Minh Trang LyLy: Tôi thừa sức làm ca sĩ
“Về bằng cấp hay giọng hát, tôi đều đã khẳng định được mình trên nhiều khía cạnh. Giờ chỉ còn vấn đề tôi sẽ thực hiện khả năng của mình như thế nào thôi” – Minh Trang khẳng định.
Một cô gái được sinh ra và lớn lên trên đất Thành Nam luôn mang theo mình mong muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tốt nghiệp 4 năm Trung cấp và 4 năm Đại học Thanh nhạc. Sở hữu cho mình khá nhiều những giải thưởng về ca hát như chung kết toàn quốc Sao Mai 2009, tiếng hát truyền hình 2012 và cả cuộc thi hát về thời hoa đỏ 2012 cô đều đạt giải cao. Lặn lội từ Bắc vào Nam để theo đuổi nghề ca hát nhưng xem ra con đường cô đi còn nhiều gian nan và vất vả. Và liệu con đường và những giải thưởng cô đã sở hữu được có mang đến thành công cho cô gái trẻ không?
Minh Trang được biết đến từ nhiều cuộc thi ca hát
Tôi thấy rằng bạn đã học và tham gia khá thành công ở rất nhiều cuộc thi nhưng hiện tại tên tuổi của bạn chưa được biết đến nhiều lắm. Bạn nghĩ sao về điều này?
Ngày bé, lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu từ năm còn học tiểu học, tôi không nghĩ rằng cái nghiệp cầm ca lại gắn liền với cuộc sống của mình đến vậy. Vì gia đình tôi không có ai theo ngành nghệ thuật nên tôi chỉ theo bằng sở thích và khát khao của mình thôi. Để thực hiện mơ ước của mình tôi đã theo học và đi thi cử trên rất nhiều cuộc thi có tên tuổi.
Ngày trước khi đi thi thì tôi lấy lên thật của mình là Vũ Minh Trang, nhưng giờ làm nghề tôi đã cho mình một cái nghệ danh mới để phân biệt với mọi cô ca sĩ hay diễn viên có tên Minh Trang khác là cái tên Minh Trang Lyly, một cái tên nghe có vẻ dài dòng nhưng cũng khá dễ thương đấy chứ. Điều quan trọng rằng đó là cái tên mà bố tôi tặng cho tôi khi tôi còn bé xíu. Giờ tôi chọn nó làm nghệ danh cho con đường sự nghiệp của mình luôn. (cười)
Nhưng bạn nghĩ rằng đổi nghệ danh có khiến cho con đường của bạn gặp khó khăn hơn không? Và xem như bạn phải tạo dựng lại cho mình một cái name từ đầu?
Thật ra thì khi tôi đứng trên một sân khấu đã quen thuộc với mình mà giới thiệu một cái tên mới thì cũng khiến mọi người thấy lạ và không quen lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng nghệ danh chỉ là cái để phân biệt và tên gọi của từng nghệ sĩ thôi. Còn khán giả sẽ yêu bản chất và giọng hát hay khả năng âm nhạc của người nghệ sĩ ấy để nhớ người nghệ sĩ đó nhiều hơn về tài năng của họ. Tôi nghĩ rằng rồi mọi người sẽ thân quen với Minh Trang LyLy thôi.
Cô thừa nhận mình dư sức trở thành ca sỹ chuyên nghiệp
Có vẻ bạn rất tự tin vào bản thân mình? Bạn có sợ rằng mình sẽ thất bại trên con đường mình đã chọn không?
Tự tin chứ, tôi thừa sức trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Về bằng cấp hay giọng hát, tôi đều đã khẳng định được mình trên nhiều khía cạnh. Giờ chỉ còn vấn đề tôi sẽ thực hiện khả năng của mình như thế nào thôi. Và tôi tin rằng với khả năng và tình yêu âm nhạc trong tôi, tôi sẽ chinh phục được khán giả.
Nói vậy bạn không sợ rằng mình đã quá tự kiêu về bản thân mình sao?
Mọi người đừng nhầm tưởng giữa tự tin và tự kiêu nhé. Tôi không hề tự kiêu mà tôi nghĩ rằng ai cũng nên biết tự tin vào bản thân mình thì mới làm được việc lớn. Nếu đứng trước một việc mà mình không dám tự tin vào khả năng của mình, cứ e dè sợ dệt thì chắc chắn sẽ không gặt hái được kết quả tốt đâu.
Tôi đã được học hành đàng hoàng về âm nhạc, được tham gia thi cử với bao nhiêu giọng ca triển vọng để tìm cho mình một chỗ đứng nhất định. Tự một thân một mình để Nam tiến theo đuổi sự nghiệp mình yêu thích thì có lẽ nào lại không thể tự tin vào bản thân mình chứ.
Nhưng theo tôi thấy có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng họ cũng đâu qua trường lớp đào tạo và những cuộc thi mà họ vẫn thành công đó thôi. Liệu việc học hành bài bản có cần thiết với một ca sĩ như bạn nói?
Bất cứ một ngành nghề nào cũng cần phải có sự rèn luyện và được học hỏi bài bản thì mới có chỗ đứng vững chắc trong ngành nghề đấy. Tôi nghĩ rằng nghề ca sĩ không chỉ có bản năng trời phú cho giọng hát đặc biệt mà người ca sĩ càng cần phải có học thức và bằng cấp đàng hoàng để tự tin đứng trên cái nghiệp của mình.
Giọng hát bản năng hay rồi mà được chau chuốt thêm bởi kĩ thuật thì nó sẽ tạo nên thứ âm thanh tuyệt vời và như vậy mới càng nâng tầm cao cho nền âm nhạc Việt Nam được. Cũng giống như bất kì cơ quan đoàn thể nào muốn tuyển nhân viên cũng đòi hỏi bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Thì cái nghề mang tính nghệ thuật cũng đòi hỏi những yếu tố nhất thiết đó thôi.
Minh Trang rất tự tin về con đường âm nhạc đang đi của mình
Bạn tự tin như vậy có phải bạn đã có kế hoạch gì cụ thể cho chiến thuật của mình rồi phải không? Bạn có thể bật mí về kế hoạch của mình không?
Kế hoạch thì tôi đã lên và đang thực hiện rồi. Đó là những sản phẩm âm nhạc đầu tay của tôi. Album đầu tay của tôi mang tên Chỉ cần bên anh và 1 MV cũng rất dễ thương cùng tên. Mới đây tôi vừa cho ra mắt 1 MV kinh dị, tôi nghĩ rằng MV này sẽ là một món quà thú vị cho những người tôn thờ tình yêu chân thành.
Tuy có một chút yếu tố kinh dị có thể làm người xem giật mình và bất ngờ nhưng nó cũng là điều thú vị tôi đã tạo cho MV của mình. MV Ước muốn nhỏ nhoi, một bản nhạc ballad trữ tình sâu sắc tôi đã tự viết nhưng được thị phạm bằng một nội dung câu truyện tình yêu giữa ma cà rồng và người. Tôi tin rằng tình yêu chân thành làm thay đổi cái xấu trong con người. Tôi tin rằng khi yêu một ai đó bằng cả con tim mình thì điều khiến mình hạnh phúc nhất là niềm hạnh phúc của người mình yêu. Cả 2 nhân vật trong MV của tôi đều thể hiện một chân lý đó.
Sắp tới tôi cũng ra album thứ 2 Ước muốn nhỏ nhoi Remix để làm mới ca khúc này cho nhiều khán giả có thể yêu thích ca khúc của mình hơn. Còn về chiến thuật thì không ai lại kể hết và có thời gian để kể hết những dự định và bước đi của mình. Nhưng Minh Trang LyLy mong rằng khán giả sẽ theo dõi bước đi và những sản phẩm âm nhạc của tôi.
Để thực hiện những dự án âm nhạc của mình, bạn có gặp khó khăn gì không?
Có chứ, không một ai muốn đạt được thành quả mà không gặp phải khó khăn trở ngại cả. Để quay xong MV Ước muốn nhỏ nhoi, tôi và ekip của K-Production và đạo diễn Nguyên Khôi đã phải mất hơn 2 tháng để lên kịch bản, chuẩn bị trang phục đạo cụ và dựng phim. Chỉ có hơn 9 phút thôi nhưng cũng đủ làm cho cả ekip và tôi điêu đứng.
Quá trình quay, hóa trang và chuẩn bị đạo cụ, tôi phải ngậm máu và răng nanh cả buổi khiến miệng nhức mỏi khó chịu vô cùng. Rồi có nhiều cảnh quay ban đêm cứ quay đi quay lại đến nửa đêm khiến ai cũng mệt mỏi và đói meo bụng. Trong Mv còn có nhiều cảnh phải dùng đến kĩ xảo nữa. Chỉ một cảnh cháy cuối cùng mà mất 2 ngày quay đi quay lại vì thời tiết không thuận lợi. Đang quay thì mưa rào khiến chúng tôi phải bỏ hết những cảnh đó và quay lại vào một buổi khác.
Nói chung MV Ước muốn nhỏ nhoi không chỉ là đứa con tinh thần của tôi mà còn là của cả ekip. Một đứa con mà tất cả mọi người đều yêu thương và dành nhiều tâm huyết. Có được MV ước muốn nhỏ nhoi, tôi phải biết ơn ekip của K-Production nhiều lắm vì đã thức đêm hôm mà mất ăn mất ngủ với Ước muốn nhỏ nhoi của tôi rất nhiều.
Đúng là nếu chỉ xem 1 bộ phim hay 1 MV ca nhạc thì người xem không hiểu hết được những khó khăn vất vả đằng sau ống kính. Tôi chúc bạn sẽ thành công và Ước muốn nhỏ nhoi sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích với khán giả.
Cảm ơn Minh Trang về những chia sẻ!