Thái Nhã Vân: "Tôi từng suy sụp khi bộ ảnh đó bị phát tán"

Sự kiện: 24h Gặp Gỡ

Khi đang rơi vào trạng thái bế tắc, suy sụp vì scandal ảnh nude, Thái Nhã Vân nhận được những lời mời béo bở.

VIDEO Thái Nhã Vân chia sẻ về công việc chụp mẫu nude

Cách đây 10 năm, Thái Nhã Vân là người mẫu ảnh nude tiên phong và đình đám của làng giải trí Việt. Cô được nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước săn đón. Tuy nhiên khi sự nghiệp đang khởi sắc, người đẹp quê Sóc Trăng vướng tai tiếng với bộ ảnh nude 100% bên một người đàn ông mặc áo nhà sư, ngồi thiền. Lúc này, Thái Nhã Vân bị dư luận quay lưng, lên án dữ dội vì cho rằng cô đang phỉ báng Phật giáo. Một số khác nhận định cô cố tình tạo chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Sau đó, mẫu nude chọn rời quê hương sang Na Uy sinh sống. Khán giả cho rằng cô ra đi vì muốn "trốn chạy" dư luận. 

Vài năm trở lại đây, Thái Nhã Vân tích cực tương tác với khán giả qua mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên về Việt Nam thăm gia đình, kết hợp giải quyết công việc kinh doanh. Gần nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán 2022, Thái Nhã Vân hạnh phúc khi được trở về quê nhà đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài “mắc kẹt” ở xứ người vì dịch bệnh Covid-19.

Sau nhiều lần thuyết phục, Thái Nhã Vân mới chịu mở lòng, nhận lời trở thành khách mời đặc biệt trong chuyên mục “24h gặp gỡ” của chúng tôi.

Thái Nhã Vân lần đầu trả lòng về scandal ảnh nude gây chấn động dư luận cách đây 10 năm tại "24h gặp gỡ"

Thái Nhã Vân lần đầu trả lòng về scandal ảnh nude gây chấn động dư luận cách đây 10 năm tại "24h gặp gỡ"

- Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?

- Tôi vừa khỏi bệnh Covid-19 và trở về Việt Nam. Khi đang ngồi đây trò chuyện cùng bạn thật sự sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi nói chuyện một lúc là cảm giác bị hụt hơi, khó thở. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận lời phỏng vấn báo chí, đối diện với máy quay. Tôi không muốn phải giải thích điều gì vì mọi thứ đều đã là quá khứ. Song khi đủ duyên, tôi sẽ trải lòng thật nhất có thể.

Tôi ở hiện tại cảm thấy mình hạnh phúc và đủ. Công việc kinh doanh của tôi ở nước ngoài và trong nước đều thuận lợi. Thời điểm dịch bệnh bùng phát, công ty của tôi suýt phá sản. Song tôi đã có những chiến lược phù hợp để thích ứng với tình hình nên mọi thứ dần ổn định.

Sắp tới tôi chủ yếu sống ở Việt Nam nhiều hơn để thực hiện các kế hoạch dài hơi trong đó có cả những dự án nghệ thuật. Tôi may mắn được đặt chân đến nhiều quốc gia và nhận ra rằng, Việt Nam mình không hề thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi cũng muốn làm một điều gì đó để góp ích cho du lịch nước nhà.

- Tại sao chị lại chọn sang Na Uy?

- Nhiều người cũng thắc mắc sao tôi không qua Mỹ, Pháp, Úc... để định cư. Nhưng ít ai biết rằng Na Uy cũng là một nơi rất đáng sống ở châu Âu, có mức thu nhập bình quân đầu người cao thứ tư thế giới.

Thời điểm qua Na Uy, tôi là một cô gái vừa trải qua biến cố có thể nói là khủng khiếp nhất cuộc đời. Dù tôi đã cố gắng ngăn chặn nhưng những bức ảnh nude vẫn bị phát tán. Một mình tôi vùng vẫy giữa những chỉ trích, ném đá. Khi ấy mọi lời giải thích của tôi dường như không còn tác dụng. Tôi chọn cách ra đi để bố mẹ yên lòng và bắt đầu làm lại cuộc đời.

Thái Nhã Vân: "Tôi từng suy sụp khi bộ ảnh đó bị phát tán" - 2

Tại xứ người, tôi phải tự lập, tập thích nghi với cuộc sống mới. Tôi làm mọi công việc chân tay như rửa chén, phục vụ nhà hàng... để kiếm sống và đi học. Vài năm sau cuộc sống và tinh thần tôi dần ổn định. Tại Na Uy tôi có nhiều người thân và bạn bè nên cũng không quá cô đơn.

- Như chị chia sẻ, bộ ảnh nude tai tiếng trong quá khứ chị đã có cố ngăn chặn nhưng vẫn bị phát tán. Vậy chị là người bị hại?

- Thật ra bộ ảnh này mang tên là “Thoát”, gồm 12 bức ảnh với ý nghĩa ban đầu là thiền định để thoát khỏi dục vọng. Tôi nhận được lời mời hợp tác từ một nhà phong thủy quen biết qua Facebook. Ông ấy xây dựng một hình ảnh quá hoàn hảo khiến tôi lầm tưởng ông là Phật tử. Nhưng sau này tôi mới biết ông chỉ là một cư sĩ bình thường, kinh doanh hình ảnh nude và quản lý nhiều trang web nhạy cảm.

Những lời dụ dỗ ngon ngọt, đưa ra ý nghĩa nhân văn và yếu tố nghệ thuật khiến một cô gái tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với nghề như tôi tin tưởng và nhận lời thực hiện. Tôi còn dành cả một tuần xuống Bà Rịa – Vũng Tàu tập thiền định để hiểu hơn về nó. Chụp bộ ảnh này tôi không được cát-xê mà bản thân tự bỏ hết tiền dành dụm được suốt trong quá trình làm nghề để đầu tư. Tôi lên kế hoạch xin giấy phép để làm triển lãm, phát hành dưới nhiều dạng như ảnh, lịch, tranh, truyện, phim...

Một trong những hình ảnh của Thái Nhã Vân bị phát tán lên mạng

Một trong những hình ảnh của Thái Nhã Vân bị phát tán lên mạng

Sau khi chụp hơn 300 tấm ảnh, chúng tôi chọn ra 12 tấm ảnh ưng ý để làm triển lãm vào ngày 12/12/2012. Tuy nhiên tôi nhìn lại thì cảm nhận bộ ảnh không đạt được nghệ thuật như ý muốn. Người chụp cũng không phải là nhiếp ảnh gia nổi tiếng như quảng cáo. Tôi yêu cầu hủy buổi triển lãm nhưng ông ấy không chấp nhận và làm mọi cách để phát tán những hình ảnh này ra ngoài. Tôi đã nhờ Công an can thiệp. Song ông ấy tiếp tục lên kế hoạch làm một cuộc triển lãm ảnh khác vào đúng ngày 30/4. Lúc này tôi đã xuống tận nhà của ông ấy ở Bà Rịa – Vũng Tàu để can ngăn. Kết cục mọi cố gắng của tôi đều thất bại. Một số hình ảnh trong 12 khoảnh khắc bị tung lên mạng gây tranh cãi khủng khiếp. Thậm chí video quay lén hậu trường buổi chụp ảnh cũng bị phát tán.

- Thời điểm đó, chị đối diện với scandal ra sao?

- Mọi tiền bạc, công sức tôi đều dồn hết vào bộ ảnh. Khi scandal ập đến, tôi như trắng tay và suy sụp. Tôi dại dột vì quá tin người để rồi nhận hết chỉ trích, rìu búa của dư luận. Dù đã chuẩn bị tâm lý, đối diện với những thứ tồi tệ nhất, nhưng tôi vẫn phải đau đớn trong từng giờ và bất lực nhìn nhận những điều xấu hổ diễn ra.

Tôi càng sốc nặng khi biết được rằng, hình ảnh của mình chỉ là một chiêu trò rẻ tiền được đối tác tận dụng khai thác triệt để. Mẹ tôi vì quá đau lòng mà sinh ra bạo bệnh, nằm ốm phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy tôi có cảm giác tội lỗi vô cùng vì chuyện của mình mà kéo theo nhiều hệ lụy.

Tôi nghĩ mình chọn một vùng đất mới để nhìn nhận bản thân, bắt đầu làm lại từ con số 0 là hợp lý. Tôi vừa tự giải thoát cho chính mình, vừa giúp người thân tránh những ánh mắt soi xét. Nói tôi yếu đuối cũng không hẳn vì lúc ấy mạng xã hội chưa phát triển, tôi chỉ có một mình, mọi lời giải thích khi ấy đều không có tác dụng.

- Nhiều khán giả vẫn cho rằng ban đầu chị muốn dùng bộ ảnh tai tiếng này để đánh bóng tên tuổi. Chị nghĩ sao?

- Làm nghệ thuật mà nói không muốn nổi tiếng là dối lòng. Song tôi không dại gì lấy danh dự bản thân, gia đình để đánh đổi sự chú ý. Lúc ấy, tôi còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sống chết với nghề. Tôi không thể nổi tiếng bằng sự lố bịch như vậy.

Khi scandal xảy ra, không chỉ trong nước mà những hình ảnh của tôi còn lan tỏa ra nước ngoài. Báo chí quốc tế cũng đưa tin. Sau đó, tôi nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các hãng phim người lớn JAV Nhật Bản qua email. Cát-xê họ đưa ra là 120.000 USD. Cách đây 10 năm, số tiền ấy lớn lắm. Tất nhiên họ yêu cầu mình ký hợp đồng dài hạn chứ không phải đóng một phim rồi được con số cát-xê như vậy. Ngoài ra, nhiều ê-kíp ảnh nude nước ngoài cũng liên lạc với tôi và bày tỏ muốn hợp tác lâu dài.

Thái Nhã Vân: "Tôi từng suy sụp khi bộ ảnh đó bị phát tán" - 4

Nếu muốn đánh bóng tên tuổi thì có lẽ lúc đó tôi đã vui mừng và nhận lời tham gia các hợp đồng béo bở ấy rồi. Thú thật tôi từng có suy nghĩ thoáng qua về những lời mời hấp dẫn, nhưng bản thân không cho phép đánh đổi, hạ thấp danh dự của mình.

Sau biến cô, tôi thấy mình mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi cũng không mang bất cứ thù hận nào. Tôi nghĩ đó là duyên nghiệp mà bản thân phải đón nhận và vượt qua. Nếu hỏi tôi có hối hận về quá khứ đã qua hay không thì tôi xin trả lời là không. Tôi thầm cảm ơn quá khứ vì nhờ những giông bão mới có được một Thái Nhã Vân của hiện tại.

- Sau scandal chấn động, tình yêu của chị dành cho ảnh nude có thay đổi?

- Tôi chưa bao giờ xem việc chụp ảnh nude là một cái nghề. Tôi nghĩ nếu gọi là nghề thì công việc đó phải cho mình thu nhập. Với tôi ảnh nude là một tình yêu đặc biệt. Thời gian đầu, tôi chưa có nhiều cảm xúc với ảnh nude. Nhưng dần về sau, khi nhìn lại hình ảnh của chính mình tôi thấy sao đẹp quá. Tôi có thể ngồi ngắm ảnh nude của mình cả ngày mà không chán. Nói tôi bị cuồng chính mình cũng đúng.

Khi sang nước ngoài và đi nhiều bảo tàng nghệ thuật thì tôi thấy những hình ảnh nude của mình không có gì quá đà. Thời điểm ấy ở Việt Nam mọi người vẫn chưa đón nhận. Có lẽ đó là lý do khiến tôi trở thành một cái gì đó rất khác biệt so với số đông.

Sau scandal, Thái Nhã Vân vẫn giữ tình yêu đặc biệt dành cho ảnh nude

Sau scandal, Thái Nhã Vân vẫn giữ tình yêu đặc biệt dành cho ảnh nude

Tính tôi cũng khá háo thắng. Chụp ảnh nude ở Việt Nam bị chửi thì tôi qua nước ngoài chụp tiếp. Tại châu Âu, tôi đăng hình ảnh của mình lên các trang web và dần được chú ý. Tôi luôn tự hào giới thiệu mình là người mẫu ảnh nude. Khi các ê-kíp chuyên nghiệp tìm đến, tôi có những tác phẩn ấn tượng. Lúc này, tôi mới cảm nhận được sự thăng hoa trong nghệ thuật đúng nghĩa. Năm 2018, tôi đoạt được giải ảnh nude trắng đen đẹp nhất châu Âu và lọt Top 3 thế giới. Đó là niềm tự hào của tôi.

- Chị nghĩ sao khi không ít khán giả vẫn dùng những từ nhạy cảm, không coi trọng khi nhắc đến người mẫu ảnh nude?

- Tôi không quan tâm dư luận đâu. Tôi nghĩ mình sống kiểu gì thì cũng không làm hài lòng được hết mọi người. Kể cả mình có mặc nhiều đồ thì vẫn bị chê. Mình có đẹp cỡ nào thì cũng có người thương, kẻ ghét. Cho nên tốt nhất mình làm vừa lòng mình trước đã. Tính tôi cũng rất lạ, ai càng nói thì tôi càng làm. Càng chửi tôi càng làm tới.

Ở thời điểm hiện tại, khi quen bạn trai, tôi vẫn tự hào nói mình vẫn rất thích chụp ảnh nude. Tôi vẫn không thích mặc đồ nhiều, cả kể áo lót. Tôi không so sánh văn hóa phương Đông hay phương Tây nhưng với tôi đó là cái đẹp và tùy vào cảm nhận của mỗi người.

Tôi hiện sống hạnh phúc, an nhiên và không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Tôi cũng lớn tuổi rồi nên cần lắm một bến đỗ. Nếu người yêu hiểu và ủng hộ tôi chụp ảnh nude thì tôi rất vui. Còn nếu anh ấy muốn tôi ngừng lại thì tôi phải quyết định chọn cuộc sống bình yên hay sẽ tiếp tục với đam mê.

Nguồn: [Link nguồn]

Angela Phương Trinh tuyên bố sinh con cho Cao Thái Sơn, Nathan Lee liền ”dằn mặt”?

Nathan Lee vừa chia sẻ ảnh chụp cùng Angela Phương Trinh, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
24h Gặp Gỡ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN