Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây

Sự kiện: Vietnam Idol

Bên cạnh những giọng ca ấn tượng là những màn trình diễn “dở khóc dở cười”, một đặc trưng của vòng thử giọng đã xuất hiện tại miền Tây.

Trước khi đổ bộ vào TPHCM, Vietnam Idol 2012 tiếp tục hành trình về miền sông nước Tây Nam Bộ vào ngày 20/07 vừa qua. Bên cạnh những làn điệu dân ca ngọt ngào, các thí sinh miền Tây đã mang đến sự trẻ trung và mới mẻ khi hưởng ứng chương trình bằng tất cả tình yêu dành cho âm nhạc.

Cần Thơ  “quyết chiến” VN Idol

Tham gia buổi thử giọng, ngoài đạo diễn Đoàn Minh Tuấn trong vai trò pre-caster, chương trình đã mời nam ca sỹ Đức Tuấn, một người con của miền Tây đến làm giám khảo vòng loại. Các giám khảo đã có ngày làm việc khá thú vị vì bên cạnh những giọng ca ấn tượng, họ cũng chứng kiến những màn trình diễn “dở khóc dở cười” đặc trưng của vòng thử giọng.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 1

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 2

Mỹ Tho sôi động chào đón VN Idol

Nguyễn Ngọc Linh: lần thứ 3 “chiến” Vietnam Idol

Thí sinh Nguyễn Ngọc Linh đã kể lại: “Năm 2008, tôi chưa biết nhiều về Vietnam Idol. Rồi một ngày đang học đàn thì có nhỏ bạn rủ đi thi, lúc ấy tôi đang mang bầu 4 tháng rưỡi và khi nghe bạn mô tả về cuộc thi này, tôi thấy hay hay nên liều đi thi luôn. Đến thử giọng, có lẽ tôi là thí sinh nổi bật nhất vì mang đứa con trong bụng đi thi, tôi nhớ mãi kỷ niệm ấy. Năm 2010 tôi cũng tham dự nhưng cũng chỉ đến vòng gặp giám khảo. Năm nay là lần thứ 3 tôi đến với cuộc thi này. Tôi không đặt mục tiêu gì khi đến với Vietnam Idol vì tôi cảm thấy mình được giải khuây khi tham gia vào chương trình này”. Dù không được chồng và gia đình chồng ủng hộ nhưng bà mẹ của đứa con 4 tuổi vẫn tràn trề nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc khi lần thứ 3 đến với cuộc thi.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 3

 Thí sinh "quyết liệt" nhất của VN Idol

Nguyễn Khánh Duy: làm bồi bàn để “học lén” ca sỹ

Mất gần 4 giờ đồng hồ từ Cà Mau lên Cần Thơ, Khánh Duy chân thành chia sẻ với chương trình rằng: anh đi làm bồi bàn cho một quán bar tại Cà Mau để học hỏi những ca sỹ trình diễn ở đấy: “Lần duy nhất mình đứng trước đám đông là lúc phát biểu trước toàn trước nhân dịp 20/11. Tuy nhiên với sân khấu ca nhạc, mình còn thiếu tự tin lắm. Thế nên khi quyết định làm bồi bàn cho một quán bar, mình mong được học hỏi các ca sỹ trình diễn ở đấy phong cách trình diễn, kỹ năng ăn nói với khán giả với ước mơ sau này mình cũng đứng trên sân khấu giống như họ”.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 4

Giao lưu văn nghệ "giết thời gian" chờ đợi

Nguyễn Ngọc Hiền: mượn Idol giới thiệu sáng tác của mình

Đến tham gia thử giọng cùng cô em gái Nguyễn Ngọc Thiện, Ngọc Hiền không giấu mục đích khi đến với Vietnam Idol: “Mình muốn giới thiệu với công chúng những sáng tác của mình trong thời gian qua”. Hiền cho biết cách đây 2 năm, khi đang đọc một cuốn tiểu thuyết, bỗng dưng cô nổi hứng sáng tác rồi từ đấy bắt đầu mê viết nhạc: “Lúc ấy mình không biết đến một nốt nhạc, chỉ nghĩ ra giai điệu rồi tự thu âm lại, rồi phải mất nửa năm để đi học nhạc, mình mới ký âm ra được. Cho đến nay mình đã viết khoảng 11 bài hát xoay quanh các đề tài tình yêu, xã hội, trường lớp…”. Tham gia vào sân chơi Vietnam Idol 2012, Hiền mong muốn đây sẽ là bước đệm để cô có thể trở thành một ca sỹ hát những ca khúc do mình sáng tác.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 5

Chị em Nguyễn Ngọc Hiền tại vòng thử giọng

Phan Việt Khoa: đánh thức sự tự tin từ mẹ

Đến từ huyện Giòng Riềng – Kiên Giang, Việt Khoa đã mất 2 tiếng đi xe máy để đến Cần Thơ tham gia thử giọng vào hôm qua. Khoa cho biết sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán tại thành phố HCM, kiếm việc làm khó khăn quá nên anh quyết định về phụ mẹ bán cà phê tại quê nhà. Khoa nói đùa rằng những lúc bán ế hay lúc pha chế, anh hay hát nghêu ngao vì rất thích làm ca sỹ: “Năm lớp 11, mình hát trước lớp, mọi người nói sao mình không đi thi hát đi, nhưng lúc ấy mình còn thiếu tự tin lắm. Rồi có lần mẹ mình xem American Idol, mẹ nói sao mình nhút nhát thế, nếu thích hát thì hãy tự tin lên, câu nói ấy chính là động lực khiến mình quyết định đi thi Vietnam Idol 2012. Mình muốn lên tivi để mẹ mừng vì thấy con trai đã trưởng thành và tự tin hơn” – Khoa chia sẻ.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 6

 Thí sinh Phan Việt Khoa thi idol để cảm ơn mẹ

Trịnh Ngọc Trinh – cô gái khoa học thích hát

Đang học Khoa học tự nhiên – Đại học Cần Thơ, Ngọc Trinh cho biết sau khi xem Vietnam Idol 2010, cô vô cùng ấn tượng với Uyên Linh và Văn Mai Hương, họ đã truyển cảm hứng và động lực để cô đăng ký tham gia chương trình vào mùa thứ 4 này. Âm nhạc không phải là điều mà bố mẹ Trinh ủng hộ, chỉ có chị ba của Trinh là người hiểu và luôn động viên cô đến với âm nhạc nhiều nhất: “Mình muốn thử sức Vietnam Idol xem thử khả năng đến đâu và nếu thành công, mình sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy khả năng của con gái” – Trinh chia sẻ.

Mỹ Tho: lần đầu được VN Idol ghé thăm

Cùng với Cần Thơ, sáng ngày 20/7, Vietnam Idol 2012 đã đến Mỹ Tho để tuyển chọn những giọng hát hay nhất của các thí sinh tại đây. Không khí buổi sáng nay vô cùng náo nhiệt với sự háo hức của các thí sinh khi lần đầu chào đón một chương trình ca hát lớn đến với thành phố của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong giữ vai trò giám khảo vòng loại (pre-caster) tại đây. Anh chia sẻ: “Buổi casting khá thành công, các thí sinh tại Mỹ Tho có những nét đặc trưng rất riêng. Những bạn xuất sắc nhất tại đây sẽ được chúng tôi lựa chọn đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi tuyển vào những ngày tiếp theo”.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 7

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 8

Mỹ Tho tràn ngập nụ cười và tiếng reo hò khi VN Idol lần đầu tiên "ghé thăm"

Nguyễn Phương Toàn: Muốn trút bớt gánh nặng trên vai mẹ

Là một trong những thí sinh đến sớm nhất tại Mỹ Tho, mồ hôi nhễ nhại vì vừa đạp xe đến địa điểm casting, Phương Toàn chia sẻ: “Ba mẹ em ly hôn từ lâu và mọi khó khăn vất vả đều đặt lên vai mẹ. Chính điều đó đã đưa em đến quyết định sẽ tham gia cuộc thi này. Em rất yêu ca hát nhưng nhút nhát và không dám thể hiện trước đám đông. Nhưng em muốn thành công trong chương trình này và trở thành một người nổi tiếng để có tiền thay đổi cuộc sống. Em muốn lấy chính đam mê của mình để có thể giúp đỡ mẹ em”.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 9

Đông đảo thí sinh nhiệt liệt chào đón giám khảo Nguyễn Hải Phong

Võ Nguyễn Trí Danh: thực hiện ước mơ lần cuối

Từng thi Vietnam Idol năm 2010 nhưng không thành công do sức khỏe yếu, năm nay Nguyễn Trí Danh quyết định tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của mình. Sống trong gia đình có 6 thành viên, bố làm nghề lái xe ôm nhưng do hay đau bệnh nên hiện nay không đi làm, mẹ bán vé số hơn 15 năm. Tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng khi tốt nghiệp ra trường, Trí Danh đã “tạm thời quyết định hoãn việc đi làm để chờ thi xong Vietnam Idol. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi không có nhiều sự lựa chọn để theo đuổi đam mê. Chính vì vậy đây là lần thi quyết định đối với tôi”. Để chuẩn bị cho mùa thi năm nay, Trí Danh đã không ngừng luyện tập từ năm 2010.

Dở khóc dở cười VN Idol miền Tây - 10

Giám khảo Nguyễn Hải Phong phấn khích hướng dẫn cho thí sinh thử giọng

Kim Vương: Diễn viên múa mơ làm Idol

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm diễn viên múa. Mẹ hiện tại đang là diễn viên múa tại Trung tâm tỉnh Trà Vình, em gái đang theo học tại một trường múa ở Sài Gòn. Bản thân Kim Vương cũng đang theo học bộ môn nghệ thuật này nhưng với đam mê ca hát, Kim Vương đã quyết định tham gia Vietnam Idol “Cũng như mẹ và em, tôi đang theo học bộ môn múa nhưng  nó chỉ giúp cho tôi tự tin hơn trước nhiều người còn ca hát mới là đam mê lớn nhất của tôi. Chính vì vậy năm nay tôi quyết đinh tham gia Vietnam idol và tôi đã có một thời gian chuẩn bị rất kỹ. Nếu may mắn vào vòng trong tôi đã có những bài hát cho từng vòng. Nếu như không thành công thì tôi vẫn sẽ tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho những mùa tiếp theo”.

Thành phố Hồ Chí Minh, điểm dừng chân cuối cùng của Vòng thử giọng Vietnam Idol 2012 chào đón các thí sinh đến tham gia từ ngày 21-23/07/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.T ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN