Việt Nam đả bại Malaysia: Xuân Son nói là làm, thầy Kim lại tung "ma thuật đen"
Lời hẹn ước của Xuân Son hồi tháng 6 đã trở thành hiện thực và số 12 của Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ dưới "ma thuật đen" của thầy Kim.
Ba bàn thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia (Nguồn: FPT Play)
Danh dự hay thực lực, Malaysia đều thua "trắng" trước Việt Nam
Sau khi AFC công bố án phạt trừ 6 điểm đối với ĐT Malaysia do nhập tịch sai 7 cầu thủ và cộng cho ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, mỗi đội 3 điểm, cục diện của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã ngã ngũ từ sớm. ĐT Việt Nam đã giành vé đi tiếp với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận. Malaysia đứng thứ hai với 9 điểm nên không có khả năng bắt kịp. Nên nhớ rằng chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền đi tiếp.
ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia
Bởi vậy, trận đấu trên sân Thiên Trường ở lượt cuối giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia chỉ mang tính chất thủ tục. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này lại mang ý nghĩa về mặt danh dự. Chủ nhà muốn chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối ở bảng đấu này và trận thua 0-4 trước Malaysia trước đó hoàn toàn là do đối thủ "ăn gian".
Trong khi đó, Malaysia cũng muốn lấy lại tôn nghiêm của mình và chứng minh rằng "Hổ Malay" hoàn toàn có khả năng đả bại Việt Nam mà không cần 7 cầu thủ nhập tịch "chui". Vậy ai đã giành chiến thắng sau 90 phút tại sân Thiên Trường? Câu trả lời là đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa, đó còn là chiến thắng cực kỳ thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
ĐT Việt Nam sớm mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 do công của Duy Mạnh và chỉ có may mắn cùng sự xuất sắc của thủ thành Hazmi mới giúp Malaysia không thủng lưới thêm trong hiệp một. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Nguyễn Xuân Son trong hiệp hai đã mang về 2 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Như vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" đã thắng lợi hoàn toàn cả về mặt điểm số lẫn danh dự.
Ba bàn thắng của Việt Nam trong đó có một bàn của cầu thủ nội là Duy Mạnh. Tiến Anh, một cầu thủ nội địa khác của Việt Nam cũng có 2 kiến tạo. Trong khi đó, Xuân Son - Hoàng Hên, hai cầu thủ nhập tịch "xịn" của Việt Nam cùng nhau tạo ra một bàn thắng. Có thể nói Malaysia đã thua "trắng" trong cuộc chiến với Việt Nam, bất kể là trong cuộc chiến trên sân hay cuộc chiến về danh dự.
Hẹn ước của Xuân Son, thực hiện cùng Hoàng Hên
Cần phải nhắc lại câu chuyện xảy ra vào tháng 6 năm ngoái, khi ấy Xuân Son vẫn đang chấn thương và ĐT Việt Nam thảm bại 0-4 trước dàn sao nhập tịch "chui" của ĐT Malaysia. Ngày hôm ấy, Xuân Son không nói gì cả mà chỉ đăng tải dòng chữ ngắn gọn: "31/03/2026". Đó là ngày diễn ra trận lượt về trên đất Việt Nam.
Lời hẹn của Xuân Son hồi tháng 6 năm ngoái
Ngày hôm nay là đúng 31/3/2026, Xuân Son đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Tiền đạo nhập tịch đang chơi cho CLB Nam Định trải qua gần 1 năm điều trị chấn thương và mới chỉ thi đấu trở lại cách đây vài tháng. Cần phải nói rằng Xuân Son chưa lấy lại được thể trạng tốt nhất. Trong trận đấu với Bangladesh cách đây vài ngày, một số người thậm chí còn xoáy vào việc tiền đạo này "béo" lên trông thấy và không thể chạy nổi.
Đối với một cầu thủ có tinh thần chiến đấu cực cao như Xuân Son, những lời đàm tiếu ấy chỉ làm tăng quyết tâm của cầu thủ này. Cuối cùng, Xuân Son đã có trận đấu cực kỳ xuất sắc. Hiệp một, tiền đạo này hoạt động năng nổ và thường xuyên khiến hàng thủ đối phương vất vả nhưng không ghi được bàn thắng.
Sang hiệp hai, Xuân Son có liền 2 bàn thắng ở các phút 51 và 59. Đó đều là những tình huống thể hiện kỹ năng săn bàn cực tốt của số 12 bên phía Việt Nam. Hai cú đánh đầu về chung một góc nhưng một lần được thực hiện ở cự ly gần, còn một lần được thực hiện ở cự ly xa hơn nhưng tất cả đều rất hiểm hóc.
Bàn thắng thứ nhất mang ý nghĩa cực lớn với Xuân Son. Đó là bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở ĐT Việt Nam sau chấn thương của tiền đạo này. Pha làm bàn ấy giúp Xuân Son giải tỏa tâm lý và cũng đánh tan những áp lực đã phải nhận trong thời gian qua. Bàn thắng ấy cũng có ý nghĩa rất lớn với ĐT Việt Nam bởi thắng 2-0 an toàn hơn thắng 1-0 rất nhiều.
Xuân Son - Hoàng Hên, cặp đôi nhập tịch tuyệt vời của Việt Nam
Sau khi có được cú đúp, Xuân Son vẫn chơi cực kỳ nỗ lực. Khả năng tì đè và giữ bóng của tiền đạo này khiến cho các cầu thủ Malaysia phát cáu và bắt đầu phạm lỗi thô bạo với số 12 bên phía ĐT Việt Nam. Xuân Son phải nằm sân ít nhất 2 lần ở cuối trận khiến rất nhiều người lo lắng. Cần phải thẳng thắn nói rằng Xuân Son là tiền đạo tốt nhất của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại nên tất cả đều mong tiền đạo này khỏe mạnh.
HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể thay Xuân Son sớm sau khi thắng 3-0 nhưng ông không làm như vậy. Vị chiến lược gia Hàn Quốc biết cậu học trò muốn gì. Xuân Son sẵn sàng cống hiến hết mình cho ĐT Việt Nam trong cuộc chiến danh dự này. Đó là điều cực kỳ đáng trân trọng tới từ tiền đạo người gốc Brazil. Việt Nam đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của Rafaelson hay Nguyễn Xuân Son.
Một điều đáng vui mừng là ĐT Việt Nam cũng có một cầu thủ nhập tịch khác có khát khao giống Xuân Son. Đó là Đỗ Hoàng Hên, số 9 của ĐT Việt Nam trong trận đấu với Malaysia. Sau 5 năm chờ đợi, Hoàng Hên đã có thể cống hiến cho ĐT Việt Nam.
Cầu thủ này đã chơi tốt khi đối đầu với Bangladesh và giờ đây là Malaysia. Hơi tiếc cho Hên là vận may chưa tới nhưng cầu thủ này có lẽ cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng đầu tiên cho quê hương thứ hai.
Phép thuật mạnh nhất của thầy Kim
Sau những trận đấu thành công cùng ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik được mệnh danh là "phù thủy" với "ma thuật đen". Trong trận đấu này, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục đặt dấu ấn chiến thuật đậm nét giúp ĐT Việt Nam dễ dàng "làm gỏi" Malaysia.
HLV Kim Sang Sik
Thực tế, "Hổ Malay" không hề dễ xơi một chút nào bởi trong đội hình của họ vẫn có nhiều cầu thủ nhập tịch. HLV Kim Sang Sik hiểu rằng ĐT Việt Nam cần một đòn đánh phủ đầu chuẩn xác để đánh tan nhuệ khí của đối thủ từ sớm. Tuy nhiên, chúng ta lại cần phải tinh tế để tránh rơi vào tình trạng đôi công với đối thủ.
Đó là lúc tình huống cố định phát huy tối đa hiệu quả. Hầu như ĐTQG nào cũng tập luyện bài đánh này bởi không quá cầu kỳ và dễ dàng thiết lập. Thế nhưng, không phải đội bóng nào áp dụng cũng mang lại hiệu quả. Chính Malaysia cũng được hưởng không ít phạt góc trong trận đấu này nhưng không tận dụng được lần nào.
Trong khi đó, ĐT Việt Nam thành công ngay trong lần đầu tiên. Yếu tố may mắn chắc chắn là có nhưng không thể phủ nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của "Những chiến binh Sao Vàng".
Ông thầy người Hàn Quốc còn tạo ra dấu ấn đậm nét khi thay đổi cách vận hành của ĐT Việt Nam trong hiệp hai. Sau khi nhận thấy những pha ban bật ngắn trước vòng cấm của đối thủ không mang lại hiệu quả, HLV Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò tấn công biên nhiều hơn trong hiệp hai.
Hai Long và Tiến Anh chơi rộng ra hẳn để sẵn sàng nhận đường tỉa bóng từ Quang Hải và Hoàng Đức hay Hoàng Hên. Cách điều chỉnh này phát huy tối đa trong hiệp hai. Tình huống ghi bàn đầu tiên của Xuân Son, Hai Long được Quang Hải "chia bài" rồi phối hợp với Hoàng Hên. Còn trong tình huống làm bàn thứ hai của Xuân Son, Tiến Anh được Hoàng Hên chia bài. Đó rõ ràng là bài tấn công được sắp xếp từ trước của ĐT Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik đang tận dụng rất tốt những nguyên liệu đang có trong tay. Không hẳn là các cầu thủ Việt Nam không có điểm yếu nhưng rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc biết cách để giúp các học trò tỏa sáng rực rỡ nhất. Đó chính là phép thuật mạnh nhất của thầy Kim.
(Vòng loại Asian Cup) ĐT Việt Nam đã chơi rất hay trước Malaysia và cả 3 bàn thắng đều tới từ những pha đánh đầu.
Nguồn: [Link nguồn]
-31/03/2026 21:32 PM (GMT+7)



