Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Du lịch khắp nơi trên thế giới là ước mơ của rất nhiều người nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để làm được điều đó. Và Famega, người Indonesia đã thực hiện được chuyến đi để đời của mình. Cô đã di chuyển 23.180km từ Indonesia đến Ma rốc, Châu Phi.

Du lịch là một niềm đam mê của nhiều người. Tuy nhiên việc bắt tay vào thực hiện một chuyến đi qua nhiều quốc gia đòi hỏi rất nhiều sự quyết tâm khi phải tạm gác lại công việc cuộc sống thường ngày. Đó cũng là lí do khiến cho giấc mơ đi khắp nơi trên thế giới của nhiều người bị trì hoãn. Nhưng với Famega, cô gái trẻ người Indonesia thì khác.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 1

Famega, cô gái trẻ người Indonesia

Đến từ Jakarta, Indonesia, Famega đã chia sẻ thẳng thắn về những nỗi sợ hãi và lo lắng của mình, giống như bao người khác trước khi thực hiện chuyến đi một mình tới 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới.

Hơn 4 tháng, cô đã đi từ Riau, Indonesia, qua các quốc gia Malaysia, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Pháp và Tây Ban Nha trước khi đi tới điểm cuối cùng là Ma-rốc, cửa ngõ lộng lẫy tới Châu Phi.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 2

Famega đã ghé thăm 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới trong 4 tháng

Khi thực hiện được chuyến đi này, Famega đã phải có một bước nhảy vọt trong suy nghĩ để có can đảm đi du lịch bằng tàu hỏa, xe buýt, thuyền và thậm chí là đi bộ, vượt một chặng đường dài 23.180km từ Indonesia đến châu Phi.

Sau cuộc hành trình đáng kinh ngạc của mình, cô đã có những chia sẻ hết sức thú vị về chuyến đi:

Kế hoạch trước chuyến đi

Có lẽ một trong những điều đau đầu nhất trước bất cứ một cuộc phiêu lưu nào chính là giai đoạn lập kế hoạch. Đối với Famega, để vẽ lên chuyến hành trình mơ ướ của mình, cô đã ngồi trong phòng khách, lên kế hoạch chi tiết về từng quốc gia trên đường đến châu Phi mà cô dự định sẽ đi qua. Cô bắt đầu lên kế hoạch từ tháng Giêng, ba tháng trước khi chính thức bắt đầu chuyến đi của mình.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 3

Famega đã có những trải nghiệm không thể nào quên trong đời

Chuyến đi

Với các nước Đông Nam Á, chuyến đi của cô khá dễ dàng theo như kế hoạch ban đầu vì đa số đây đều là những nước cô từng đặt chân đến trước đây. Famega đã qua Trung Quốc, một quốc gia mà cô từng đến 2 lần trước đó. Sau đó khi đến Mông Cổ, cô đăng kí một tour du lịch để trải nghiệm đất nước này mà không gặp phải bất cứ rắc rối nào. Sau đó, Famega đặt chân tới nước Nga.

Famega thừa nhận. cô cảm thấy chuyến đi của mình có chút điên rồ. Thậm chí, cô đã không biết rằng liệu mình có thể hoàn thành kế hoạch của mình hay không bởi có rất nhiều nơi cô không biết được nhiều về nó, không thể hình dung về nó. Đôi khi, Famega còn tự an ủi mình rằng, nếu có mệt mỏi và cảm thấy bất an, cô sẽ đặt vé máy bay từ địa điểm mình đang ở để trở về nhà ngay lập tức.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 4

“Tôi biết chuyến đi của mình có đôi chút ngông cuồng và điên rồ. Nhưng tôi luôn tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều” – Famega tâm sự. Bằng cách cứ từng bước, từng bước chinh phục cung đường đi, cô đã đặt chân tới tất cả những nơi mà mình dự định trong chuyến hành trình. Và cuối cùng, Famega đã đến đến Ma rốc.

Động lực

Như đã đề cập trước đó, Famega quyết tâm sẽ đi đường bộ để trải nghiệm chuyến đi tới nhiều nước trên thế giới thay cho việc di chuyển bằng máy bay.

Lấy cảm hứng từ những người đi du lịch khác đã từng đi trước đó, cô có động lực gấp đôi, gấp 3 lần để thực hiện chuyến đi của mình. Cô thích đi xe lửa và ngắm nhìn quang cảnh qua cửa sổ của tàu. Famega chia sẻ, đường sắt xuyên Siberi là cung đường hoàn hảo để cô tận hưởng và tìm hiểu kĩ hơn về khí hậu, sự phát triển du lịch ở nơi mà cô đi qua.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 5

Với Famega, đi du lịch nhiều nước bằng đường bộ sẽ đưa cô đến gần hơn với người dân địa phương, có những trải nghiệm thân thiện nhất với những người đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, với đủ các bản sắc văn hóa khác nhau.

“Điểm thú vị nhất trong chuyến đi của tôi chính là những người mà tôi gặp trên đường đi. Đôi khi, cảnh quan ở một vài thành phố có thể giống nhau, nhưng chính con người ở mỗi nơi khác biệt là điều làm cho chuyến đi của tôi thêm ý nghĩa và ấn tượng. Mọi người có thể sống một cách khác nhau, với các phong tục, tôn giáo, văn hoá khác nhau, nhưng những giá trị cơ bản giống nhau: lòng tốt, lòng tôn kính và từ bi", Famega chia sẻ.

Famega kể rằng, chiếc máy tính của cô đã bị đánh cắp và những người dân địa phương đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhìn chung, cô tự cảm thấy an toàn và may mắn nhờ sự tử tế của những người lạ mà mình gặp trong suốt cuộc hành trình.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 6

Chuyến đi của Famega chắc chắn thành công và trải nghiệm cuộc sống đáng nhớ. Chúng tôi tự hỏi tại sao cô lại chọn du lịch đến Châu Phi - một sự lựa chọn khá khác thường đối với hầu hết khách du lịch sống ở Đông Nam Á. Cô trả lời rằng, cô nghĩ Morocco rất giống với Indonesia, chỉ có điều khác một chút về khí hậu và thời tiết. Khi cô ở đó, cô cảm thấy như đang đi dạo trên những con đường quen thuộc của người Indonesia, với những quầy hàng và những người bán hàng rong hệt như ở nhà của mình. Hơn nữa, sau ba tháng ở châu Âu, cô đã rất vui mừng khi đến Ma-rốc để tận hưởng sự mới lạ về văn hoá và ẩm thực!

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 7

Các quốc gia yêu thích

Famega rất thích ở lại tất cả 18 nước mà cô viếng thăm, nhưng nếu lựa chọn quốc gia mà cô yêu thích nhất, đó chính là nước Nga. Cô cho biết sẽ sớm trở lại Nga để đắm mình vào vẻ đẹp của đất nước này. Thị thực ba tuần chắc chắn là không đủ để cô tận hưởng hết vẻ đẹp say đắm và quyến rũ của nước Nga vĩ đại.

Một quốc gia yêu thích khác của Famega là Tây Ban Nha sôi động và xa hoa. Ban đầu, cô chỉ có kế hoạch ở lại đó trong một tuần, nhưng Femega đã tới những thị trấn đáng yêu của quốc gia này, những người dân hiếu khách, những thức uống hấp dẫn… tất cả khiến cô phải dừng chân lại đây tới 1 tháng.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 8

Những thách thức

Như mọi chuyến đi, chuyến đi của Famega cũng có những thăng trầm. Một trong những thử thách lớn nhất cô phải đối mặt là tại Trung Quốc, nơi cô đã bị mắc kẹt, buộc phải đứng trên một chuyến tàu từ Nam Ninh đến Bắc Kinh trong 24 giờ! Bên cạnh cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi về thể xác, Famega nhớ lại rào cản ngôn ngữ làm cho cô gặp khó khăn khi giao tiếp với người dân địa phương. Không người dân địa phương nào mà cô tiếp xúc nói được tiếng Anh, nhưng cả hai bên đều tìm ra cách giao tiếp với nhau.

Ngân sách

Đối với những người tò mò về ngân sách của chuyến đi, đây là điều mà Famega cũng rất muốn chia sẻ. Cô cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Famega sử dụng phương tiện giao thông công cộng, loại hình rẻ nhất và đặt chỗ đơn giản nhất để tiết kiệm tiền.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 9

Cô cũng nấu nướng bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là ở những nơi đắt đỏ như Thụy Sĩ. Ở châu Âu, cô chỉ cho phép mình chi tiêu ít hơn 30 euro/ngày.

Ghen tị với cô nàng 4 tháng đi 18 quốc gia, 44 thành phố trên thế giới - 10

Lời nhắn nhủ

Cuối cùng, điều mà Famega muốn gửi gắm tới những người đi du lịch là: “Đừng sợ, chỉ cần bước những bước đầu tiên ra khỏi nỗi sợ hãi là bạn đang hướng tới mục tiêu của mình”. Thật vậy, những lo lắng ban đầu có thể cản trở bạn thực hiện một chuyến đi đáng nhớ nhưng nếu có can đảm để dẹp những nỗi lo lắng đó sang một bên, bạn đã có thể có được một chuyến phiêu lưu của đời mình.

Mông Cổ: Vùng đất của những chuyến đi để đời!

Nơi những người dân du mục cuối cùng còn sống sót, những đồng cỏ xanh ngút ngàn, cuộc sống hoang dã thú vị... là tất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Anh (Theo Trip) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN