Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam

Các ngôi sao quốc tế đến biểu diễn tại Việt Nam ngày càng nhiều mang đến "làn gió mới" cho nền giải trí trong nước nhưng cũng nảy sinh những câu chuyện gây tranh cãi.

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Từ các diễn viên Hollywood như Brad Pitt – Angelina Jolie, những idol nổi tiếng nhất của Hàn như SNSD, Super Junior… đến các diễn viên Trung Quốc như Trương Vệ Kiện, Angela Baby, Chung Hân Đồng… Mỗi chuyến thăm, du lịch hay biểu diễn của sao ngoại đều làm nảy sinh không ít tranh luận giữa việc được – mất của mỗi chuyến đi này.

Thỏa mãn cơn khát xem show diễn chất lượng

Khi kinh tế trong nước phát triển, sự giao lưu văn hóa ngày càng mở rộng, khán giả Việt Nam đã không còn chỉ được ngắm, xem các thần tượng của mình trên màn ảnh mà còn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức phần trình diễn của họ trên sân khấu lớn ngoài đời thực. Những năm gần đây, Việt Nam dần trở thành một trong những thị trường được các công ty sản xuất nước ngoài chú ý đến. Đặc biệt, khi làn sóng Hallyu (Hàn lưu) đang phát triển ngày một mạnh mẽ, nhiều ngôi sao Hàn đã nghĩ đến Việt Nam trong danh sách các quốc gia sẽ đến mỗi lần lên kế hoạch thực hiện World tour của mình.

Năm 2007, khi đang là ngôi sao ca nhạc số 1 tại Hàn Quốc, Bi Rain đã tổ chức show “Rain’s coming” ở SVĐ Quân khu 7 nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình. Đây là show diễn mang tầm quốc tế đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Bởi thời điểm đó, Rain đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là “con gà đẻ trứng vàng” của JYP.

Lúc bấy giờ, “Rain’s Coming”  còn là tour diễn lớn nhất trong lịch sử của một ca sĩ Hàn Quốc, được đầu tư trên 100 tỉ won với ekip sản xuất nổi tiếng thế giới, kéo dài 6 tháng với 35 chương trình từ Hàn Quốc đến các quốc gia như Mỹ, Singapore, Nhật, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.

Rõ ràng, vào thời điểm cách đây 6 năm, khi “Rain’s Coming” của Bi dừng chân tại Việt Nam, các fan của nam ca sĩ nói riêng và khán giả yêu nhạc trong nước nói chung đã may mắn được có cơ hội thưởng thức một show diễn mang tầm quốc tế. Từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu… đều có sự khác biệt rất lớn so với những chương trình ca nhạc ở Việt Nam thời bấy giờ.

Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam - 1 

Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam - 2 

"Rain’s coming" của Bi Rain tại SVĐ Quân khu 7 năm 2007 được xem là chương trình ca nhạc mang tầm quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Từ sau concert của Bi Rain tại Việt Nam, các công ty tổ chức biểu diễn cũng bắt đầu lên kế hoạch đem các show diễn của sao quốc tế về nước. Từ các ngôi sao Âu, Mỹ như David Archuleta, Adam Lambert, Westlife… đến các idol Hàn Quốc cũng ồ ạt sang Việt Nam cùng các  chương trình như Super show, Music Bank, Music Core

Có thể là một sự so sánh khập khiễng nhưng việc sao ngoại liên tục đến Việt Nam biểu diễn như hiện nay cũng tạo nên một sự cạnh tranh ngầm giữa các chương trình trong nước, giúp nâng tầm trong việc tổ chức các show diễn chất lượng mà khán giả sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam - 3 

Super Show 3 dừng chân ở Việt Nam cũng tạo cơ hội cho các fan của Super Junior trong nước được xem một concert hoành tráng về chất lượng âm thanh lẫn hình ảnh

Những câu chuyện cần suy ngẫm

Mỗi lần sao ngoại đến Việt Nam là mỗi dịp truyền thông “chạy hết công suất” để theo sự kiện từ những hình ảnh đầu tiên khi sao ngoại đến sân bay, họp báo, tổng duyệt chương trình, đêm diễn và tiễn biệt họ về nước. Không chỉ vậy, gần đây, mỗi khi ca sĩ nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam là lại có rất nhiều cuộc tranh luận xoay quanh chuyến đi của họ về câu chuyện fan cuồng Kpop, sự “sính ngoại” của khán giả trong nước, thái độ “chảnh” của không ít sao khi đến Việt Nam...

Không đề cập đến vấn đề ai đúng, ai sai trong những cuộc tranh luận này nhưng phải nhìn nhận một điều, các sao ngoại đến đem không ít “sóng gió” cho truyền thông trong nước và gợi lên nhiều vấn đề đáng phải suy gẫm.

Đơn cử câu chuyện về cách bày tỏ tình cảm của người hâm mộ với ngôi sao. Ở Nhật Bản, khi poster của nhóm Arashi được dán tại tàu điện ngầm, một số fan cuồng đã quỳ lạy và thậm chí không có chút xấu hổ nào dù đó là ở nơi công cộng. Một phần hành động này cũng là do văn hóa của Nhật, cúi lạy thể hiện sự tôn trọng và yêu mến. Với những fan này, họ cho thấy việc hâm mộ, yêu mến thần tượng chẳng cần phải che giấu.

Đã là người trẻ, khi yêu lúc nào cũng hết mình và cuồng nhiệt. Chuyện yêu thích một ngôi sao cũng không ngoại lệ, chẳng qua là việc bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài vẫn là điều khá hiếm hoi ở Việt Nam.

Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam - 4 

Câu chuyện hâm mộ luôn được mang ra bình luận mỗi khi sao ngoại đến Việt Nam

Có thể nói, việc sao ngoại ồ ạt đến Việt Nam biểu diễn phần nào cũng giúp mọi người hiểu hơn về thế hệ trẻ, họ quan tâm điều gì, cách yêu và theo đuổi giấc mơ của họ. Hơn thế nữa, cách làm việc của ekip nước ngoài đi cùng với các ngôi sao châu Á, hay thế giới cũng giúp những người đang hoạt động trong làng giải trí Việt Nam học hỏi được không ít.

Cứ sao ngoại là thành công?

Những chương trình biểu diễn có sự góp mặt của các sao nước ngoài luôn thu hút sự chú ý của khán giả rất lớn. Tuy nhiên, không phải show diễn nào “đóng mác” ngoại cũng đều mang đến lợi nhuận và nhận được sự đồng tình của công chúng.

Mùa hè vừa qua, người hâm mộ của Lee Min Ho tại Việt Nam đã vô cùng phẫn nộ khi buổi fan-meeting của anh vào ngày 3/8 ở Hà Nội bị hoãn vô thời hạn ngay sau show case của Super Junior M cũng dự định tổ chức ở Thủ đô nhưng không thành. BTC chỉ thông báo về sự việc này 3 ngày trước khi chương trình diễn ra với những lý do khá lãng như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bất ngờ rút khỏi vai trò giám đốc sản xuất và phía Hàn Quốc đòi hỏi thêm nhiều yêu cầu mà BTC không đáp ứng nổi.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, nguyên nhân chính thức của vụ hủy show này mới được tiết lộ là do số lượng vé bán ra cho chương trình chỉ có 122 vé. Dù Lee Min Ho có là diễn viên hạng A của Hàn nhưng với mức giá từ 2 triệu – 4 triệu, yêu cầu lấp đầy số lượng 3000 chỗ ngồi ở SVĐ Quần Ngựa là điều bất khả thi mà nhiều người đã có thể dự đoán trước đó. Câu chuyện này là bài học không chỉ riêng đối với BTC fan meeting của Lee Min Ho mà còn đối với những công ty tổ chức biểu diễn trong nước. Số tiền đầu tư theo yêu cầu của ekip nước ngoài hoàn toàn không hề nhỏ, chưa kể không phải ngôi sao nào khi đến Việt Nam cũng có thể cháy vé.

Đúng là, vẫn sẽ có những người hâm mộ cuồng nhiệt chấp nhận chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ ở sân bay đón thần tượng, “nhịn ăn nhịn mặc” để mua vé xem chương trình thần tượng biểu diễn… nhưng ở Việt Nam, dù sao vẫn còn một khoảng cách rất xa so với mức sống ở các nước trên thế giới. Và việc bỏ ra vài triệu đồng để thưởng thức một chương trình ca nhạc cũng là điều phải suy tính trước sau.

Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam - 5 

"My everything tour" của Lee Min Ho đã không dừng chân tại Việt Nam

Sau câu chuyện về show diễn của Lee Min Ho, những ngày qua, đêm nhạc với sự xuất hiện của “trai đẹp trục xuất” Omar và anh em sinh 3 gốc Việt họ Lưu lại tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên báo chí và cộng đồng mạng. Ngày 13/8, lần đầu tiên khán giả chỉ mất vài chục ngàn để có một tấm vé vào xem chương trình ca nhạc tại sân vận động Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của những người nước ngoài nổi tiếng.

Sau đêm diễn này, tất cả những người đã đội mưa theo dõi hết chương trình “Kết nối ước mơ” chắc chắn đều có chung một suy nghĩ: “trai đẹp thật vô nghĩa”. Ngoài việc lên sân khấu trả lời vài câu hỏi của MC, Omar và cả 3 anh em họ Lưu không hề có bất kì tiết mục biểu diễn nào. Chỉ duy nhất cuối chương trình, Omar sải vài bước cat-walk trên sân khấu để khép lại đêm diễn trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Sau nhiều ngày các “trai đẹp” ở Việt Nam vẫn không ai hiểu rõ về chuyến đi của họ. Có lẽ không chỉ có công chúng mà ngay cả BTC lẫn 4 chàng “trai đẹp” cũng không biết rõ mục đích khi được mời về Việt Nam họ sẽ làm gì trong một chương trình, khi mà bản thân họ chỉ được chú ý không phải bởi giọng hát, diễn xuất, tài năng mà đơn giản là vì... đẹp.

Sao ngoại gây "sóng gió" ở Việt Nam - 6 

4 chàng "trai đẹp" chỉ đến để khán giả ngắm trong suốt một đêm nhạc kéo dài 2 giờ đồng hồ

Sau những ồn ào về những chuyến đi đến Việt Nam của những người nước ngoài nổi tiếng, công chúng phần nào mất lòng tin vào các chương trình có sự tham gia biểu diễn của sao ngoại. Đã đến lúc, các công ty tổ chức biểu diễn cần có sự đánh giá đúng đắn và hướng đi nghiêm túc cho từng kế hoạch, chương trình, thay vì "qua mặt" khán giả như hiện nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Chàng trai bị trục xuất sang Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN