"Z+D" cứa lòng đẹp mắt, game thủ VietAn giúp T4M vô địch FC Online

Sự kiện: Thế giới game

Trong trận chung kết FVPL Spring 2024, T4M đã giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Pro Gamer để trở thành tân vương của FC Online Việt Nam.

Chiều hôm qua (ngày 31/3), chung kết FVPL Spring 2024 (giải vô địch FC Online Việt Nam mùa Xuân 2024) đã diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Đây là giải đấu quy mô lớn nhất cả nước đầu tiên của giải đấu sau sự kiện đổi tên thương hiệu của FC Online.

Ngoài những game thủ tài năng tranh tài, sự kiện còn có sự góp mặt của những KOLs trong làng thể thao điện tử như Thầy Giáo Ba, Bomman, TheAnh96,…

Các game thủ của đội T4M ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đối thủ.

Các game thủ của đội T4M ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đối thủ.

Mở màn cho ngày thi đấu là cuộc chạm trán giữa Pro Gamer (ProG) và The Four Musketeers (T4M). ProG nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với chiến thắng 3 - 0. Lần lượt Disaster, Djokovic và Jugend đánh bại VietAn, ThanhDat và NgocQuang. 

Với kết quả này, T4M rớt xuống chung kết nhánh thua để đối đầu SevenTV (7TV). Dù vừa nhận thất bại 0 - 3, T4M vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần để giành chiến thắng thuyết phục 3 - 0 và giành vé vào chung kết tổng. Tại đây, họ tái đấu ProG. 

Ở game đầu tiên, PhanLam bên phía T4M đã tạo ra một cú sốc khi đánh bại game thủ kỳ cựu Disaster với tỷ số 2 - 1. PhanLam vốn là một gương mặt mới, chỉ mới đấu một trận tại FVPL Spring 2024. Vì thế, Disaster có phần bất ngờ trước lối chơi của đối thủ này và nhận 2 bàn thua liên tiếp. Những phút cuối trận, đại diện của ProG dồn lên chơi tấn công nhưng anh cũng chỉ có được một bàn gỡ. ProG bị dẫn trước 0 - 1. 

Game thứ 2 cũng diễn ra cực kỳ kịch tính. ThanhDat của T4M thi đấu phòng ngự phản công cực kỳ chặt chẽ, làm khó được Djokovic. Trong khi đó, thành viên của ProG lại thiếu may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Sau 120 phút, hai đội bất phân thắng bại và phải bước vào loạt đá luân lưu. Người bản lĩnh hơn ở cuộc đấu này là ThanhDat khi anh giành chiến thắng với tỷ số 4 - 2. Lúc này, T4M vươn lên dẫn trước 2 - 0 và chỉ còn cách chức vô địch Việt Nam một game thắng nữa. 

Jugend đã giữ lại hy vọng cho ProG bằng chiến thắng 5 - 3 ở loạt luân lưu trước NgocQuang trong game đấu thứ 4. Trong 120 phút trước đó, hai game thủ hoà nhau 0 - 0. 

Chiến thắng này đã giúp Jugend giải toả được rất nhiều áp lực. Để rồi sau đó, anh đánh bại ThanhDat một cách thuyết phục với tỷ số 3 - 1 khi thực hiện nhiều pha phối hợp trung lộ bài bản. Trận chung kết tổng được đưa về thế cân bằng 2 - 2. 

Ở game đấu quyết định, hai đại diện của ProG và T4M lần lượt là Bae và VietAn. Cả hai đều lựa chọn đội hình 4 - 2 - 2 - 2. 

Trong một trận cầu căng thẳng, phải đến phút 40, tỷ số mới được mở. Khi Cha Bum Kun có bóng, VietAn đã sử dụng combo Z + D để tạo ra một cú cứa lòng đẹp mắt, giúp T4M chiếm lợi thế. Tiếp đà thăng hoa, VietAn liên tục chơi tấn công và có được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 63, đại diện của T4M nâng tỷ số lên 2 - 0 sau cú volley trong vòng cấm của Kyle Walker.

Clip pha bóng VietAn sử dụng combo phím "Z + D" để ghi bàn thắng đẹp mắt.

Những phút cuối, Bae dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Anh có một bàn thắng ở phút 83. Trong khoảng thời gian còn lại, Bae cũng rất nỗ lực nhưng thiếu sự may mắn. Phút 90 + 3, anh có tình huống đưa bóng chạm xà ngang khung thành đối phương. Cuối cùng, game thứ 4 kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về VietAn. 

Chung cuộc, T4M giành chiến thắng với tỷ số 3 - 2 và bước lên ngôi vô địch FVPL Spring 2024. T4M cùng ProG sẽ trở thành 2 đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường quốc tế FC Pro Masters cùng các nước Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Đó là một trong nhiều số liệu đáng chú ý trong báo cáo mới đây do TikTok công bố, dựa trên công cụ đo lường Franchise IQ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Thế giới game Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN