Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời!

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Iceland là một vùng đất đặc biệt nhất mà mình từng đến. Bạn sẽ chỉ có thể trầm trồ kinh ngạc trước sự diệu kì và hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.

Trần Kiều Trang, cô gái Hà Nội nổi tiếng trên cộng đồng mạng, đặc biệt là với những người đam mê du lịch. Kiều Trang gây ấn tượng bởi các chuyến đi tới các thành phố châu Âu và lưu lại những bộ ảnh đẹp đến ngất ngây.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 1

Trần Kiều Trang - một trong những cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội với những tín đồ đam mê du lịch

Kiều Trang từng là một du học sinh tại Anh. Hiện tại, cô gái trẻ này đang là một nhân viên ngân hàng. Theo Kiều Trang chia sẻ, trước đây cô khá nhút nhát, không hề nghĩ tới việc sẽ tự đi du lịch đó đây. Tuy nhiên vì bố của Kiều Trang từng sống ở châu Âu, hơn nữa, cô nàng cũng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về những cô gái đam mê du lịch châu Âu. Đó cũng là khởi nguồn cho giấc mơ đặt chân tới những vùng đất mới của Kiều Trang.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 2

Là một du học sinh tại Anh, Kiều Trang có cơ hội được đặt chân tới nhiều thành phố của châu Âu

Tính tới thời điểm hiện tại, Kiều Trang đã đặt chân tới 15 nước, trong đó 13 nước thuộc châu Âu. Với cô gái Hà Thành này, Iceland trở thành đất nước mà cô ấy tượng và thích thú nhất trong số những nơi từng đến.

Kiều Trang đến Iceland hồi tháng 2. Chuyến đi này kéo dài 5 ngày. Theo Trang chia sẻ, kinh phí cho chuyến ghé thăm Iceland khá cao vì quốc gia này thuộc vùng Scandinavian (Bắc Âu) – nơi nổi tiếng đắt đỏ.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 3

kinh phí cho chuyến ghé thăm Iceland khá cao vì quốc gia này thuộc vùng Scandinavian (Bắc Âu) – nơi nổi tiếng đắt đỏ.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 4

Và Iceland là một trong những đất nước mà Kiều Trang ấn tượng nhất

“Iceland gần cực Bắc nên quanh năm giá rét, nếu đi mùa hè sẽ được chứng kiến hiện tượng đêm trắng, còn nếu đi mùa đông thì may mắn sẽ được nhìn thấy cực quang (khoảng từ tháng 11 đến tháng 3). Mùa nào đi cũng đẹp nhưng cá nhân mình thì thích đi mùa đông hơn” – Kiều Trang cho biết.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 5

Iceland gần cực nên quanh năm giá rét, nếu đi mùa hè sẽ được chứng kiến hiện tượng đêm trắng, còn nếu đi mùa đông thì may mắn sẽ được nhìn thấy cực quang (khoảng từ tháng 11 đến tháng 3).

Ở Iceland có những địa điểm “trứ danh” mà ai đặt chân đến đất nước này cũng đều phải đi là thủ đô Reykjavik, suối nước nóng tự nhiên Blue Lagoon, Sông băng Jokulsarlon, vườn quốc gia Pingvellir, thác nước Gullfoss, Skogafoss, mạch nước nóng Geysir, bãi biển cát đen Vik, đi ngắm cực quang... Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất khi đi Iceland là các địa điểm du lịch rất xa nhau, không có các phương tiện công cộng. Du khách phải mua tour mới có thể đi được hết các địa điểm du lịch. Nhưng theo Kiều Trang, dù giá tour khá cao nhưng thật sự chất lượng rất tốt, xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 6

Ngoài ra, cô gái Hà Thành này cũng tiết lộ, du khách có thể lựa chọn một hình thức khác để đi tham quan các điểm du lịch đó là tự lái xe. Cách đi này vừa tiết kiệm chi phí, thời gian cũng như có nhiều cơ hội để… chụp ảnh sống ảo.

“Cảm nhận chung của mình về Iceland là một vùng đất đặc biệt nhất mình từng đến. Bạn sẽ chỉ có thể trầm trồ kinh ngạc trước sự diệu kì và hùng vĩ của thiên nhiên. Con người Iceland cũng dễ thương thân thiện, đồ ăn rất đặc sắc với Hakarl (thịt cá mập), mỡ cá voi muối.

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 7

Khung cảnh mùa đông ngập trong tuyết trắng của Iceland

Ngành công nghiệp chính của Iceland hiện nay là du lịch nên dịch vụ của họ cực kì tốt. Để có được trải nghiệm tốt nhất cho chuyến đi Iceland, mình nghĩ mọi người nên lưu ý việc giữ ấm và nên đặt trước các tour để tránh bị động”  - Kiều Trang.

Cùng ngắm nhìn loạt ảnh đẹp đến ngỡ ngàng về Iceland trong những ngày mùa đông đầy băng tuyết:

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 8

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 9

Thiên nhiên được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi của tuyết. Khung cảnh thác nước càng trở nên hùng vĩ hơn gấp bội trong mùa đông lạnh giá

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 10

Những tảng băng trên mặt sông

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 11

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 12

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 13

Với Kiều Trang, cô đặc biệt thích Iceland vào mùa đông hơn

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 14

Cô gái Hà Thành và chuyến đi ở xứ sở lạnh tê tái: Không ngắm phí một đời! - 15

Mặc dù thời tiết 3 độ C nhưng đến với Iceland du khách có cơ hội được tắm hồ nước nóng cực kì sảng khoái

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Giang (Nguồn ảnh: NVCC) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN