Di sản đương đại Mang Thít: Đánh thức “Vương quốc đỏ” bên dòng Cổ Chiên
Có một "Vương quốc đỏ" nằm lặng lẽ bên dòng Cổ Chiên, nơi thời gian như ngừng lại trong mùi đất nung nồng nàn và sắc đỏ rực cả một góc trời. Đó là làng gốm Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long mới) – nơi vừa được chính thức quy hoạch trở thành Khu du lịch quốc gia với tầm nhìn chiến lược đến năm 2045.
Du lịch Vĩnh Long: Ký ức về một thời hoàng kim rực lửa
Du lịch Vĩnh Long. Độc đáo với những lò gốm Mang Thít. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)
Ngược dòng thời gian về những năm 1980 - 1990, nghề gạch gốm tại Vĩnh Long đã viết nên một huyền thoại. Thời điểm hưng thịnh nhất, làng nghề trải dài hơn 30km qua thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít với hơn 3.000 lò gạch hoạt động ngày đêm. Khói trấu bảng lảng quyện vào sương sông, tạo nên một quần thể kiến trúc độc nhất vô nhị.
Hiện nay, dù số lượng đã giảm xuống còn khoảng hơn 700 lò trên diện tích 3.000ha, nhưng giá trị biểu tượng của những "tòa lâu đài" hình chuông úp ngược vẫn vẹn nguyên. Tập trung dày đặc nhất là đoạn ven kênh Thầy Cai giáp sông Cổ Chiên, nơi những lò gạch rêu phong đứng sừng sững như những chứng nhân của lịch sử trăm năm.
“Vương quốc đỏ” – Thước phim retro giữa đời thực
Làng gốm gạch Mang Thít nằm bên dòng sông Cổ Chiên, tạo nên sự thơ mộng nhưng cũng là thuận thiện cho bà con làm gốm. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)
Với những du khách trẻ như Hiếu Nguyễn, Mang Thít mang một sức hút kỳ lạ bởi sự nguyên bản. "Sáng sớm là lúc đẹp nhất. Chạy dọc bờ sông, nắng nhẹ phủ lên những mái lò đỏ au, mọi thứ nhìn như một thước phim retro cực chill. Không cần filter, đứng vào là có ảnh đẹp," Hiếu chia sẻ.
Điều khiến Mang Thít “ăn điểm” không phải chỉ vì cảnh sắc, mà vì nó vẫn còn rất thật. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn giữ được sự chậm rãi, không xô bồ. Chỉ có mùi đất nung, tiếng lửa reo trong lò và sự cần mẫn của những người thợ đã coi nghề gạch gốm là đam mê ăn sâu vào máu thịt từ thuở thiếu thời.
Nằm trong Đồ án Quy hoạch, Mang Thít sẽ là Khu Du lịch Quốc gia. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)
Tháng 11/2024 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chính thức công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu lò gạch, gốm huyện Mang Thít (cũ) đến năm 2045. Với quy mô lập quy hoạch lên đến 3.060 ha (tập trung tại các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú cũ, sau sáp nhập được đặt tên là xã Nhơn Phú), vùng đất này được định hướng trở thành Khu du lịch quốc gia.
Tính chất của đồ án không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà còn biến Mang Thít trở thành khu du lịch trọng điểm, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những lò gạch không còn đỏ lửa sẽ được chuyển đổi công năng thành không gian triển lãm, nghệ thuật và nghỉ dưỡng, giúp người dân có thêm sinh kế bền vững dựa trên chính di sản của cha ông.
Mang Thít không dành cho những ai tìm kiếm sự tiện nghi hào nhoáng, nó dành cho những tâm hồn muốn tìm về cội nguồn và lắng nghe tiếng thở của đất và lửa. Việc chính thức hóa quy hoạch 2045 là lời cam kết mạnh mẽ để bảo vệ một di sản đương đại quý giá, để "Vương quốc đỏ" mãi soi bóng bên dòng Cổ Chiên hiền hòa.
Với những du khách trẻ như Hiếu Nguyễn, Mang Thít mang một sức hút kỳ lạ bởi sự nguyên bản. (Ảnh: Hiếu Nguyễn)
Cẩm nang cho du khách khám phá Mang Thít:
· Thời điểm vàng: 5:30 – 7:30 sáng (để săn khoảnh khắc nắng sớm xuyên qua khói lò).
· Di chuyển: Nên thuê thuyền nhỏ đi dọc kênh Thầy Cai để ngắm nhìn các lò gạch từ dưới nước.
· Trải nghiệm: Ghé thăm các cơ sở làm gốm mỹ nghệ để tận mắt xem các thợ lành nghề tạo tác sản phẩm.
Không chỉ Tràng An hay Tam Cốc, Bích Động, đầm Vân Long, nơi chứa đựng bao kỳ bí của thiên nhiên với phong cảnh hoang sơ và thơ mộng đang thu hút du khách đến Ninh Bình trong mùa hè này.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/03/2026 12:00 PM (GMT+7)



