NSND Bạch Tuyết: "16 tuổi tôi áp lực vì kiếm tiền quá nhiều"

Kiếm nhiều tiền từ khi còn trẻ, NSND Bạch Tuyết chọn cách san sẻ cho người nghèo.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, là nghệ sĩ gạo cội của nền cải lương Việt Nam. Ở tuổi 78, bà vẫn giữ được tinh thần, vẻ ngoài trẻ trung. Đặc biệt là bà không ngại đón nhận những xu hướng mới để bắt nhịp cùng cuộc sống hiện tại.

Dịp ra mắt MV “Tia sáng cuối cùng” với rapper Wowy, NSND Bạch Tuyết có buổi trò chuyện cùng chúng tôi.

MV “Tia sáng cuối cùng"

- Lý do bà chọn Wowy để hợp tác?

- Tôi gọi Wowy là bạn. Tôi thiền mấy chục năm nên nhân sinh quan trong đời sống tương đối gắn liền với triết lý Phật giáo. Con người của mình rất ham vui nên rất dễ sai sót. Trong đời mình đi kiếm người hiền với người khôn mình chơi. Khi gặp Wowy, tôi phát hiện cậu ấy vừa hiền vừa khôn. Đó là lý do tôi chọn cậu ấy làm bạn. Song trên hết vẫn là cái duyên, tình cờ nhưng không ngẫu nhiên.

NSND Bạch Tuyết và Wowy

NSND Bạch Tuyết và Wowy

Tôi đứng từ xa nhìn Wowy, ấn tượng từ cách xuất hiện, phát ngôn. Khi gặp gỡ Wowy thì tôi mới thấy cảm nhận của mình từ xa đó hoàn toàn đúng. Wowy là người hiền, sống nghĩ đến người khác hơn cá nhân, điều đó rất hiếm.

- MV được nhận xét là khá ma mị, ca từ khó hiểu. Bà nói gì về điều này?

- Phần lời của Wowy do cậu ấy viết. Phần lời của tôi do tôi viết. Khi ráp lại, mọi thứ hòa hợp đến kỳ lạ. Chúng tôi không giải thích, tự hiểu và gặp nhau.

MV lấy sự cô đơn và đem hành trình cảm nhận cuộc sống từ góc nhìn, chiêm nghiệm của tôi, cho đến sự hợp nhất cùng Wowy và phá vỡ các rào cản về quan niệm và cảm nhận. MV như để nói lên tiếng lòng của người nghệ sĩ và cũng là thông điệp của hành trình vĩ đại của con người từ lúc sinh ra đến lúc mất đi.

Tôi và Wowy không muốn chỉ rõ điều gì, đây là một “câu hỏi gợi mở" mà chúng tôi tin rằng chỉ khi cảm nhận tác phẩm này bằng con tim, vượt khỏi ngôn từ, thị giác, thính giác… mỗi người sẽ tìm thấy “Tia Sáng Cuối Cùng", là tia sáng riêng cho mỗi cuộc đời và mang mỗi cuộc đời đến với sự thú vị của nó. Tôi làm theo cái cảm nhận của mình. Nếu may mắn thì khán giả sẽ cảm theo. Nếu làm nghệ thuật mà muốn ai cũng hiểu thì không thể, còn tùy cảm nhận, tâm hồn của mỗi người.

- Ở tuổi 78, bà vẫn phát triển kênh TikTok, YouTube riêng… Bà có gặp trở ngại khi bắt nhịp với thời đại?

- Từ nhỏ đến lớn, cái gì mới mà tôi không học thì khó chịu lắm. Tôi học trong hạnh phúc và sảng khoái. Tôi cảm nhận mình vận động liên tục. Như con đường thông xe thì sẽ không bị kẹt. Cơ thể con người cũng vậy. Ở tuổi này, tôi vẫn chưa cảm nhận bị đau nhức bất cứ chỗ nào. Tôi thấy cũng lạ nhưng suy luận lại là do thức ăn mình tiếp cận, cách suy nghĩ chân thành, không thắc mắc gì trong cuộc đời này, chỉ nên đi kiếm mình và không tìm kiếm ai khác.

NSND Bạch Tuyết ở tuổi 78

- Chế độ ăn uống của bà mỗi ngày ra sao?

- Tôi rất chú trọng vào việc ăn uống. Tôi ít ăn thịt. Ví dụ trong 10 phần thì thịt chỉ chiếm 2 phần, 8 phần còn lại chủ yếu là rau củ…

Tôi nghĩ mình không nên ép cơ thể. Ví dụ hôm nay mình thích ăn chay thì cứ ăn, ngày mai thích ăn thịt thì cứ ăn. Tất cả phải hồn nhiên như vậy thì cơ thể sẽ tự khỏe. Tôi nghĩ cái thật sẽ giúp tế bào mình khỏe, không bị lỗi.

- Cuộc sống đời thường của bà diễn ra thế nào?

Cuộc sống tôi đơn giản, không rắc rối. Mọi người hay thấy khi tôi ra ngoài đường thì rất điệu, chỉn chu. Nhưng tôi giang hồ lắm, trời mưa lớn thì chơi theo kiểu mưa lớn, mưa nhỏ chơi theo kiểu mưa nhỏ.

Tôi không gặp bất cứ trở ngại nào trong thế giới này từ nóng - lạnh, khổ - sướng… Ngày nào cũng là ngày rất đẹp của trời đất. Tôi xài rất ít năng lượng. Nếu "sống thật" mình chỉ cần 20% công suất, còn "sống dối" thì công suất nhiều hơn, điều đó khiến mình mệt mỏi, tâm không tịnh được.

- Nổi tiếng từ năm 16 tuổi, bà có gặp nhiều áp lực?

- Thú thật lúc đó tôi chả biết gì hết, rất ngây thơ, không suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ áp lực là mình còn nhỏ mà sao kiếm tiền nhiều quá, phải nghĩ cách để cho tiền người ta. Thấy người nghèo là tôi cho hết, mà nhờ vậy đến lớn cũng đỡ, chứ nhiều tài sản quá cũng không biết sao. Nghề này cũng phí lắm, ngủ một đêm sáng dậy mất tiếng, sẽ đói như chơi. Với tôi, lúc đó suy nghĩ chỉ đại khái như vậy.

NSND Bạch Tuyết thời trẻ

NSND Bạch Tuyết thời trẻ

Đó là lý do hiện tôi thích chơi với người trẻ. Vào đời rất khó, mình làm những chuyện nhiều khi mình không hiểu và phải trả giá cho việc làm đó. Tôi dành cho các bạn trẻ sự cảm thông và yêu thương vì mình trải qua rồi. Không ai muốn làm sai cả mà mình vẫn cứ sai đều đó.

Những chuyện tình đã qua cũng vậy, tôi không tiếc nuối điều gì. Mỗi ngày với tôi là mới tinh khôi. Người tình duy nhất của tôi là cải lương.

Nguồn: [Link nguồn]

Cát Phượng yêu xa bạn trai Việt kiều: “Anh ấy cho tôi 500 triệu mua xe”

Sau “đường ai nấy đi” với Kiều Minh Tuấn, hiện Cát Phượng đang yêu xa bạn trai Việt kiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sao cải lương vang bóng một thời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN