Nguyên Vũ: “Cát-xê tôi lấy mua vàng miếng, giao hết cho mẹ giữ”

Sự kiện: Nguyên Vũ

Hơn 30 năm đi hát, Nguyên Vũ nói đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, sóng gió. Hiện anh vẫn đi hát, ra sản phẩm phục vụ khán giả chứ không áp lực điều gì.

VIDEO Nguyên Vũ chúc Tết và chia sẻ kế hoạch trong năm 2024.

Nguyên Vũ đi hát được hơn 30 năm. Ngoài âm nhạc, anh còn thể hiện sự đa năng khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực như đóng phim, làm MC…

Dịp Tết Nguyên Đán 2024, Nguyên Vũ có buổi trò chuyện cùng chúng tôi và cuộc sống, công việc. 

- Hiện cuộc sống của anh ra sao?

- Tôi vui vì sau hơn 30 năm làm nghề hiện vẫn được khán giả quan tâm, yêu mến. Tôi vẫn đi hát, đóng phim, làm MC, ngồi ghế ban giám khảo nhiều cuộc thi…

Trước đây, tôi chạy show liên tục ở nước ngoài. Tôi ít khi ở nhà, không quan tâm nhiều đến sức khỏe của người thân, nhất là mẹ. Nhiều lúc tôi xem ngôi nhà của mình như khách sạn, chỉ tá túc qua đêm. 

Sau này, tôi cảm nhận cuộc sống vô thường, có kiếm thật nhiều tiền mà không có tình thân thì cũng vô nghĩa. 

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Tôi cảm nhận thời gian bên cạnh mẹ không còn nhiều. Tôi có nhiều cơ hội để định cư ở nước ngoài, song tôi vẫn chọn ở Việt Nam cho gần mẹ. Hiện tôi hạn chế đi diễn xa, đây là khoảng thời gian tôi bù đắp cho mẹ vì hơn 30 năm qua, tôi đã đi quá nhiều.

- Mẹ có hối thúc anh lập gia đình?

- Tôi nghĩ các bậc bố mẹ ai cũng muốn con cái yên bề gia thất khi trưởng thành. Với mẹ tôi, bà chỉ cần thấy con sống khỏe, có ích… là đủ.

Cuộc sống ai cũng có những hạnh phúc rồi lại rời đi. Nhiều khi mình nghĩ đó là hạnh phúc nhưng khi có gia đình lại đổ vỡ thì lúc đó càng hối tiếc hơn.

Lâu lâu tôi lại xin phép mẹ rằng: “Mẹ cho con ở bên cạnh mẹ, chứ con cưới vợ là con chỉ ở bên vợ thôi” (cười).

Nguyên Vũ phong độ ở tuổi 48.

- Ở tuổi 48, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ gắn bó với một ai đó cho bớt cô đơn?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có tuổi. Mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được nguồn năng lượng trẻ trung của tôi. 

Hiện tôi chỉ nghĩ đến công việc và mẹ. Tôi dồn hết tâm huyết để thực hiện các sản phẩm âm nhạc chỉn chu, tốt nhất có thể.

Thú thật tôi cũng chẳng dám yêu ai vì sợ họ khổ, thiệt thòi. Khi yêu mình phải có thời gian dành cho đối phương, quan tâm, chăm sóc. Còn số tôi là ca sĩ, được “tổ đãi” nên có lẽ mình phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân. 

- Anh có áp lực việc giữ độ “hot” tên tuổi của mình?

- Khoảng 10 năm nay thì tôi không còn quan trọng vấn đề đó. Tôi nghĩ ai cũng có thời kỳ đỉnh cao rồi có lúc sẽ đi xuống, đó là quy luật nên tôi chấp nhận. 

Hiện tôi cảm thấy an nhiên với công việc. Dù là sân khấu lớn hay nhỏ, chỉ cần có khán giả yêu mến, chờ đón là tôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Tôi rất kỹ tính trong việc chọn show. Nếu đơn vị hay cá nhân nào không coi trọng tôi thì có trả cát-xê tiền tỷ tôi cũng không nhận. Bây giờ tôi chủ yếu đi hát vì mối quan hệ, trả ơn, họ trả bao nhiêu thì tôi nhận. 

- Thời kỳ đỉnh cao của anh ra sao?

- Ngoài đi hát, tôi còn làm nhiều hoạt động nghệ thuật. Công việc mang lại cho tôi nguồn thu nhập tốt. Cát-xê tôi chủ yếu mua vàng miếng, giao hết cho mẹ giữ. Đến lúc lấy lại mẹ cũng bất ngờ vì tôi dùng hàng chục tỷ để kinh doanh. 

Tôi từng mở quán bar nhưng thất bại, mất khá nhiều tiền. Về sau, tôi biết chọn lọc hơn, cái nào nên làm, cái nào không nên.

Giờ tôi sống khép mình, không đầu tư gì thêm vì kinh tế đang khó khăn. Thu nhập đi hát hiện tại đủ cho tôi cuộc sống an nhàn.

Hơn 30 năm đi hát, hiện Nguyên Vũ vẫn được khán giả quan tâm, yêu mến.

Hơn 30 năm đi hát, hiện Nguyên Vũ vẫn được khán giả quan tâm, yêu mến.

- Trong showbiz, Nguyên Vũ được biết đến là người thẳng tính, sẵn sàng nêu quan điểm trước các vấn đề “nóng”. Hiện anh vẫn giữ cá tính này của mình?

-  Việc gì cần nói tôi sẵn sàng lên tiếng, nhất là các vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến công việc, hình ảnh người nghệ sĩ.

Hơn 30 năm đi hát, đồng nghiệp đã quá hiểu tính của tôi nên bản thân không ngại chuyện sẽ làm mất lòng hay phật ý ai. 

Trong showbiz, tôi luôn giữ sự trung lập, vì cuộc sống của mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính cách khác nhau.

Khi biết ai ghét mình, tôi chỉ cố làm sao cho họ hiểu và bớt ghét mình hơn. Nhờ vậy, tinh thần tôi thoải mái hơn vì dám đối diện, không phải gượng gạo.

- Năm nay, anh đón Tết ra sao?

- Khoảng 7 năm nay, tôi không chạy show, ở nhà đón Tết cùng mẹ. 

Mùng 1, mùng 2, tôi và mẹ ăn chay, mùng 3 bắt đầu ăn mặn. Gia đình tôi đón Tết bình dị lắm, chủ yếu là những mâm cơm cúng ông bà…

Trước đây, Tết là không bao giờ tôi ở nhà. Đêm 30 đi hát, tôi về nhà mùng 1 ăn uống rồi xách vali đi diễn đến gần 20 ngày.

Tôi nhớ xe đi diễn như siêu thị, có nồi cơm điện, lương khô… Sau khi hát ở miền Tây, khoảng mùng 7, mùng 8 tôi chạy ra miền Trung diễn tiếp, mỗi ngày khoảng 3 show. Nhiều người bảo ca sĩ sao cực quá, nhưng tôi nghĩ đó là tính chất công việc nên phải phục vụ khán giả hết lòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Lý Nhã Kỳ, trước đây cô sống không thật với cảm xúc vì cố gồng mình, giữ hình ảnh với công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Nguyên Vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN