Kẻ trộm bị tóm gọn vì Find My iPhone

Cảnh sát đã lùng ra tung tích và bắt gọn 2 tên trộm nhờ ứng dụng Find My iPhone.

Theo Sở Cảnh sát bang Palo Alto (Mỹ), vào ngày 8/1 vừa qua, nhân viên của một cửa hàng thuộc AT&T đã phát hiện 3 laptop, 15 điện thoại di động, cùng iPad và nhiều thiết bị điện tử khác đã bị mất trộm, tổng giá trị của số hàng này lên đến 14.000 USD.

Trong khi cảnh sát vẫn đang trong quá trình xác định phạm vi tìm kiếm các vật phẩm bị mất thì một nhân viên của AT&T đã sử dụng ứng dụng Find My iPhone để cố gắng phát hiện vị trí của chiếc iPad bị đánh cắp, và nhân viên này đã nhanh chóng phát hiện ra nó đang được đặt tại một bãi đậu xe gần đó.

Kẻ trộm bị tóm gọn vì Find My iPhone - 1

Kẻ trộm bị tóm gọn vì Find My iPhone.

Sau khi nhận được tin báo, một sĩ quan tuần tra đã đi đến bãi đậu xe và bắt đầu quan sát các xe ô tô để truy tìm thủ phạm. Tại đây, vị sĩ quan cảnh sát thấy 2 người đàn ông trên xe đang cất giữ một lượng lớn hàng hóa ở phía sau, được phủ một lớp bạc nhằm che đậy trước ảnh mắt của mọi người.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đây là chiếc xe chưa được đăng ký, cùng với đó, lượng hàng hóa được che giấu trên xe là các thiết bị đã được đánh cắp từ AT&T, chỉ thiếu một chiếc điện thoại di động. Ngoài ra, trong xe còn có một xà beng và các dụng cụ khác phục vụ hoạt động đột nhập vào cửa hàng AT&T của bọn cướp.

Không chỉ có vậy, cảnh sát còn phát hiện chiếc xe trên là một tang vật của vụ án trộm cắp xe từ một đại lý xe hơi ở Vallejo, California, cách Palo Alto khoảng 60 dặm về phía Bắc, vào tháng 10 năm ngoái.

Được biết, hai kẻ cắp này gồm Tania Marin Starr sống ở Vallejo và Gerald Wayne Elliott II sống ở San Francisco, cùng ở độ tuổi 31. Hiện cả hai đang bị truy tố vì tội ăn cắp xe hơi và lượng lớn thiết bị từ AT&T.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo PC World) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN