Món quà cuối cùng Phi Nhung dành cho 3 con nuôi trước khi qua đời

Phi Nhung làm điều ý nghĩa cho 3 người con nuôi trước khi qua đời.

Mới đây, thông tin Phi Nhung qua đời ở tuổi 52 đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Bên cạnh chuyện đời tư chưa trọn vẹn thì khát vọng nghệ thuật, dự án còn dang dở của cô cũng khiến nhiều khán giả yêu mến cảm thấy tiếc nuối.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung

Cố nghệ sĩ Phi Nhung

Mới đây, NSƯT Hữu Quốc tiết lộ về bộ phim ca nhạc - cải lương trước lúc mất của Phi Nhung tên "Mai Hoài Trinh". Theo đó, dự án tâm huyết nhưng chưa kịp ra mắt này được bắt đầu thu âm từ giữa năm ngoái và bấm máy vào cuối năm. Tác phẩm gồm 4 tập với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Thoại Mỹ, Phương Loan, Trinh Trinh, "Chuông vàng vọng cổ" Võ Minh Lâm, ca sĩ Quốc Đại, diễn viên Dương Thanh Vàng...

Hình ảnh Phi Nhung cùng bạn diễn trong phim

Hình ảnh Phi Nhung cùng bạn diễn trong phim

Ngoài Hồ Văn Cường làm hoàng tử trong phim, "Mai Hoài Trinh" còn có sự góp mặt của 3 người con nuôi của Phi Nhung, lần lượt là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang. Đáng chú ý, ban đầu kịch bản không có vai diễn của 3 cô con gái nhưng chính Phi Nhung đã đề nghị tác giả Lê Nguyễn Trường Giang viết thêm vai cho các con.

Phi Nhung mong muốn tạo điều kiện cho các con làm nghề, đến gần hơn với công chúng và hơn hết, cô muốn được diễn xuất cùng các con. Thông tin này trước đây chưa từng được tiết lộ, khiến fan xúc động khi biết được nỗi lòng của Phi Nhung.

Bỏ qua những ồn ào với Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ luôn nhận được sự yêu mến, tín nhiệm của đồng nghiệp, khán giả khi nhận nuôi 23 người con và tình cảm đáng quý mà cô dành cho các con của mình. Một hành động nhỏ, đặc biệt này cũng cho thấy giọng ca "Bỏ quê" là người mẹ yêu thương và quan tâm con cái thế nào.

Phi Nhung cùng các con nuôi nhiều lần biểu diễn chung 

Phi Nhung cùng các con nuôi nhiều lần biểu diễn chung 

Ngoài Hồ Văn Cường thì ba cô con gái nuôi Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân đều theo đuổi nghiệp ca hát giống Phi Nhung và gặt hái được nhiều thành công. Quỳnh Trang được giọng ca “Bông điên điển” nhận nuôi vào năm 2016. Cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “thiên thần Bolero" nhờ ngoại hình xinh xắn cùng giọng hát truyền cảm. Quỳnh Trang từng chia sẻ về người mẹ thứ 2 của mình: "Mẹ Nhung là người rất có tâm với nghề và những người xung quanh. Theo mẹ, em học hỏi được mình không ganh đua, đố kỵ hay xem thường bất cứ ai". Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyết Nhung được đi học trở lại và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Thiêng Ngân sinh ra trong gia đình có 4 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên nữ ca sĩ phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền. Khi dự thi Solo cùng bolero 2015, Thiêng Ngân khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là đệ tử để truyền nghề. Mới đây, Thiêng Ngân đã đậu đại học trường Kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM. Mới đây khi trả lời phỏng vấn về mẹ, cô bày tỏ: “Em rất may mắn khi được mẹ Nhung giúp đỡ. Hiện tại cuộc sống và kinh tế của gia đình em đã ổn hơn rất nhiều.”

Hình ảnh dàn diễn viên trong phim

Hình ảnh dàn diễn viên trong phim

"Mai Hoài Trinh" do nghệ sĩ Hữu Quốc "cầm trịch", Lê Nguyễn Trường Giang chắp bút kịch bản. Chia sẻ trên trang cá nhân, đạo diễn - NSƯT Hữu Quốc bày tỏ: "Phi Nhung rất kỹ tính trong phần hậu kỳ. Đã hơn 1 năm qua mà Nhung vẫn chưa cho ra mắt bộ phim này. Nhung nói, để em chăm chút thêm phần hình ảnh cho đẹp rồi chọn ngày họp báo ra mắt nhé anh.

Ấy vậy mà nàng Mai Hoài Trinh đã "lỗi hẹn" không về. Những thước phim này sẽ trở thành một miền ký ức cho tất cả chúng tôi, cho khán giả mộ điệu đã luôn mong ngóng, trông chờ nàng ca sĩ tài hoa, trọn tình, vẹn đức. Vĩnh biệt Phi Nhung, nàng "Mai Hoài Trinh" tài sắc".

Lê Nguyễn Trường Giang nói về những tâm huyết của Phi Nhung cùng ê-kíp với dự án này: "Tổ Nghiệp xui khiến em đến điểm tô cho chị kịch bản cuối cùng. Chị còn khoe em, áo của vở diễn. Chị trau chuốt từng câu chữ ở phòng thu rất kỹ. Trước ngày chị nhập viện, chị có nói với em là sẽ quay lại một phân cảnh để được lung linh hơn nữa. Điều em không làm được cho chị, là em không ra hiện trường quay cùng chị suốt hành trình bấm máy".

Nghệ sĩ, tác giả trẻ Lê Nguyễn Trường Giang là người chắp bút cho tác phẩm cuối cùng của Phi Nhung

Nghệ sĩ, tác giả trẻ Lê Nguyễn Trường Giang là người chắp bút cho tác phẩm cuối cùng của Phi Nhung

Mới đây, trả lời phỏng vấn Tri thức trực tuyến, nghệ sĩ Lê Nguyễn Trường Giang tiết lộ sẽ công chiếu dự án này: "Tôi nghĩ, bằng mọi giá, ê-kíp sẽ đưa tác phẩm này đến với khán giả bởi đó cũng là di nguyện của chị Nhung. Chị Nhung rất tâm huyết với bộ phim này và "Mai Hoài Trinh" còn là tác phẩm cuối cùng chị ấy dành cho cải lương. May mắn là phim đã quay xong hết rồi, cái cảnh chị Nhung muốn quay lại là vì chị ấy thấy nó hơi tối thôi.

"Mai Hoài Trinh" còn ghi dấu nhiều kỷ niệm buồn. Vì ngoài chị Nhung thì nhạc sĩ Thanh Dũng – người làm nhạc cho phim này cũng qua đời. Đó là điều đáng tiếc nhất!"

Phi Nhung trong một cảnh quay của "Mai Hoài Trinh"

Phi Nhung trong một cảnh quay của "Mai Hoài Trinh"

Trước đó, Phi Nhung đã thu âm một ca khúc mang tên "Hai ơi đừng qua sông" nhưng vì chưa hài lòng với bản thu âm nên dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu lại. Nữ ca sĩ qua đời nên ca khúc vẫn còn dang dở và chưa kịp phát hành.

Sinh thời, Phi Nhung là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng với giọng ca nội lực, truyền cảm. Cô được đông đảo công chúng biết đến, yêu mến qua nhiều tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, tâm huyết và những hoạt động thiện nguyện đáng quý.

Mọi thông tin chi tiết về dự án phim ca nhạc cuối đời của cố nghệ sĩ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới khán giả.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với thân thế và cát-xê “khủng” của sao nam từng vướng tin đồn cưới Phi Nhung

Mới đây, nam ca sĩ đã khiến khán giả xúc động với 4 câu thơ tiễn biệt “người tình” Phi Nhung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Phi Nhung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN