Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

World Cup còn 51 ngày: Từ bàn thắng ma của Henry

Sự kiện: World Cup 2026

Thierry Henry đã ghi 51 bàn thắng cho đội tuyển Pháp trong 13 năm nhưng bàn thắng đáng nhớ nhất liên quan đến anh là “Bàn tay của Chúa 2.0”, khi anh sắm vai người kiến tạo.

Thierry Henry là kỷ lục gia của bóng đá Pháp, anh là chân sút số 1 của Les Bleus với 51 bàn, bỏ cách xa Michel Platini (41 bàn) và Just Fontaine (30 bàn). Cựu tiền đạo Arsenal và Barcelona cũng là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ hai trong lịch sử đội bóng áo Lam, với 123 trận, chỉ kém Lilian Thuram.

Henry đã đi qua những tháng ngày vinh quang nhất với đội tuyển Pháp, anh cùng Les Blues vô địch World Cup và EURO khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế của anh lại mang đến nhiều nỗi buồn và scandal. Tại World Cup 2010, Henry chỉ là tiền đạo dự bị và chứng kiến đội bóng bị loại từ vòng bảng, cộng thêm vết nhơ lịch sử do Nicolas Anelka, Franck Ribery và Patrice Evra gây ra. Mà Pháp có lẽ chẳng giành được vé đến Nam Phi nếu không có tình huống “tỏa sáng” của Henry ở trận tranh vé play-off với Cộng hòa Ireland, tình huống ấy đối với Henry là một sự xấu hổ nhiều hơn là tự hào.

Xem lại “bàn thắng ma” của Henry

Đó là trận lượt về tại Stade de France vào tháng 11/2009, hai đội đang chơi hiệp phụ và tỷ số chung cuộc hòa 1-1. Pháp được hưởng quả đá phạt và do bóng đập đất nên Henry khó kiểm soát bóng khi nó sắp đi hết đường biên ngang. Quyết định liều lĩnh được Henry đưa ra, anh dùng tay khống chế bóng 2 lần liên tiếp trước khi thực hiện quả căng ngang cho William Gallas ghi bàn quyết định.

Thay vì phạt thẻ với Henry, trọng tài lại công nhận bàn thắng cho tuyển Pháp. LĐBĐ Ireland phản đối dữ dội và yêu cầu tổ chức đá lại, bản thân Henry cũng nói nên đá lại cho công bằng. Tuy nhiên FIFA đã từ chối yêu cầu ấy và còn không đưa ra bất kỳ hình phạt nào với chân sút gốc Caribbean.

Bàn thắng ấy được truyền thông gọi là “Bàn tay của Chúa 2.0”, liên tưởng đến siêu phẩm Diego Maradona ghi vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986.

World Cup còn 51 ngày: Từ bàn thắng ma của Henry - 1

Đây là khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng của Henry trong màu áo Lam

Người viết chọn chủ đề này khi World Cup đang đến gần bởi đội tuyển Pháp trong suốt 4 năm rưỡi qua, sau pha chơi bóng bằng tay của Henry, đã không thể gượng dậy và thể hiện hình ảnh của mình dưới kỷ nguyên Zinedine Zidane.

Sau vòng chung kết World Cup 2010 (mà Pháp không xứng đáng góp mặt) thất bại, Pháp tiếp tục chơi tệ tại EURO 2012 và tiếp diễn nạn “cừu đen”. Họ cũng phải cần đến loạt play-off với Ukraine để chật vật vượt qua vòng loại World Cup 2014.

Pháp không được xem là ứng cử viên tại Brazil 2014, dù họ rơi vào bảng đấu khá dễ với Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras. Chẳng phải 4 năm trước, Pháp cũng rơi vào bảng đấu đơn giản với chủ nhà Nam Phi, Mexico, Uruguay và họ không thắng được trận nào đó sao.

Đáng lo ngại hơn cho Pháp khi họ không có một chân sút xuất sắc nào. Trước đây ngoài Henry thì David Trezeguet cũng là cây săn bàn cừ khôi với 34 bàn sau 71 trận đấu quốc tế. Bây giờ, Pháp chỉ có Karim Benzema là niềm hi vọng số 1. Tiền đạo 27 tuổi mới có 19 bàn, kém đàn anh tới 32 bàn và kỷ lục của Henry xem chừng còn lâu mới phá được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Như Ngọc ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN