Đi chữa lành tâm hồn ở vùng đất ‘hoa vàng trên cỏ xanh’

Trong không gian yên bình, Cù Lao Mái Nhà, Gành Đá Đĩa, Bãi Xép... mang trong mình những nét đẹp riêng có khiến cho du khách không hề cảm thấy chán chút nào mà còn giúp chữa lành tâm hồn với những phút giây thư thái, an nhiên...

Không chỉ nổi tiếng với các bãi biển tuyệt đẹp, Phú Yên còn trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách mong muốn tìm kiếm sự bình yên và được hòa mình vào vẻ đẹp thiên nhiên yên bình.

Đặt những bước chân đầu tiên đến Phú Yên, du khách bị cuốn vào vẻ đẹp của bãi biển xanh ngắt với dải cát trắng mịn màng như những bức tranh sống động được tạo ra bởi bàn tay của tạo hóa.

Trước những cảnh đẹp đắm say lòng người này, nhiều du khách đã dành thời gian để được chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ, lãng mạn và bình yên ở vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”. Viết tiếp hành trình xê dịch, du khách Đỗ Thị Ngọc Bích đã có quãng thời gian 5 ngày 4 đêm đáng nhớ ở mảnh đất miền Trung này.

Bình yên Xóm Rớ.

Bình yên Xóm Rớ.

Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, mỗi năm, Ngọc Bích đều gom ngày phép lại để có thể đi du lịch vài lần. Cô nàng thích di chuyển bằng xe máy, tuy hơi đau mỏi vai gáy một chút nhưng bù lại được ngắm nhìn thiên nhiên, quan sát con người và lắng nghe âm thanh mộc mạc nhiều hơn.

“Năm ngoái, mình có chuyến đi Đà Lạt - Đà Nẵng khoảng 1 tuần. Trong lộ trình này, mình có dừng ở mỗi nơi khoảng thời gian ngắn nhưng lần đó vì trời sắp tối nên đã lướt qua Phú Yên. Ấn tượng của mình chỉ là cung đường biển ở đây rất đẹp. Ra Tết, mình có kế hoạch sẽ đi biển, trùng hợp quê bạn mình lại ở Phú Yên. Bạn ấy đã kể và cho mình xem nhiều hình ảnh về nơi này nên mình quyết định đây là nơi mình ghé đến trải nghiệm, bù đắp lại lần bỏ lỡ vào hồi tháng 10”, cô gái 29 tuổi chia sẻ.

Du khách đến Cù Lao Mái Nhà.

Du khách đến Cù Lao Mái Nhà.

Suốt thời gian 5 ngày ở mảnh đất “hoa vàng trên cỏ xanh”, nữ du khách đều rất hài lòng về nơi này. Cảnh quan ở Phú Yên rất đa dạng từ biển, suối, hồ đến núi rừng. Những nơi Ngọc Bích ghé qua đều yên bình và có nét đẹp riêng nên không hề thấy chán tý nào.

Để được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên nhẹ nhàng, xanh mát, điểm đầu tiên mà nữ du khách ghé thăm chính là Đập Hàn. Vẻ đẹp an nhiên ở nơi này khiến cho Ngọc Bích không hề tiếc nuối khi đưa Đập Hàn vào lịch trình tham quan.

Đến Mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh, du khách cảm nhận cung đường rất đẹp với đường chân trời như muốn hòa tan vào màu biển. Lúc du khách này đến đây, trời rất nắng nên khi leo đến nơi, mọi người thấm mệt và không kịp thời gian để ghé Bãi Môn.

Du khách cũng đã tranh thủ đến Xóm Rớ. Những tảng đá đầy rêu xanh chính là điểm nhấn làm cho Xóm Rớ trở nên sống động, sắc biển đậm màu có độ tương phản cao với bãi cát nên lên ảnh nhìn rất mùa hè.

Ở chân cầu Hùng Vương như thể là “tụ điểm” của giới trẻ khi chiều về. Ở đây có rất nhiều đồ ăn, thức uống để ngồi nhâm nhi và ăn vặt. Thời điểm Ngọc Bích đến có cảnh hoàng hôn nên trông rất chill.

Đến với Tháp Nghinh Phong, Ngọc Bích công nhận tháp rất đẹp và sang trọng, cộng thêm chiếc view biển bao la nên nổi bần bật.

Cô nàng còn vô tình thấy bài viết review về Cù Lao Mái Nhà. Khung cảnh yên bình nơi bãi cỏ xanh đã thôi thúc du khách này đưa Cù Lao Mái Nhà vào lịch trình. Đây là điểm đã cho du khách nhiều trải nghiệm, từ khung cảnh mộc mạc, dân dã ở làng chài Phước Đồng đến Cù Lao nhỏ có bãi cát trắng, nước biển trong xanh, xuyên qua cánh rừng dẫn đến thảo nguyên đầy cỏ và hồ bơi vô cực thú vị.

Những khoảnh khắc đáng nhớ ở làng chài Phước Đồng.

Những khoảnh khắc đáng nhớ ở làng chài Phước Đồng.

Trong khi đó, “Đồi Cổ Thạch” là điểm đến đầy bất ngờ của du khách này. Ngọc Bích thấy địa điểm này được ghim trên Google Maps nên tò mò muốn đi thử dù chẳng có một bài review. Động lực để cô nàng khám phá chính là các đánh giá trên nền tảng này.

“Đi theo Maps, mình đến một ngõ cụt, hỏi người dân xung quanh chẳng ai biết Đồi Cổ Thạch. Không phải chỉ mình, mà có nhiều người đến và hỏi về cái tên này. Mình đi theo chỉ dẫn của người dân để đến Gành Dứa gần đó, đường đi khá vất vả vì cây cỏ mọc um tùm và nhiều dốc đá. Nghĩ lại thấy vui vì đã cho mình một trải nghiệm mới mẻ”, Ngọc Bích cho hay.

Trong số những điểm nổi tiếng ở Phú Yên, Gành Đá Đĩa là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách. Với hàng nghìn tảng đá xếp chồng lên nhau tạo nên cảnh tượng ấn tượng, được du khách ví như mảnh ghép hoàn hảo giữa biển trời bao la.

Dừng chân bên Gành Đá Đĩa, Ngọc Bích vô cùng mê mẩn nơi này. Từ lúc thấy rõ các khối đá bazan, cô nàng cứ phải xuýt xoa “Hay quá, thiên nhiên thật diệu kỳ”. Cô nàng đã thấy hình ảnh về Gành Đá Đĩa nhiều lần nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt, đi trên những khối đá bazan, nữ du khách mới thấy đặc biệt. Chất liệu thiên nhiên độc đáo, biển xanh trong, vực đá đẹp khiến du khách loanh quanh ở đây đến gần 6h tối. Về đến khách sạn, cô nàng phải lên mạng tìm thêm thông tin để hiểu được quá trình hình thành Gành Đá Đĩa.

Ngọc Bích cùng mọi người đến với Bãi Xép. Điểm đặc biệt ở Bãi Xép chính là thảo nguyên cỏ xanh non được điểm thêm các bụi xương rồng và cây dứa. Ở Vũng Rô, Đèo Cả, du khách chỉ dừng một chút trên đường về và rất ưng ý view biển ở đầu Đèo Cả.

Hành trình khám phá Phú Yên, Ngọc Bích đã có dịp đặt chân đến một số địa điểm hấp dẫn. Chuyến đi này cô nàng vẫn thấy luyến tiếc vì còn nhiều điểm chưa đi, trải nghiệm chưa đủ sâu ở các điểm ghé qua. Cô nàng ước bản thân có nhiều sức khỏe và thời gian để đi nhiều nơi hơn ở vùng đất này.

“Ngoài cảnh quan, người dân Phú Yên vô cùng thân thiện, chất phác, nhiệt tình, gặp nhau nói chuyện cứ ngỡ như người quen. Sống ở thành phố du lịch mấy năm, lần này ghé Phú Yên, mình vẫn luôn bất ngờ mỗi khi trả tiền cho mỗi bữa ăn vì giá thật sự rất rẻ và không bị chặt chém. Không phải món nào cũng hợp khẩu vị mình nhưng đồ ăn tươi, rẻ và sự hiếu khách khiến mình rất có cảm tình”, Ngọc Bích cảm nhận.

Hùng vĩ ở Hải đăng Đại Lãnh.

Hùng vĩ ở Hải đăng Đại Lãnh.

Trong chuyến đi này, Ngọc Bích di chuyển bằng xe máy từ Đà Lạt ra Phú Yên, chi phí nhiều nhất là nơi ở, còn đồ ăn và thức uống ở Phú Yên rẻ nên chỉ hết hơn 2 triệu đồng.

Đắm mình trong vẻ đẹp dịu dàng ở mảnh đất miền Trung này, cô nàng đã có quãng thời gian chữa lành tâm hồn, nạp được nguồn năng lượng dồi dào, mang lại những trải nghiệm khó quên và nhiều kỷ niệm đẹp. Để rồi, giờ đây khi nhắc đến Phú Yên, Ngọc Bích như được thả tâm hồn mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên và tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa sóng biển xanh trong lành.

Bãi Xép có cảnh đẹp hùng vĩ.

Bãi Xép có cảnh đẹp hùng vĩ.

View đẹp từ homestay.

View đẹp từ homestay.

Suối Hàn.

Suối Hàn.

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Vũng Rô.

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Vũng Rô.

Ngồi bên chân cầu Hùng Vương ngắm cảnh đẹp của đất trời.

Ngồi bên chân cầu Hùng Vương ngắm cảnh đẹp của đất trời.

Đi chữa lành tâm hồn ở vùng đất ‘hoa vàng trên cỏ xanh’ - 10

Cuộc sống bình dị ở làng chài Phước Đồng.

Cuộc sống bình dị ở làng chài Phước Đồng.

An nhiên ở Cù Lao Mái Nhà.

An nhiên ở Cù Lao Mái Nhà.

Tháp Nghinh Phong.

Tháp Nghinh Phong.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Mũi Điện.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Mũi Điện.

Tham quan Hải đăng Đại Lãnh.

Tham quan Hải đăng Đại Lãnh.

Đi chữa lành tâm hồn ở vùng đất ‘hoa vàng trên cỏ xanh’ - 16

Đi chữa lành tâm hồn ở vùng đất ‘hoa vàng trên cỏ xanh’ - 17

Du khách ấn tượng với Gành Đá Đĩa.

Du khách ấn tượng với Gành Đá Đĩa.

Du khách có những phút giây thư thái ở Phú Yên.

Du khách có những phút giây thư thái ở Phú Yên.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển xanh, núi non, sông hồ… ở Phú Yên, Quy Nhơn khiến nữ du khách choáng ngợp, ngỡ ngàng và tiếc nuối “vì sao không tới đây sớm hơn” để cảm nhận sự yên bình, chậm rãi và khác biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN