Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh

Sau đêm Liveshow 1 với rất nhiều dấu ấn và cung bậc cảm xúc của 9 giọng ca nhí, đêm Liveshow 2 của The Voice Kids diễn ra vào tối 3/8 cũng mang lại khá nhiều bất ngờ thú vị của 6 thí sinh còn lại. Và bất ngờ lớn nhất của đêm thi này không chỉ đến từ các giọng ca nhí mà còn cộng hưởng với cả các vị huấn luyện viên và MC.

Và thí sinh có thể gây nên cú bùng nổ này không ai khác chính là tiếng hát Nam Bộ duy nhất của Giọng hát Việt nhí mùa này Phương Mỹ Chi. Không đợi đến khi kết quả cuối cùng của cuộc thi được công bố, màu sắc đặc biệt này của đội Hiền Thục đã có một lượng fan lớn với đông đảo thành phần từ già trẻ lớn bé.

Cũng giống như các đêm thi trước, Phương Mỹ Chi tiếp tục làm khán giả phải lặng người với ca khúc Lòng mẹ. Với ánh mắt ngập tràn tình yêu thương cùng giọng hát buồn da diết, cô bé khiến cho tất cả những ai có mặt trong khán phòng đều bồi hồi xúc động.

Dù chưa có được tiết mục xuất sắc vì lý do sức khỏe, phần trình diễn da diết của Phương Mỹ Chi đã khiến HLV Hồ Hoài Anh không thể kìm nén được cảm xúc. Anh bày tỏ sự phấn khích tột cùng của mình bằng một câu vọng cổ hài hước rằng: Lần trước con không chọn chú chú đã buồn lắm rồi. Và một lần nữa hôm nay con làm chú xao động cả tâm hồn.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 1

Phương Mỹ Chi gây xúc động với ca khúc Lòng mẹ

Màn “tức khẩu” thành vọng cổ đầy bất ngờ và dí dỏm của vị HLV này thật sự đã hâm nóng cho bầu không khí có phần trầm lắng của đêm Liveshow này. Chưa hết, ngay lập tức, MC Trấn Thành cũng tung chiêu với một câu vọng cổ còn dài hơn và hài hước hơn.

Đại khái là Trấn Thành chê cái áo của Hồ Hoài Anh xì tin quá, không phù hợp với lứa tuổi đã khá “dừ” của anh. Màn đối đáp vọng cổ bất ngờ của cặp đôi “từ trên trời rơi xuống” này đã mang lại nhiều niềm vui và giải trí cho khán giả.

Phần trình diễn của Phương Mỹ Chi

Đêm Liveshow 2 có sự xuất hiện trở lại của các gương mặt khá quen thuộc từ các cuộc thi trước như Nguyễn Lê Nguyên, Vũ Song Vũ. Từng được yêu mến và có lượng fan nhất định, hai thí sinh nhí này chắc hẳn phải chịu rất nhiều áp lực làm mới mình để không gây nhàm chán cho khán giả.

Và trong một chừng mực nào đó, cả hai đã có sự lột xác nhất định và thành công. Nếu giọng ca Tây Nguyên từng gây ấn tượng với những ca khúc mạnh mẽ đậm chất rock hay R&B thì trong đêm này, Nguyễn Lê Nguyên lại quyết định lựa chọn ca khúc Ben, một bản nhạc Pop buồn bất hủ của Michael Jackson thuở bé.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 2

Lê Nguyên đa năng và biến hóa trên sân khấu The Voice Kids

Theo nhạc sỹ Hồ Hoài Anh thì đây là sự lựa chọn tương đối liều lĩnh của Hiền Thục vì bài hát chậm, đòi hỏi kỹ thuật cao rất dễ lộ nhược điểm, thêm vào đó lại cần thể hiện tình cảm và độ sâu sắc. Tuy nhiên, cậu bé đã khiến mọi người rất bất ngờ trước sự đa năng của mình.

Nếu bớt “chuyên nghiệp” đi một chút, bản năng hơn một chút và buồn thêm một chút nữa thì đây sẽ là một phần trình diễn hoàn hảo của Nguyên.

Được biết đến và yêu thích qua các ca khúc dân gian đương đại nên tìm một lối đi mới có lẽ là một áp lực không nhỏ với Vũ Song Vũ. Thế nhưng, với ca khúc do chính HLV Thanh Bùi viết lời Việt - Chạm tay lên đóa hoa ngời, hiện tượng Youtube một thời đã cho thấy một hình ảnh hoàn toàn mới, trẻ trung hơn và hiện đại hơn.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 3

Vũ Song Vũ đã vượt qua cái bóng của chính mình

Lưu Hương Giang cho rằng, ca khúc này không giúp em khoe được chất giọng của mình như các ca khúc dân ca đương đại, nhưng nó lại dễ nghe, dễ gần, đặc biệt là giúp em khám phá những điều mới lạ ở bản thân mình. “Rất Thanh Bùi” là từ mà vị HLV này dùng thay cho lời khen tặng nỗ lực làm mới mình rất đáng khích lệ nơi Vũ.

Phần trình diễn của Vũ Song Vũ

Còn Hiền Thục cho rằng Vũ Song Vũ hát hay hơn bản mình từng hát trước đây với ca sĩ nước ngoài. Đến bây giờ cô vẫn còn rất ghen tỵ và tức giận với Thanh Bùi vì đã cướp cậu bé ra khỏi tay cô. Riêng HLV Thanh Bùi, anh cảm thấy rất hài lòng vì Vũ đã biết đắm mình và sống trong khoảnh khắc của ca khúc và làm cho anh sống lại khoảnh khắc đó.

Dường như đây là đêm của các giọng ca tự sự khi phần lớn các ca khúc được chọn trong đêm thi này đều rất tâm trạng. Với một ca khúc về cha đầy xúc động cùng với chất giọng nồng nàn, da diết, bản sao nhí của Hương Tràm - Võ Thị Thu Hà đã đánh gục tất cả mọi người.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 4

Thu Hà thể hiện giọng hát tha thiết, da diết, đầy cảm xúc

Khi bài hát Cây vĩ cầm kết thúc cũng là lúc mọi người nhận ra HLV Hiền Thục một lần nữa không kìm nén được cảm xúc và khóc. Cô cảm ơn Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang vì đã chọn một ca khúc quá hay về người cha. Hà hát Hát rất hay, rất truyền cảm và lay động lòng người và tiết mục quá xúc động.

Trong khi Thanh Bùi tỏ ra lo ngại: “Nếu như bị ốm mà Thu Hà đã hát được như vậy thì lúc khỏe mạnh còn hay đến mức nào” thì Hồ Hoài Anh lại luôn miệng cảm ơn vì giọng ca nhí đến từ Nghệ An đã chọn lựa mình.

Là người mở màn cho đêm thi hôm nay, Tôn Chí Long đến từ đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã không tránh khỏi hồi hộp và hát sai một số chỗ. Thế nhưng, với những tình cảm mà chú bé đã thể hiện trong ca khúc Papa (sáng tác của Dương Khắc Linh, Thanh Bùi và Hồng Nhung), Long thật sự đã truyền được tình cảm của mình đến với mọi người.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 5

Tôn Chí Long cũng có một phần trình diễn xúc động dù chưa hoàn hảo

Đặc biệt, mọi người không khỏi xúc động khi thấy cậu bé chạy xuống ôm chầm lấy hai vị HLV của mình một cách đầy tình cảm khi kết thúc tiết mục. Chí Long nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ Hiền Thục và lời khen ngợi về mặt cảm xúc từ HLV Thanh Bùi.

Một mình một chiếu, có lẽ Lương Thùy Mai là ngọn lửa cháy rực nhất đêm nay khi đem đến một hình ảnh vô cùng mới, đầy tự tin trong ca khúc Hey Soul Sister. Ngọn lửa từ sự tự nhiên, thoải mái và tự tin của Thùy Mai như khiến cả sân khấu bừng sáng.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 6

Lương Thùy Mai thổi bùng sân khấu với vẻ tự tin, tự nhiên

Lưu Hương Giang chia sẻ, cô khó mà nhận ra Thùy Mai bởi cô bé quá quá cá tính, tự tin và nổi bật trên sân khấu. Cả Hiền Thục và HLV Thanh Bùi đều khen ngợi cho sự tiến bộ cũng như nỗ lực rất đáng nể của cô bé nhỏ xinh xắn.

Dù không phải là tiết mục dự thi chính thức nhưng phần trình diễn vô cùng đáng yêu của cặp đôi "Hot boy nhí" Bạch Phúc Nguyên và "hot girl nhí" Hồng Khanh thật sự đã trở thành điểm nhấn thú vị cho Liveshow 2. Với ca khúc Quê hương Việt Nam, hai "ca sĩ nhí" tự tin vừa hát vừa rap đem lại nhiều bất ngờ cũng như thích thú cho khán giả.

Trấn Thành “đấu” vọng cổ với Hồ Hoài Anh - 7

Cặp đôi nhí đáng yêu Hồng Khanh và Phúc Nguyên khiến khán giả phát sốt vì vẻ đáng yêu

Thật khó lòng để ngồi yên, hai cô cậu khiến mọi người phải rời ghế, nhún nhảy, hò reo, hát và mỉm cười theo mình. Tất cả các thí sinh nhí và HLV đã ùa lên sân khấu hòa mình vào tiết mục của Hồng Khanh và Bạch Phúc Nguyên.

Phần trình diễn của cặp đôi nhí

Như vậy là đêm Liveshow 2 đã khép lại cuộc so tài của 15 giọng ca sáng giá nhất The Voice Kids năm nay. Trước khi đến với đêm công bố kết quả, chương trình Giọng hát Việt nhí sẽ phát sóng tập phim đặc biệt giới thiệu về cuộc sống của một số thí sinh nhí, cũng như con đường đến với âm nhạc của các em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo - Ảnh: Phạm Thế Danh ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN