"Cân" 3 bé được chuộng nhất The Voice Kids

Sau liveshow 3 Giọng hát Việt nhí – The Voice Kids diễn ra đêm 17/8, danh sách chín thí sinh lọt vòng tiếp theo đã được xướng lên. Trong đó, ba gương mặt đầu tiên được lựa chọn là những đại diện của mỗi đội may mắn nhận lượng bình chọn cao nhất từ khán giả.

Đó là Trần Ngọc Duy (đội Thanh Bùi) với 32,8%, Nguyễn Quang Anh (đội Hồ Hoàng Anh – Lưu Hương Giang) với 49,83% và ấn tượng nhất Phương Mỹ Chi (đội Hiền Thục) với tỷ lệ bình chọn áp đảo: 54,3%.

Trần Ngọc Duy – giọng hát kỹ thuật và phong cách tự nhiên

Trần Ngọc Duy đến từ Hải Dương có phong cách ăn mặc bụi bặm nhưng lại hát giọng hát ngọt ngào. Ở vòng giấu mặt, cậu bé hát ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ. Theo như Hiền Thục, Ngọc Duy có giọng hát chạm tới trái tim. Sau khi về với đội Thanh Bùi, cậu đã có phần “rock and roll và hiện đại hơn” một chút như hứa hẹn của Thanh Bùi.

"Cân" 3 bé được chuộng nhất The Voice Kids - 1

Trần Ngọc Duy hát Gặp Mẹ Trong Mơ tại vòng Giấu Mặt

Bước sang vòng Đối đầu tập 2, bằng giọng ca rõ ràng, mạnh và có khả năng lên cao mà không bị đuối cùng với cá tính được bộc lộ bề ngoài trên sân khấu, Ngọc Duy đã đánh bại Hải Khang, Chiến Thắng. Đến vòng Liveshow, Ngọc Duy thể hiện Giấc Mơ Trưa có phần lép vế so với Quang Anh và Hồ Văn Phong. Nhưng có thể nói cậu vẫn đứng đầu trong top 3 của đêm diễn đầu tiên vòng liveshow 28/7.

Có lẽ, điều thấy nhiều nhất ở Ngọc Duy là phong thái nghệ sỹ và một giọng hát tự nhiên, thuần thục, chín.

Ngọc Duy thể hiện ca khúc Gặp mẹ trong mơ

Nguyễn Quang Anh – quái, rock và “chuẩn men”

Nguyễn Quang Anh ngay từ khi xuất hiện ở vòng giấu mặt đã khiến ban huấn luyện và người xem phát sốt với phong cách cực ngầu và đầy chất rock. Màn biểu diễn Đám Cưới Chuột “chuẩn men” của chàng trai nhí đã thuyết phục khán giả. Đẹp trai, phong cách, rất Tây.

"Cân" 3 bé được chuộng nhất The Voice Kids - 2

Quang Anh hát Chiếc Khăn Piêu tại vòng liveshow

Chuyên môn của Quang Anh ngay từ đầu đã tốt. Cậu được coi là hạt giống của đội Hồ Hoài Anh Hương Giang. Thế nên, khi bước vào vòng đối đầu, thể hiện Come Together cùng với Trí Dũng và Phúc Nguyên, kỳ thực Quang Anh đã chỉ phải đối đầu với Phúc Nguyên. Bởi Trí Dũng đã tỏ ra bị hai bạn lấn lướt. Phúc Nguyên và Quang Anh đọ nhau cả về phong cách biểu diễn cực ngầu và không ai chịu kém ai về cả giọng hát cũng như biểu diễn vũ đạo.

Tuy vậy, Quang Anh vẫn chất hơn và được lòng khán giả cũng như Hiền Thục. Hiền Thục phải thốt lên “Quang Anh đặc biệt nhất”. Vẻ ngoài gọn nhẹ, biểu diễn sắc lẹm đã khiến cậu được chọn đi tiếp.

Phải đến khi biểu diễn bài Chiếc Khăn Piêu vòng liveshow, Quang Anh mới thực sự bùng nổ và chinh phục hoàn toàn khán giả. Cậu tỏ ra xuất sắc nhất đêm diễn đầu tiên khi lấn lướt cả 8 thí sinh còn lại. Ngoài cách xử lý ca khúc rất ngẫu hứng và tinh tế, Quang Anh rất có khả năng diễn xuất trước đám đông. Cậu bé 12 tuổi đã thực sự làm chủ sân khấu lớn. Không còn là “gãi ngứa” nữa, Quang Anh đã “quật ngã” khán giả. 49% phiếu bầu của khán giả cho Quang Anh là điều không mấy khó hiểu.

Quang Anh gây sốt với Chiếc khăn Piêu

Phương Mỹ Chi – thỏa mãn trái tim của khán giả

Phương Mỹ Chi chỉ vừa lên sân khấu tập 2 của vòng Giấu mặt và hát bài Quê Em Mùa Nước Lũ đã nhanh chóng được đặt cho biệt danh chị Bảy. Bằng chất giọng “ngọt lử” thuần dân ca, Mỹ Chi khiến Hiền Thục bật khóc. Và cô bé cũng khiến hàng trăm trái tim khán giả được “tan nát” khi chạm vào tầng sâu tiềm thức ai cũng có.

Về chuyên môn, Mỹ Chi không màu mè, không nhiều phong cách, không bốc lửa, không ngẫu hứng, không vũ đạo và thậm chí không đủ kỹ thuật để xử lý tốt trên sân khấu. Bằng giọng hát đơn lẻ và những ca từ già trước tuổi được thể hiện bởi chiếc miệng chim non trong sáng, Mỹ Chi thực sự khiến cả huấn luyện viên lẫn khán giả thành “con chiên” của mình, thành “zombie” (xác sống) của nỗi buồn.

"Cân" 3 bé được chuộng nhất The Voice Kids - 3

Phương Mỹ Chi hát Lòng Mẹ vòng liveshow

Và tại vòng đối đầu, với Liên Khúc Ba Miền, Mỹ Chi tiếp tục làm họ “đau tim": “Mỹ Chi của cô Hiền Thục là một đứa bé mà khi cất giọng lên, con làm cho tất cả trái tim ở đây đều phải tan chảy. Con khiến người ta tan chảy vì những hoàn cảnh xã hội và những bài hát thuộc về Việt Nam như vậy. Con làm được tốt điều mà cô Hiền Thục mong đợi, đó là cảm xúc trong âm nhạc.” Hẳn ta còn nhớ nhận xét này của Hiền Thục.

Phương Mỹ Chi đánh bại hai bạn còn lại Phương Duyên, Quang Nhật dễ dàng. Phương Duyên và Quang Nhật không phải là thua kém chất giọng với Mỹ Chi, thậm chí có phần quái và phá cách hơn Mỹ Chi. Nhưng khán giả sẽ không chờ đợi những phá cách ở Mỹ Chi. Họ chờ đợi trái tim họ sẽ bị tan chảy bởi những bản dân ca quen thuộc. Họ thích thú chờ đợi những gì tình cảm nhất. Mỹ Chi tỏ ra mạnh hơn hẳn khi đi sâu hơn hẳn về dân ca. Đây cũng chính điểm yếu của Mỹ Chi. Cô bé không thể hát được gì khác ngoài dân ca.

"Cân" 3 bé được chuộng nhất The Voice Kids - 4

Phương Mỹ Chi và Hiền Thục tại vòng Đối Đầu

Sau nghi án “dìm hàng” từ khi thể hiện Lòng Mẹ vòng liveshow, Mỹ Chi càng được lòng khán giả hơn.  Không những vậy, báo chí và truyền thông đưa tin ngập tràn những câu chuyện kiểu legends (huyền thoại) về cô bé. Mọi chi tiết thú vị về đời sống riêng và thậm chí cả “sư phụ mù”, cô của Mỹ Chi, được khai thác hết sạch.

Nếu search Phương Mỹ Chi trên google, xuất hiện 63 triệu lượt kết quả, bỏ cách xa Quang Anh với 1,7 triệu kết quả. Có thể nói, khán giả số đông vốn là những người bảo thủ. Khi chưa có những điều quá mới mẻ, quá phá cách khiến họ hoàn toàn khuất phục, họ sẽ thích những gì truyền thống, những gì đẹp đẽ đang có. Và Mỹ Chi thỏa mãn được điều này.

Thậm chí, ngay từ bây giờ, với nhiều người, Mỹ Chi đã là một gương mặt triển vọng của vòng chung kết!

Phương Mỹ Chi khiến Hiền Thục nức nở với Quê em mùa nước lũ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN