Lại đổ lỗi trọng tài, dân mạng "dậy sóng" trên Facebook sau trận Việt Nam - Australia

Cộng đồng mạng Việt Nam đang tạo ra "làn sóng" công kích trên một số tài khoản Facebook sử dụng tên và hình ảnh ông Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim.

Ở trận đấu thứ 2 tại Vòng loại thứ 3 - World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước đối thủ Australia. Trận đấu này có một tình huống gây tranh cãi là tại phút 28, hậu vệ trái Hồng Duy tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng bị trung vệ Rhyan Grant bên phía đội khách chặn lại.

Khi tình huống vừa trôi qua, trọng tài Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim nhận được tín hiệu từ phòng VAR về khả năng bóng đã chạm tay cầu thủ Australia. Sau đó, trọng tài người Qatar quyết định xem lại tình huống trên màn hình. Pha quay chậm cho thấy, cú sút của Hồng Duy đưa bóng chạm tay Rhyan Grant, trong bối cảnh hậu vệ của Australia.

Tình huống hậu vệ Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tình huống hậu vệ Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tuy nhiên, sau khoảng 1 phút kiểm tra, trọng tài chính không cho đội tuyển Việt Nam hưởng penalty và cho trận đấu tiếp tục. Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định này có thể là bởi khoảng cách đứng giữa Hồng Duy và Rhyan Grant tương đối gần.

Càng đáng tiếc hơn cho ĐT Việt Nam, khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút, chính Rhyan Grant là người có mặt đúng lúc trong vòng cấm đón đường chuyền tinh tế của Hrustic và đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm, mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Cũng như trận Việt Nam - Saudi Arabia có tình huống gây tranh cãi về việc Đỗ Duy Mạnh bị phạt thẻ và đội tuyển Việt Nam bị phạt penalty, cộng đồng mạng tại Việt Nam tỏ ra không hài lòng với tình huống tương tự vừa xảy ra trong trận Việt Nam - Australia.

Cộng đồng mạng đăng ảnh so sánh tình huống bóng chạm tay Đỗ Duy Mạnh khiến đội tuyển Việt Nam bị phạt penalty trong trận gặp Saudi Arabi (trên), và tình huống bóng chạm tay cầu thủ Australia nhưng đội tuyển Việt Nam không được hưởng penalty (dưới).

Cộng đồng mạng đăng ảnh so sánh tình huống bóng chạm tay Đỗ Duy Mạnh khiến đội tuyển Việt Nam bị phạt penalty trong trận gặp Saudi Arabi (trên), và tình huống bóng chạm tay cầu thủ Australia nhưng đội tuyển Việt Nam không được hưởng penalty (dưới).

Ngay lập tức, nhiều Facebooker đã truy lùng tài khoản Facebook của trọng tài Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim. Bất chấp việc có rất nhiều tài khoản Facebook cùng tên và sử dụng hình ông Al-Jassim làm ảnh đại diện, cộng đồng mạng Việt Nam đã tạo ra "làn sóng" công kích với những gì họ nhìn thấy.

Chẳng hạn, có một fanpage giả mạo trọng tài Al-Jassim chỉ hơn 1.000 lượt người theo dõi nhưng ở bức ảnh mới nhất, ngay sau trận đấu, lượng thả phẫn nộ lên tới 4.000. Cùng với đó là hàng ngàn bình luận dùng lời lẽ khiếm nhã như: "Thật không công bằng, ông đã làm hỏng cả trận đấu", "Ông nhận bao nhiêu tiền cho quyết định từ chối phạt đền của chúng tôi?",...

Thậm chí bên dưới status giả mạo phát ngôn của ông Al-Jassim từng không ít lần xuất hiện trên mạng xã hội, các Facebooker vẫn nhiệt tình tương tác. Nội dung status này là: "Tôi xin lỗi tất cả khán giả Việt Nam vì quyết định của tôi đã gây thiệt thòi cho đội tuyển của bạn. Nhưng trận đấu đã kết thúc và các cầu thủ Việt Nam chơi rất hay. Cuối trận tôi xem lại video và nhận ra sai lầm của mình. Xin hãy tha thứ. Chúc khán giả một buổi tối tuyệt vời. Tôi xin lỗi!!!".

"Thế cái trận trước, cầu thủ Việt Nam bị thổi pen cũng đâu cố ý để bóng chạm tay. Chưa kể tình huống đó là tình huống bóng nhanh, cầu thủ Việt Nam trượt phá bóng và bóng đập chân trúng tay nữa. Tình huống của tuyển Úc vừa rồi là phải pen, vì không thể dùng từ cố ý hay không cố ý. Luật FIFA mới ban hành không có chuyện cố ý hay không, mà nếu nó ảnh hưởng đến kết quả thì phải pen", Facebooker Banh Bao bình luận.

Một bình luận cho rằng đội tuyển Việt Nam bị mất một quả penalty là vì trọng tài.

Một bình luận cho rằng đội tuyển Việt Nam bị mất một quả penalty là vì trọng tài.

"Chú ơi, chú đang nợ nước cháu 1 quả pen ý! Nợ thì nên trả đi chú à", "Rõ làng là trúng tay mà sao không cho quả pen? Trọng tài dạo nạy bị sao ý", "Ủa, thấy trúng tay mà không phạt 11m, hay mắt mình có vấn đề",... là một số bình luận khác của Facebooker Việt.

Ngược lại, nhiều cổ động viên đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh, ứng xử văn minh trên môi trường mạng; đồng thời gửi lời xin lỗi tới trong tài Al-Jassim. Những lời kêu gọi này được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

"Văn minh lên nào! Tôi đã phải nói xin lỗi đấy, hi vọng các bạn đừng chửi trọng tài nữa. Thử đặt mình vào tình cảnh đấy đi, xem có chịu được không mà cứ nói người ta thế", Facebooker Huy Hiệp bình luận kèm ảnh chụp màn hình dòng chat gửi tới một tài khoản Facebook không rõ có phải chính chủ của ông AI-Jassim hay không.

Bình luận kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh.

Bình luận kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh.

Công kích trọng tài hay cầu thủ đội bạn là hành động quen thuộc của các Facebooker tại Việt Nam. Dù liên tục được khuyến cáo, nhắc nhở nên giữ bình tĩnh, hành xử văn minh trên mạng xã hội, nhưng những hình ảnh không đẹp như trên vẫn thường xuyên xuất hiện sau những quyết định không có lợi cho đội tuyển Việt Nam trên mọi đấu trường.

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Việt Nam đấu Australia: Dân mạng ”vừa đấm vừa xoa” trọng tài Qatar trên Facebook

Ám ảnh tấm thẻ đỏ của Đỗ Duy Mạnh trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia hôm 3/9, cộng đồng mạng đang rất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN