The Voice Kids lấy nước mắt khán giả

Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi xem hậu trường và lời tâm sự của thí sinh The Voice Kids trong tập phát sóng đặc biệt vừa qua.

2/3 chặng đường của Giọng hát Việt nhí đã trôi qua, các bạn nhỏ dù đến từ nhiều vùng miền với những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là những người bạn rất thân thiết. Vì thế, chương trình Giọng hát Việt nhí đã trở thành một gia đình ấm áp – nơi các bạn thí sinh cùng chia sẻ niềm đam mê ca hát của mình.

Để khán giả hiểu rõ hơn từng em với những cá tính riêng, The Voice Kids đã có những phóng sự ngắn về cuộc sống đời thường cũng như những suy nghĩ, cảm nhận của các em xung quanh cuộc thi.

Vũ Song Vũ: “Ở vòng liveshow, em đã có khoảng thời gian khá dài học với thầy Thanh Bùi, em học được ở thầy cách mở khẩu hình và đặt vị trí âm thanh sao cho đúng. Em còn học được ở thầy cách chịu áp lực công việc. Em rất khâm phục thầy vì lịch làm việc của thầy dày đặc nhưng thầy không bao giờ thầy tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi trước mặt bọn em. Càng vào sâu trong cuộc thi, số lượng thí sinh trụ lại càng ít, nhưng đấy không phải là lý do để bọn em cạnh tranh với nhau khốc liệt.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 1

Vũ Song Vũ cảm thấy khá ngại ngùng và áp lực khi càng ngày càng có nhiều người biết đến

Ngược lại, bọn em càng quý nhau hơn, càng thương nhau hơn và giúp đỡ nhau hơn. Khi được nhiều người biết đến, em hơi ngượng vì khi mình đi ra ngoài đường thì có rất nhiều người nhìn vào mình. Mọi người đã biết đến em nhiều qua các cuộc thi trước cho nên cuộc thi này em phải hát hay hơn, hát kỹ thuật hơn”.

Cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi là một cái tên không còn xa lạ đối với những ai yêu thích Giọng hát Việt nhí. Sau những phút giây thăng hoa trên sân khấu, cô bé lại trở về với sự bình lặng rất đời thường.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố, chưa một lần được đặt chân đến những vùng quê nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cô bé luôn chứa đựng sự mộc mạc, giản đơn. Đến với Giọng hát Việt nhí, trong khi các thí sinh khác liên tục chọn những ca khúc mang hơi hướng phương Tây, Phương Mỹ Chi lại chọn hát những ca khúc dân ca.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 2

Phương Mỹ Chi - giọng ca gây sốt The Voice Kids

Ở Vòng Giấu mặt, Ngọc Duy đã thể hiện xuất sắc ca khúc Gặp mẹ trong mơ khiến các Huấn luyện viên không kiềm được nước mắt. Duy chia sẻ: “Khi tập cùng chú Thanh Bùi, em cảm thấy rất vui nhưng cũng rất khó khăn vì nhiều lúc nhạc em chưa biết. Ở đội chú thanh Bùi em cảm thấy thân với cả đội, nhưng trừ hai bạn Thùy Mai và Vũ Song Vũ, vì hai bạn rất hay nói xấu em (cười).

Khi thi vòng Đối đầu, em rất hồi hộp và sau khi được chú Thanh Bùi chọn, em cảm thấy rất vui, nhưng cũng buồn khi phải chia tay hai em Chiến Thắng và Hải Khang. Ở Vòng liveshow, em trình diễn bài Giấc mơ trưa, em cảm thấy mình đã trình diễn tốt, nhưng em chưa bao giờ ngủ trưa nên chưa có nhiều cảm xúc vào bài. Khi em hát xong, mọi người khen em hát tốt và giọng cao vút."

Tôn Chí Long: “Sau khi thi xong đêm hát trực tiếp đầu tiên, ba mẹ đã thưởng cho em một chuyến về nhà cô ở Hậu Giang chơi, cảm giác rời xa thành phố để về quê chơi rất thú vị, ở đây cảnh trí thanh bình yên ả khác xa với thành phố sôi động. Lần này em về, các cô các bác hỏi thăm nhiều lắm, mọi người hỏi em thi Giọng hát Việt nhí sao rồi, khen em hát hay, làm em mắc cỡ. Cô Sáu em nói cuộc thi này toàn những bạn hát cực hay, cháu của cô vào đến vòng này là cô mừng lắm. Sau chuyến đi chơi này, em rất thoải mái và thư thái, tràn đầy năng lượng cho vòng thi sắp tới.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 3

Mẹ Tôn Chí Long liên tục theo sát, cổ vũ em suốt cuộc thi

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, mẹ là người đi theo chăm sóc em, mẹ lo lắng cho em từng miếng ăn, giấc ngủ và hồi hộp, buồn vui với nhiều phần trình diễn của em trên sân khấu. Ngày lên đường đi Sài Gòn đã tới, em cảm thấy vừa háo hức, vừa có chút xíu hồi hộp, nhưng có mẹ đi theo ủng hộ tinh thần nên em tự tin là em sẽ thể hiện tốt trong vòng thi này”.

Là một giọng ca thiên thần trong đội Huấn luyện viên Hiền Thục. Vượt qua vòng Giấu mặt và vòng Đối đầu một cách ấn tượng, mặc dù mới 15 tuổi nhưng Thùy Anh đã có những sáng tác của riêng mình. Thùy Anh chia sẻ: “Em muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Khi viết một ca khúc và hòa âm phối khí cho nó, kết hợp cùng âm thanh, giai điệu và nhạc cụ khác nhau thì chúng hòa quyện lại thành một ca khúc và ca khúc đó thường là những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày của em’.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 4

Thùy Anh - giọng ca thiên thần của đội Hiền Thục

Được biết đến là một cô bé cố chất giọng lạ và kỹ thuật tốt, ở vòng Đối đầu, khi phải tranh đấu với hai giọng ca Thành Tuân và Quỳnh Như, Lan Hương đã thể hiện xuất sắc ca khúc See beneath your beautiful đầy thuyết phục khiến Huấn luyện viên Thanh Bùi chọn em đi tiếp vào vòng trong.

Ở vòng liveshow, em hoàn toàn lột xác khiến cho các Huấn luyện viên ngạc nhiên và thích thú. Ngoài tài năng và giọng hát trời phú, Lan Hương còn biết đàn và đàn rất giỏi, cô bé học đàn từ năm 4 tuổi. Chính vì cùng có niềm đam mê âm nhạc nên Lan Hương được Thùy Anh mời cùng thu âm một ca khúc mới. Lan Hương cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp xem một bạn vừa làm nhạc, vừa phối khí, hòa âm cho bài hát của mình”.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 5

Lan Hương thu âm cùng Thùy Anh

Cậu bé Hữu Đại cho biết sở thích lớn nhất của em là hát, ăn và nấu nướng. Đại chia sẻ: “Làm bánh rất vui, như ca hát vậy. Lần đầu làm bánh cũng làm cho em bỡ ngỡ như lần đầu tham gia Giọng hát Việt nhí.

Em nhớ lại lần đầu tiên bước chân lên sân khấu Giọng hát Việt nhí, em luống cuống đến nỗi chả nhớ đường lên sân khấu. Khi đứng trên sân khấu ở vòng Giấu mặt, em rất hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi vượt qua được khó khăn này, cảm giác của em cũng rất là tuyệt. Ba luôn là ngưởi chỉ bảo và chia sẻ với em trong tất cả mọi việc, em rất yêu ba”.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 6

Hữu Đại trổ tài nấu nướng

Võ Thị Thu Hà: “Trước khi tham gia Giọng hát Việt nhí, Hà vẫn còn là một cô bé học lớp 5. Nhưng bây giờ Hà đã chuẩn bị sang cấp 2 rồi đấy. Hà nhớ trường, nhớ lớp lắm. Hôm mình cùng bố mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, mình đã rất vui.

Các cô bác láng giềng và bạn bè đã đến tiễn mình lên đường. Mình rất vui nhưng cũng rất buồn vì phải rời xa nơi này. Khi lên đường, Hà còn đến thăm bà và cậu nữa, Hà thương bà lắm. vì bà đã luôn ủng hộ và tự hào mỗi lần Hà xuất hiện lên ti vi. Hà sẽ chiến thắng chính bản thân mình và hát hết mình trên sân khấu”.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 7

Thu Hà nhí nhảnh trên lớp

Nguyễn Lê Nguyên: “Ngoài đam mê ca hát và nhảy múa, mình còn có thú vui khác là sưu tầm xe mô hình Siku. Mình và anh trai rất ít có cơ hội được tiếp xúc với nhau vì anh trai mình đang học tập bên nước ngoài, mỗi năm chỉ về được 1,2 tháng để thăm nhà. Tuy nhiên, 1,2 tháng đó là khoảng thời gian vui nhất”.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 8

Lê Nguyên thích chơi xe mô hình Siku

Anh trai của Hồ Văn Phong rất đam mê ca hát, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên buộc phải đi làm việc tại nước ngoài và từ bỏ ước mơ của mình. Phong đã rất cố gắng để theo đuổi hoài bão bỏ dở của anh trai mình bằng cách quyết tâm chinh phục chương trình Giọng hát Việt nhí. Hàng ngày, Phong tập làm những việc trong gia đình như: xay lúa, chăn bò, tự giặt quần áo, phụ mẹ bán rau trong phiên chợ sớm… để đỡ đần cho gia đình.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 9

Hồ Văn Phong

Nguyễn Cao Khánh: “Khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, thật may mắn khi con có mẹ bên cạnh, mẹ luôn ủng hộ, động viên và an ủi con để con có được phần trình diễn tốt nhất”. Ngoài ca hát, Khánh còn vẽ rất đẹp và có năng khiếu trong việc thiết kế quần áo. Dù bận rộn với lịch tập luyện của cuộc thi, nhưng Cao Khánh vẫn dành thời gian phụ giúp gia đình chăm sóc cây xanh.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 10

Nguyễn Cao Khánh

Phạm Nguyễn Linh Lan: “Bình thường, bốn chị em con rất hân thiết với nhau, khi đi chơi, ăn uống lúc nào cũng có đầy đủ cả bốn người. Khi còn nhỏ, bốn chị em có ý định sau này thành lập một nhóm nhạc để tiếp nối truyền thống ca hát của gia đình. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu, các chị em của mình rất nhát. Để thực hiện được giấc mơ đó, mình chỉ còn một cách là tham gia Giọng hát Việt nhí”.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 11

Chị em nhà Linh Lan nhí nhảnh trước ống kính

Nguyễn Quang Anh: “Năm 10 tuổi, mình rất thích thâm gia cuộc thi Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ, nhưng mình gặp chuyện không may. Bác sĩ chuẩn đoán mình bị viêm màng não. Thật ra lúc đó mình không biết là bị bệnh nặng đến mức nào, chỉ thấy mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình. Khi được chọn ở vòng Đối đầu, mình vui lắm, mọi người biết đến mình nhiều hơn, nhưng mình vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. Mình thương mẹ nhất, mẹ đã nuôi sống hai anh em chính bằng xe rác này”.

The Voice Kids lấy nước mắt khán giả - 12

Quang Anh

Giọng hát Việt nhí 2013 đang bước vào giai đoạn căng thẳng để tìm ra quán quân, 15 thí sinh với 15 cá tính âm nhạc, 15 xuất phát điểm khác nhau nhưng tất cả cùng chung sở thích và niềm đam mê được cống hiến hết mình cho âm nhạc. Tất cả các bạn nhỏ đã đến ngôi nhà chung Giọng hát Việt nhí và các em đã cùng nhau vẽ lên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc.

Đêm liveshow 3 của Giọng hát Việt nhí sẽ phát sóng vào lúc 21h15 ngày 17/8 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Trần Minh Châu ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN