Sĩ Thanh: “Tôi từng mê trai 6 múi nhưng gu bây giờ là đại gia giỏi giang”

Ở tuổi 37, Sĩ Thanh nói cô không quá áp lực chuyện có người yêu, lập gia đình mà đang trông chờ một người đàn ông phù hợp.

Sĩ Thanh được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động của nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, MC…Tuy nhiên, nhiều năm qua, mỹ nhân sinh năm 1986 vắng bóng làng giải trí, có những thay đổi trong công việc và nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, khán giả.

Mới đây, Sĩ Thanh có dịp trò chuyện cùng chúng tôi, chia sẻ về cuộc sống, công việc hiện tại.

Nhan sắc rạng rỡ của Sĩ Thanh ở tuổi 37.

- Lý do chị không còn mặn mà với showbiz?

- Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tôi có nhiều sự thay đổi trong công việc vì nhận thấy bản thân đã có tuổi, làm nghệ thuật không thể lâu dài. Khi làm việc gì tôi cũng dành nhiều năm tìm hiểu, đầu tư chất xám… chứ mọi thứ không hề đơn giản. Song có lẽ tôi là cô gái mạnh mẽ, dễ thích nghi nên cũng không ngại đối đầu với những thử thách.

Tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm nhiều năm làm nghệ thuật để thực hiện điều mình thích. Ở độ tuổi U40, tôi không ngại sự mạo hiểm, “được ăn cả, ngã về không”, vì cơ bản mình cũng đi sau khá nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Bù lại, tôi cảm thấy mình có sự trưởng thành, chín chắn chứ không còn hiếu thắng như lúc trẻ.

Tuy nhiên chưa chắc tôi sẽ từ bỏ hẳn công việc nghệ thuật. Hiện tôi dành thời gian theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ trở lại showbiz và biết đâu sẽ lợi hại hơn (cười).

- Những vấp ngã, ồn ào trong quá khứ giúp chị nhận ra điều gì?

- Tôi nghĩ tuổi trẻ ai cũng phạm phải những sai lầm. Tôi hay nói vui đó là thời “trẻ trâu” của mình. Tôi cảm ơn những cú ngã trước đây đã giúp tôi trưởng thành và cứng cáp hơn. Đồng thời, tôi cũng nhận về nhiều bài học, trải nghiệm quý giá cho bản thân.

Với tôi, cuộc đời không ai nói trước được điều gì, những biến cố nào sẽ bất ngờ ập đến mình. Nhưng khi mình đã gia cố cho bản thân sự vững vàng, tôi nghĩ có khó khăn đến mấy thì mình cũng đón nhận một cách nhẹ nhàng.

Tôi may mắn khi những lúc bế tắc nhất đều có mẹ bên cạnh động viên, ủng hộ. Mẹ cho tôi những lời khuyên để tôi tích cực hơn. Nhìn mẹ, tôi cũng nhủ bản thân không được làm mẹ buồn, phải sống thật tốt hơn mỗi ngày.

Theo Sĩ Thanh, những vấp ngã trong quá khứ giúp cô trưởng thành hơn. 

- Chị ở thời điểm hiện tại có vẻ kín đáo hơn so với phong cách gợi cảm, hở bạo trước đây?

- Lúc còn trẻ, tôi thường làm mọi thứ theo bản năng. Hiện tôi bắt buộc mình phải thay đổi, chững chạc hơn để phù hợp với công việc. Thời gian qua mọi người cũng thấy tôi thường diện vest, đồ công sở…

Song tôi nhập vai khá nhanh, khi đi làm tôi khá chuẩn chỉnh, còn đi chơi, du lịch… thì không ai có thể cấm cản hay ép buộc tôi theo phong cách thời trang nào cả. Đời thường tôi vẫn là tôi, một người phụ nữ gợi cảm, ăn mặc theo sở thích. Tôi nghĩ đẹp khoe xấu che, nên khi còn có thể thì tôi sẽ tranh thủ khoe với mọi người.

- Cách chị giữ gìn sắc vóc?

- Hiện tôi ăn chay trường, thấy sức khỏe và tinh thần khá thoải mái. Tôi cho mình một tháng ba ngày ăn mặn như một cách giải ngấy, tránh làm mình bị gò bó.

Hơn 10 năm qua, tôi duy trì uống mỗi buổi sáng một chén yến, bổ sung nhiều thực phẩm chức năng. Từ năm 16 tuổi, tôi đã ý thức và bắt đầu kỷ luật trong việc bảo vệ sức khỏe.

Mỗi ngày, dù bận đến mấy tôi vẫn cố gắng dành gần 2 tiếng đồng hồ để tập yoga, gym nhằm giữ dáng, tăng đề kháng, sự dẻo dai của cơ thể.

Gần đây, tôi bắt đầu ngủ từ 21h30 và dậy lúc 6h30.

Sắc vóc gợi cảm của Sĩ Thanh.

- Chuyện tình cảm hiện tại của chị ra sao?

- Trước đây, tôi mê mấy anh 6 múi, đẹp trai. Còn bây giờ, gu của tôi là người thông minh, tâm lý, thấu hiểu và có trách nhiệm. Có thể nói đó là những doanh nhân, đại gia giỏi giang. Đặc biệt là họ phải đủ vững để che chở cho tôi.

Hiện tôi vẫn độc thân. Tôi thấy mọi thứ hiện tại của mình đã ổn định, bây giờ chỉ cần tìm một người đàn ông phù hợp.

Trước đây có nhiều người theo đuổi tôi nhưng hiện thì chẳng có ai, có lẽ tôi dành thời gian cho công việc quá nhiều.

Đôi lúc tôi cảm thấy buồn, cô đơn. Như dịp lễ, Tết, lễ tình nhân… người ta có đôi có cặp đi chơi, còn tôi ở nhà ôm thú cưng, làm việc...

Song tôi không quá áp lực về chuyện phải có người yêu hay lập gia đình. Tôi để mọi thứ tùy duyên, không cưỡng cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghệ sĩ Xuân Hương tiết lộ cuộc sống hôn nhân như “địa ngục“ với MC Thanh Bạch

Ở tuổi 68, nữ nghệ sĩ nói hài lòng với cuộc sống một mình, cảm thấy tự do, không bị ràng buộc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sĩ Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN