Ghé thăm "thủ phủ hoa" miền Tây dịp Tết Quý Mão: Làng hoa Sa Đéc rực rỡ đón du khách

Không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, văn hóa, vùng đất Đồng Tháp còn đặc biệt được mệnh danh là “Thủ phủ hoa của miền Tây”. Nếu có dịp ghé thăm miền Tây đợt nghỉ Tết này thì đừng bỏ lỡ làng hoa Sa Đéc vô cùng rực rỡ nhé!

Nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng, làng hoa Sa Đéc đã trải qua hơn 100 “nồi bánh chưng” và được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền Tây. Đây là địa điểm du Xuân lý tưởng của du khách khi chỉ cách TP.HCM khoảng 3 giờ đi xe. Đến với làng hoa Sa Đéc, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục với muôn vàn loài hoa khoe sắc, tỏa ngát hương thơm.

Làng hoa Sa Đéc ngập tràn sắc Xuân. (Nguồn:@vietnamjustalook)

Khung cảnh tại vườn hoa Sa Đéc. (Ảnh: Trung Anh)

Khung cảnh tại vườn hoa Sa Đéc. (Ảnh: Trung Anh)

Hằng năm cứ mỗi dịp Xuân về, làng hoa Sa Đéc lại như biến thành một bức tranh vô cùng rực rỡ với trăm hoa đua nở, nườm nượp đón du khách gần xa. Làng hoa Sa Đéc có sự góp mặt của vô số loài hoa như: Cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, hoa mười giờ, hoa dừa, đại phú, chiều tím, liễu hồng, xác pháo…

Cúc vàng - loài hoa không thể vắng mặt trong ngày Tết. (Ảnh: Triết Steven)

Cúc vàng - loài hoa không thể vắng mặt trong ngày Tết. (Ảnh: Triết Steven)

Ngày nay, làng hoa Sa Đéc áp dụng hình thức trồng trọt mới, xây dựng các luống hoa trên các giàn cao nằm giữa con rạch nước. Cũng chính vì điểm nổi bật này mà nơi đây càng thêm thu hút sự quan tâm và chú ý của du khách, nhất là những tín đồ đam mê chụp ảnh.

Loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc. (Ảnh: Triết Steven)

Loài hoa mang ý nghĩa sâu sắc. (Ảnh: Triết Steven)

Đến tham quan làng hoa Sa Đéc vào bất cứ tháng nào trong năm bạn cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây cũng như thỏa thích check-in, “sống ảo”. Đặc biệt, khi vào Xuân, khí trời mát mẻ, muôn hoa bắt đầu đua nở khiến netizen “xao xuyến con tim”. Cả làng hoa như ngập tràn trong muôn sắc thắm của nghìn hoa khoe sắc.

Từ trên cao nhìn xuống, làng hoa Sa Đéc tựa như một bức tranh rực rỡ. (Ảnh: Trung Anh)

Từ trên cao nhìn xuống, làng hoa Sa Đéc tựa như một bức tranh rực rỡ. (Ảnh: Trung Anh)

Khi ghé thăm thủ phủ hoa của miền Tây, du khách không chỉ được ngắm hoa và chụp ảnh mà còn có thể dễ dàng tiếp xúc và trò chuyện với những người nông dân nơi đây. Những người nông dân luôn sẵn lòng giải đáp những thắc mắc của bạn về cách chăm sóc hoa cũng như các vấn đề liên quan khác. Nhìn cách họ tự tay chăm sóc từng khóm hoa với bao nỗi vất vả, nhọc nhằn, bạn sẽ càng thêm trân quý những khóm hoa rực rỡ được trưng vào ngày Tết.

Du khách check-in tại làng hoa. (Ảnh: Phương Thảo)

Du khách check-in tại làng hoa. (Ảnh: Phương Thảo)

Người nông dân lạc giữa rừng hoa rực rỡ. (Ảnh: Trung Anh)

Người nông dân lạc giữa rừng hoa rực rỡ. (Ảnh: Trung Anh)

Ngoài ra, nơi đây còn hấp dẫn du khách với những quán cà phê "đặc sản" làng hoa Sa Đéc có không gian rộng mở, được bài trí rất bắt mắt với những chiếc xuồng ba lá, xe lôi, cầu khỉ, lều tranh… chất đầy hoa xinh xắn. Phía đầu đường là Hội quán làng hoa, có quầy tư vấn, thuyết minh về làng hoa Sa Đéc, giới thiệu sản phẩm đặc sản, quà lưu niệm…

Nguồn: [Link nguồn]

Du khách đọ sắc với muôn ngàn hoa tại Sa Đéc

Hàng trăm du khách đến làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây du xuân, thưởng ngoạn muôn ngàn loài hoa đang khoe sắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Duyên ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN