch lá.
Dưới lớp đất mỏng tại Alberta, Canada là một trong những “nghĩa địa khủng long” lớn nhất từng được ghi nhận. Theo nhà cổ sinh vật học Emily Bamforth, người đang dẫn đầu công tác nghiên cứu tại bảo tàng khủng long Philip J. Currie - khu vực có kích thước chỉ bằng một sân tennis này có thể chứa tới 40.000 cá thể Pachyrhinosaurus - một loài ăn cỏ sống theo đàn, họ hàng gần của loài khủng long 3 sừng Triceratops.
“Khu vực này từng là đầm lầy ven biển cách đây hàng triệu năm - một nơi lý tưởng cho khủng long sinh sống”, bà Bamforth cho biết. “Chúng tôi tin rằng những sinh vật này đang trong hành trình di cư theo mùa, nhưng một trận lũ chớp nhoáng đã chôn vùi cả đàn chỉ trong chốc lát”.
Một nhóm Gorgosaurus lùa một đàn Pachyrhinosaurus vào bờ sông như một chiến thuật săn mồi.
Điều đặc biệt ở lớp hóa thạch này là tính nguyên vẹn của hệ sinh thái cổ đại, từ khủng long trưởng thành, non nớt, khỏe mạnh đến những cá thể yếu ớt, tất cả đều được bảo tồn như một “ảnh chụp” sinh động về cuộc sống thời tiền sử. Theo bà Bamforth, đây là mẫu vật hiếm hoi cho phép các nhà khoa học nghiên cứu sâu về tập tính xã hội, cơ cấu đàn, và các yếu tố môi trường đã dẫn đến cái chết hàng loạt.
Những mảnh xương biết nói
Tại phòng thí nghiệm của bảo tàng, các nhà nghiên cứu đang tiếp tục làm việc với một hộp sọ của loài khủng long Pachyrhinosaurus khác được khai quật từ 22 năm trước. Từng lớp xương, từng chi tiết nhỏ đều có khả năng kể lại câu chuyện từ hàng triệu năm trước. Hốc mắt lớn gợi ý khả năng định hướng cao, đây là một đặc điểm thường thấy ở động vật sống theo đàn. Trong khi đó, hình dạng viền xương trên đầu có thể đóng vai trò tương tự như sọc của ngựa vằn, giúp cá thể nhận diện nhau giữa đám đông.
'Lật ngược' hộp sọ khủng long nặng 180kg.
“Khó ai có thể tưởng tượng được cuộc sống cách đây 73 triệu năm”, bà Bamforth chia sẻ và nói rằng: “Qua những hóa thạch này, chúng ta không chỉ thấy khủng long là những bộ xương khô mà còn là những sinh vật sống động có hành vi, cảm xúc và cả mối liên hệ xã hội”.
Du lịch kết hợp khảo cổ
Sự thành công vang dội của loạt phim đã thúc đẩy một làn sóng du lịch độc đáo: Kết hợp giữa giải trí, giáo dục và khảo cổ học thực địa. Các tour du lịch có hướng dẫn đến địa điểm khai quật tại Pipestone Creek hiện đang “cháy vé”, với hàng nghìn người mong muốn được trực tiếp cầm xẻng, cọ và chạm tay vào quá khứ.
Bằng sự hòa quyện giữa khoa học, trí tưởng tượng và công nghệ, Walking With Dinosaurs không chỉ khơi dậy tình yêu khám phá, mà còn mở ra một cánh cửa mới để nhân loại hiểu hơn về những “người hàng xóm” từng thống trị hành tinh, và cả mối liên hệ sâu xa giữa chúng ta với quá khứ xa xôi.
Không đặt bàn trước, đi bộ quá nhiều và bỏ lỡ những điểm đặc trưng khiến chuyến du lịch Bồ Đào Nha của nữ du khách Mỹ kém hoàn hảo.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/05/2025 14:27 PM (GMT+7)