Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn

Chỉ với 2 giờ lái xe từ Hà Nội, du khách đã có thể thưởng ngoạn không khí trong lành tại Đồng Lâm - miền thảo nguyên xanh ngát với những đàn ngựa tung vó bên triền núi trập trùng.

Thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn mang nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ tựa như một miền Mông Cổ thu nhỏ (ảnh_ Hùng Vĩ)

Thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn mang nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ tựa như một miền Mông Cổ thu nhỏ (ảnh_ Hùng Vĩ)

Xã Hữu Liên nằm cách trung tâm huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khoảng 25km và cách Hà Nội chỉ khoảng 2 giờ chạy xe. Nơi đây được tạo hóa ban tặng những dãy núi đá vôi trùng điệp, những thảm cỏ xanh mướt trải dài cùng với khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm, rất thích hợp cho những ai ưa khám phá.

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 2

Đồng Lâm là một khu sinh thái thuộc xã Hữu Liên, rộng tới 100ha với những dải suối uốn lượn và những thác nước phủ đầy rêu phong. Nơi đây được rất đông bạn trẻ và các gia đình lựa chọn làm điểm đến phiêu du cắm

Ở Đồng Lâm có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô, dẫu vậy mỗi mùa lại có một nét thi vị và vẻ đẹp đặc trưng của nó.

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang

 Những tháng đầu năm, thảo nguyên Đồng Lâm bước vào mùa khô. Nơi đây nổi lên những thảm cỏ xanh tươi bát ngát với những đàn ngựa thong dong dạo quanh, vô cùng thích hợp cho những hoạt động dã ngoại ngoài trời. 

Du khách khi đến đây có thể trải nghiệm cắm trại, ở lại qua đêm tại các homestay, tham gia các hoạt động vui chơi tập thể hay leo núi, khám phá hang động. Bên cạnh đó vào những ngày nắng chan hòa cũng có rất nhiều bạn trẻ, các nhiếp ảnh gia tìm đến vùng đất xinh đẹp này để chụp những bộ ảnh “ngàn like”, thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu du lịch.

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 4

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 5

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 6

(ảnh: Hùng Vĩ)

(ảnh: Hùng Vĩ)

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 8

Chị Trà Ly - một du khách tại đây bày tỏ sự thích thú: “Vợ chồng mình vô cùng yêu thích cắm trại nên chắc chắn Đồng Lâm là một địa điểm không thể bỏ lỡ rồi. Đến đây, mọi người có thể thuê lều, trại cùng các dịch

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 9

Vợ chồng chị Trà Ly nướng cá cho bữa tối khi hoàng hôn buông xuống

Vợ chồng chị Trà Ly nướng cá cho bữa tối khi hoàng hôn buông xuống

 Anh Hùng Vĩ, một nhiếp ảnh gia sống ở Đồng Lâm kể: “Mùa nương rẫy, các hộ dân ở đây chăn thả trâu và ngựa đi ăn cỏ tự do tạo nên khung cảnh thanh bình, nguyên sơ như Mông Cổ vậy, đây cũng là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan nhất. Mùa khô, người dân Đồng Lâm cũng có thêm chút thu nhập từ việc cho thuê ngựa chụp hình, trung bình từ 50.000 đồng cho 10 phút cưỡi, du khách ai ai cũng thích thú với trải nghiệm có 1 không 2 này”.

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 11

Giống ngựa ở đây đa dạng màu sắc và đều được người dân thuần chủng nên chúng rất hiền và “dễ gần” (ảnh: Hùng Vĩ)

Giống ngựa ở đây đa dạng màu sắc và đều được người dân thuần chủng nên chúng rất hiền và “dễ gần” (ảnh: Hùng Vĩ)

Vào khoảng tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, Đồng Lâm bước vào mùa mưa. Chỉ sau vài ngày mưa to dai dẳng từ phía thượng nguồn, cả thảo nguyên sẽ biến thành hồ nước lớn với độ sâu khoảng 3-4m. Thời điểm này, thay vì ngao du cắm trại, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak và câu cá, hòa mình giữa thiên nhiên.

Có một “Mông Cổ thu nhỏ” ở thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - 13

Khi nước rút, màu nước dần trong veo làm nổi lên cây cỏ phía dưới (video: Hùng Vĩ)

Khi nước rút, màu nước dần trong veo làm nổi lên cây cỏ phía dưới (video: Hùng Vĩ)

Đến Hữu Liên, ngoài tham quan thảo nguyên Đồng Lâm, du khách còn có thể ở lại vài ngày để tới những nơi như thác Khe Dầu, hồ Nong Dùng.. Ngoài ra còn có thể ghé thăm bản người Dao để trải nghiệm những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc và tham gia chợ phiên đặc trưng của người Dao. Ở đây còn có rất nhiều dịch vụ thú vị khác như tắm thuốc, ngâm chân và thuê hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa đi đường rừng.

Theo chia sẻ của chị Trà Ly với phóng viên, từ bãi gửi xe ô tô vào thảo nguyên Đồng Lâm cách khoảng 2-3km, du khách có thể thuê xe máy để tự khám phá thảo nguyên với giá 100.000 đồng 1 ngày hoặc thuê xe ôm đưa đón. 

Các món ăn ở đây rất phong phú cho du khách lựa chọn như rau rừng, gà, cơm lam, cá,.. khách tự nướng hoặc đã nướng sẵn, giá cả vô cùng hợp lý. Quãng đường đến đây cũng rất dễ dàng và thuận lợi, phù hợp với những chuyến dã ngoại ngắn ngày với bạn bè hay nhóm gia đình, người cao tuổi hay trẻ em đều có thể đi được.

Tả Van Chư – Lặng người ngắm nhìn mùa hoa mận nở trắng một rẻo vùng cao

Tả Van Chư – Lặng người ngắm nhìn mùa hoa mận nở trắng một rẻo vùng cao

Lại một mùa hoa mận nở bung trắng xoá, Tả Van Chư (Bắc Hà – Lào Cai) rộn ràng đón khách du lịch. Khi đến đây, ta như thả hồn mình ngắm nhìn vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên Tây Bắc. Dọc những triền đồi, hoa mận nở trắng tinh khôi như những bông hoa tuyết.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn trẻ thích thú du lịch nơi ‘cổng trời Mường Lống’

Để giữ chân du khách, nhiều người dân địa phương ở “cổng trời Mường Lống” Nghệ An đã đầu tư cơ sở vật chất để làm du lịch homestay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Phương Linh ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN