Người đàn ông bỏ việc lương 55 tỷ đồng/năm để đi làm điều ít ai dám thực hiện

Người đàn ông đã có quyết định đầy táo bạo, không phải ai cũng thực hiện được.

Nhiều người cảm thấy việc từ bỏ một mức lương hàng chục tỷ đồng là điều không thể nào xảy ra. Nhưng trên thực tế, việc mạo hiểm đi theo một con đường khác, bước ra khỏi vòng an toàn, có thể giúp bạn nhận ra rằng tiền đôi khi không thể mua được hạnh phúc đích thực.

Đó là trường hợp của anh Khemaridh Hy, 44 tuổi, người đã rời bỏ công việc bao người mơ ước ở Phố Wall để đi tìm hạnh phúc mà mình mong muốn. Khemaridh Hy cho biết mỗi năm anh kiếm khoảng 2,3 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng) nhưng đó cũng là quãng thời gian "đáng sợ" đối với anh.

Anh sinh ra từ Campuchia và đã đến New York để định cư. Khemaridh Hy là một người hiếu học và luôn sống có trách nhiệm. Anh luôn đạt điểm cao và học ở Yale để theo đuổi sự nghiệp tài chính. Ở tuổi 31, anh được thăng chức làm giám đốc điều hành tại BlackRock, công ty đầu tư danh tiếng.

Anh Hy đã từng có công việc và vị trí bao người mơ ước.

Anh Hy đã từng có công việc và vị trí bao người mơ ước.

Đây là một vị trí bao người mơ ước, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp xung quanh và số tiền lương nhận về cũng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng Hy thì lại cảm thấy có điều gì đó "không ổn" ở đây.

Anh đã làm việc cật lực 12 giờ mỗi ngày và không hề cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua anh đều lao vào guồng quay đã được định sẵn, được lặp đi lặp lại. "Tôi không buồn bã nhưng cũng không vui vẻ. Tôi chắc chắn không thích công việc mình đang làm nhưng cũng không ghét nó", Khemaridh Hy nói. 

Để giảm bớt sự nhàm chán, anh làm thêm các dự án phụ. Người đàn ông viết blog, tổ chức các bữa tiệc kết nối và thử nghiệm nhiều loại phần mềm khác nhau. Ý nghĩ nghỉ việc để ngồi ở nhà viết blog ngày một lớn dần trong anh khi vợ chồng Hy đón con đầu lòng. Sau khi tiết kiệm đủ khoản tiền cho vợ con sinh hoạt trong 18 tháng, Khemaridh Hy nộp đơn xin nghỉ việc. Đó là một quyết định đầy khó khăn, đã vài lần anh định nộp đơn xin đi làm lại.

Sau khi nghỉ việc, có nhiều thời gian hơn, người đàn ông quyết định thuê một huấn luyện viên cuộc sống (life coach), để giúp anh mở mang những góc nhìn mới mẻ. Huấn luyện viên đã trao cho anh những công cụ để điều hướng cảm xúc và cuối cùng Hy nhận ra đâu mới là kiểu cuộc sống mà anh muốn. 

Anh làm chủ thời gian và công việc để có cuộc sống thoải mái hơn. (Ảnh minh họa).

Anh làm chủ thời gian và công việc để có cuộc sống thoải mái hơn. (Ảnh minh họa).

Gia đình Hy chuyển đến California, nơi anh có thể thỏa mãn niềm đam mê lướt sóng với môi trường sống thoải mái nhất. Hiện tại, Hy đang kiếm sống bằng nghề viết lách và đi giảng về triết lý cuộc sống với mức thu nhập nhiều nhất là 250.000 USD (6 tỷ đồng)/năm nhưng với Hy thế là đủ. 

Người đàn ông cho biết: "Phương châm của tôi là công việc phải xoay quanh cuộc sống chứ không phải cuộc sống bị sắp xếp theo công việc".

Anh luôn dành thời gian để đưa các con đến trường, không bao giờ bắt đầu công việc trước 11h30. Buổi tối là thời gian trọn vẹn anh dành cho gia đình. Hiện, anh Hy đang làm việc 30 giờ một tuần.

"Nếu chúng ta muốn kiếm tiền nhiều hơn thì phải làm việc thêm nhiều giờ.  Nhưng khi có tiền rồi thì chúng ta lại muốn có thêm nhiều thời gian hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn và tôi không muốn vướng vào đó một lần nữa", người đàn ông cho hay. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN