Sửng sốt nạn phân biệt đối xử nhóm nhạc Nhật

Một thành viên nhóm nhạc nữ thần tượng Nhật Bản mới đây tiết lộ góc khuất đáng buồn vì nạn phân biệt với những thành viên kém nổi bật trong nhóm.

Ngồi quỳ ăn cơm trắng với dưa muối

Để vào được ban nhạc nữ lừng danh và tiếng tăm như AKB48 không phải là điều dễ dàng với những cô gái nuôi mộng trở thành ca sĩ nổi tiếng. Và thật không đơn giản để xây dựng được hình tượng hoặc có tiếng tăm lừng lẫy như những thành viên trước đó mà Atsuko hay Oshima Yuko đã tạo dựng.

Trong một nhóm nhạc có lượng thành viên "khủng", có khi lên đến hơn 60 người, số lượng và gương mặt thành viên trong nhóm luôn được thay mới sau một thời gian nhất định (sau khi một lớp ca sĩ đi trước tốt nghiệp). Người ngoài cũng chỉ biết đến trong nhóm có thành viên này nổi bật, thành viên kia nhỉnh hơn một chút nhưng không ai biết một sự thật phũ phàng đến đắng lòng mà một thành viên trong nhóm mới đây tiết lộ.

Đó là thời thú nhận của nữ ca sĩ trẻ sinh năm 1991 Kobayashi Kana, đến từ nhóm B của ban nhạc AKB48.

Sửng sốt nạn phân biệt đối xử nhóm nhạc Nhật - 1

Thành viên Kobayashi  Kana tiết lộ nạn phân biệt đối xử sâu sắc trong nhóm AKB48.

Sửng sốt nạn phân biệt đối xử nhóm nhạc Nhật - 2

Những thành viên kém nổi tiếng không có ghế để ngồi trong lúc ăn uống, nghỉ ngơi...

Kobayashi cho biết, những thành viên nổi tiếng và có hình tượng riêng trong nhóm, luôn được ưu ái và có vị trí "chiếu trên" so với các thành viên còn lại. Sự phân biệt hết sức rõ rệt khiến không chỉ các ca sĩ trong nhóm nhận ra và phải ngậm đắng nuốt cay nhưng vẫn phải nai lưng vì một ngày mai đổi đời và với hy vọng đổi đời.

Tiết lộ trên của Kobayashi được trang Mens Cyzo đăng tải sau chương trình truyền hình với sự góp mặt của nữ ca sĩ sinh năm 1991. Qua lời kể của Kobayashi, trong căn nhà chung của AKB48 được chia thành hai phòng nghỉ riêng biết, nơi dành riêng cho 16 thành viên như Kojima Haruna, Oshima Yuko hay Sashihara... Đây đều là những thành viên nổi bật và có tiếng tăm  nhất trong nhóm.

Căn phòng còn lại là nơi ngủ chung của 80 thành viên lép vế nhất thậm chí không hề có danh tiếng gì trong AKB48. Vì số lượng thành viên quá đông, nhiều khi không có đủ ghế ngồi cho họ những lúc nghỉ ngơi, trang điểm hoặc ăn uống. Cách khắc phục duy nhất là nhiều cô gái phải quỳ bò thay vì ngồi trên ghế như những thành viên may mắn khác.

Sửng sốt nạn phân biệt đối xử nhóm nhạc Nhật - 3

Ứa nước mắt khi chỉ có cơm trắng với dưa muối nếu là thành viên không nổi tiếng.

Sự phân biệt đối xử không chỉ dừng lại ở mức nơi ăn chỗ ngủ hay chỗ ngồi mà ngay cả thực đơn bữa ăn giữa những thành viên  nổi tiếng và không nổi tiếng cũng có sự khác biệt rõ ràng. Với những nữ ca sĩ có tiếng, họ đều được công ty gọi cơm hộp hay những suất ăn tại các nhà hàng nổi tiếng mang đến phục vụ tận nơi. Đó là những món ăn ngon, đắt tiền. Ngược lại, với những thành viên kém nổi bật hơn, thực đơn của họ chỉ đơn giản có cơm trắng với dưa muối.

Sự phân biệt đối xử đến mức trắng trợn, khiến người ngoài không khỏi bẽ bàng và cảm thương cho những thành viên không tiếng tăm. Thế nhưng, lời nhận xét của thành viên Mayumi Uchida khi khen món cơm dưa muối càng làm người khác cảm thấy xót xa: "Dù sao thì dưa muối ăn cũng ngon lắm rồi".

Cát-xê bèo bọt, áp lực ảnh hưởng nội tiết nữ

Trước đó, hiện tượng phân biệt đối xử sâu sắc giữa các thành viên trong AKB48 đã được fan hâm mộ của nhóm nhắc đến từ lâu. Được biết, những thành viên nổi tiếng như Kojima Haruna và Oshima Yuko... có cát-xê bình quân khá cao,  khoảng 4 triệu yên (799 triệu đồng).

Con số này hoàn toàn là một giấc mơ xa vời so với những thành viên kém may mắn còn lại khi chỉ nhận được khoản cát-xê bèo bọt 5000 yên (998.000 đồng). Mức thu nhập này được cho là khó lòng trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở các thành phố lớn của Nhật Bản.

Sửng sốt nạn phân biệt đối xử nhóm nhạc Nhật - 4

Những cô gái xinh đẹp của AKB48 phải cắn răng chịu đựng để đánh đổi cho sự nổi tiếng.

Sửng sốt nạn phân biệt đối xử nhóm nhạc Nhật - 5

Nữ ca sĩ Sato Amina vì áp lực quá lớn đã ảnh hưởng nội tiết nữ khi là thành viên của AKB48.

Ngoài ra, áp lực khi hoạt động trong nhóm cũng là một vấn đề lớn khiến nhiều cô gái trẻ phải cắn răng chịu đựng. Đây là điều không ít thành viên của nhóm từng than phiền, dù chỉ sau khi tốt nghiệp họ mới dám hé răng với công chúng. Cụ thể với trường hợp thành viên Sato Amina thuộc team K đã gặp áp lực đến mức tắt kinh khi đang là một thiếu nữ.

Sato Amina gia nhập AKB48 năm 2007 và nổi bật nhờ gương mặt dễ thương và thân hình quyến rũ. Ngay trong mùa tuyển đầu tiên cô đã lọt vào vị trí thứ 8 của nhóm. Thế nhưng gần đây vị trí của cô đã tụt dốc không phanh xuống vị trí thứ 33. Chính áp lực trên khiến nữ ca sĩ sinh năm 1990 gặp trục trặc về sinh lý dẫn đến tắt kinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN