Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần

Sau những ồn ào tại show hát ru, Nhật Tiến là một trong 4 cái tên lọt vào đêm CK Đồ rê mí 2012.

Tối Chủ nhật ngày 5/8, Show diễn quyết định của vòng 3 Đồ Rê Mí 2012 – Show Nhạc Quốc Tế, một lần nữa cho thấy sự bứt phá của “mỳ chính cánh” Nhật Tiến. Kết thúc Show diễn, Băng Giang và Như Ngọc phải dừng cuộc chơi tại Đồ Rê Mí do sở hữu số lượng sao ít nhất qua 4 đêm tranh tài.

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 1

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 2

Nhật Tiến có phần thi rất ấn tượng với các ca khúc quốc tế

Sau phần trình diễn Trương Chi – Mỵ Nương có phần mờ nhạt, thậm chí kém ấn tượng hơn cả bạn diễn Băng Giang trong Show Nhạc Kịch, Nhật Tiến đã trở lại và thăng hoa trong Show Nhạc Quốc Tế.

Trong vai chàng hoàng tử trên con tàu thám hiểm đại dương mênh mông, tình cờ gặp nàng tiên cá xinh đẹp, đôi bạn nhỏ Nhật Tiến – Như Ngọc cất lên bài ca My Bonnie Lies Over The Ocean (Nhạc Hoa Kỳ).

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 3

Chàng hoàng tử nhỏ bé đáng yêu là thí sinh nam duy nhất lọt vào đêm chung kết

Tuy nhiên, chàng hoàng tử lại nhỏ bé hơn cả nàng tiên cá nên không thể cầm tay Như Ngọc để xoay vòng như khiêu vũ. Sự lúng túng ngộ nghĩnh của "hoàng tử" đã đem đến cho ban giám khảo và khán giả một tràng cười vui nhộn.

Nhật Tiến và Như Ngọc – cặp đôi nhiều cảm xúc nhất của Đồ Rê Mí 2012 – tiếp tục đem đến một tiết mục sâu lắng, da diết, rất phù hợp với hoàn cảnh của những tình bạn bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý, đang mong chờ được hội ngộ.

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 4

Hai giám khảo rất hào hứng với phần thi của Nhật Tiến

Được sự giúp đỡ của ca sỹ Hồ Trung Dũng – “chuyên gia” trong những bài hát nước ngoài, hai bạn nhỏ có cơ hội được hoàn thiện hơn về phần phát âm. Những chữ như “bring back” hay “to me” dù tiểu tiết nhưng lại làm nên âm sắc của một bài hát nước ngoài, đã được Nhật Tiến và Như Ngọc “hóa giải” thành công.

Dù ngang sức nhau về phần hát, nhưng nhờ phần trình diễn trên sân khấu sống động và đa sắc hơn, Nhật Tiến nhận được 3 ngôi sao từ ban giám khảo. Như Ngọc giành được 2 ngôi sao trong show diễn này.

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 5

Các thí sinh trong phần mở màn chương trình

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 6

Hai giám khảo đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực trong chương trình này

Show Nhạc Quốc Tế thực không hề dễ dàng đối với các em nhỏ của Đồ Rê Mí. Có thể nói, đây là chướng ngại vật lớn nhất mà các bạn nhỏ cần phải vượt qua. Việc phải hát bằng tiếng Anh tròn vành, rõ chữ đồng thời phải hiểu ý nghĩa của bài hát để có được biểu cảm phù hợp là một thử thách khó khăn.

Cặp đôi đến từ miền Bắc: Bích Hằng và Băng Giang đã vượt qua chướng ngại vật này tương đối thành công. Hóa thân thành hai nàng công chúa tóc mây bị giam cầm trong ngục tối, chờ đợi chàng hoàng tử dũng cảm mang ánh sáng đến cho cuộc đời mình, cặp đôi “thừa xinh tươi” hát lên giai điệu quen thuộc You Are My Sunshine.

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 7

Tiết mục của Bích Hằng và Băng Giang

Phần hát tròn trịa, được phụ trợ bởi tiếng tambourine do chính hai “nhạc công” Bích Hằng và Gia Linh đảm nhiệm đã làm tốt nhiệm vụ của một phần thi khai cuộc. Tuy nhiên, giám khảo Trấn Thành vẫn chỉ ra những lỗi về phần phát âm của các bé. Băng Giang chỉ nhận được 1 ngôi sao, Bích Hằng khá hơn với 2 ngôi sao do có phong độ ổn định và luôn làm ban giám khảo “yên tâm” ở mọi đêm thi. 

Cặp đôi miền Nam: Gia Linh và Bảo Trân lại vào vai hai chị em tiểu thư, có nhiều đồ chơi nhưng lại ích kỷ không cho ai chơi cùng nên chẳng có bạn bè nào “thiết tha” hai cô bé nhà giàu đỏng đảnh này cả.

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 8

Hai chị em sinh đôi nhưng… một cao – một lùn… thể hiện bài dân ca Mỹ - Skip to My Lou

Bất ngờ lớn nhất của show nhạc quốc tế chính là “bánh rán” Bảo Trân. Giọng hát vẫn vang sáng, nhưng khả năng phát âm tiếng Anh, đặc biệt những âm gió và âm luyến vô cùng chuẩn xác của em bé mới 6 tuổi – chưa đi học lớp 1 khiến ban giám khảo hết sức ngỡ ngàng. Điểm chưa đạt của Bảo Trân và Gia Linh là sự chênh vênh trong cách hát, cũng như biểu cảm khuôn mặt không có nhiều chuyển biến giữa hai phân đoạn vui – buồn của ca khúc này, vì vậy mỗi bé chỉ nhận được 1 ngôi sao. 

Sau show nhạc quốc tế, với 10 ngôi sao sau 4 đêm thi, Nhật Tiến trở thành cái tên đầu tiên bước tiếp vào chặng đua cuối cùng của Đồ Rê Mí – Đêm Chung kết. Ngang bằng với 8 ngôi sao, Bích Hằng, Gia Linh và Bảo Trân cùng dắt tay nhau vào Ccung Kết. Với chỉ 7 ngôi sao của Như Ngọc và 5 ngôi sao của Băng Giang, hai cô bé xinh xắn này đã phải dừng bước tại Đồ Rê Mí.

Hết khóc, cậu bé 9 tuổi vẫn xuất thần - 9

Những ngôi sao cuối cùng của vòng 3 được trao cho các thí sinh nhí. Cả những bé được đi tiếp, lẫn những bé phải dừng cuộc chơi đều khóc sướt mướt vì phải tạm chia tay nhau.

Đêm Chung kết diễn ra vào tối Chủ Nhật, ngày 12/8/2012 sẽ chứng kiến cuộc thi tài của 4 bạn nhỏ xuất sắc nhất: Nhật Tiến – Bích Hằng – Gia Linh – Bảo Trân.

Bạn nhỏ nào sẽ cán đích đầu tiên, để chạm tới giải thưởng là chuyến đi tham quan và giao lưu âm nhạc tại câu lạc bộ Hello Music Land – Australia? Chặng nước rút của Đồ Rê Mí đang nóng hơn bao giờ hết!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN