Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

V-League nóng hầm hập như "lò lửa": Dễ thành “cối xay HLV” nghiệt ngã

V-League đang nóng như "lò lửa" với sự khốc liệt từ băng ghế chỉ đạo cho đến sân cỏ và dễ thành "lò xay HLV".

Đáng sợ ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân ở V-League (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

* Nhiều chiếc ghế "nóng bỏng" với các HLV

V-League 2020 đã khởi động lại với những trận đấu rất hấp dẫn ở vòng 3, trong khi giải hạng Nhất cũng có trận khai màn cực kỳ đáng chú ý. Một điểm đáng tự hào là CĐV của các đội bóng đã được xuất hiện trên khán đài tạo ra bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt.

Khán giả được vào sân giúp các trận đấu tại V-League ngày càng "nóng"

Khán giả được vào sân giúp các trận đấu tại V-League ngày càng "nóng"

Nói không ngoa, giải VĐQG Việt Nam đang nóng như "lò lửa” từ băng ghế chỉ đạo cho tới sân cỏ. Sự khốc liệt của giải đấu có thể khiến V-League trở thành “cối xay HLV” khi các ông bầu khó giữ được sự kiên nhẫn như trước.

Ngay sau khi vòng 3 kết thúc, V-League đã chứng kiến HLV thứ 2 bị mất việc. Đó là chiến lược gia người Ý, Fabio Lopez của CLB Thanh Hóa (trước đó là HLV Hoàng Văn Phúc đã chia tay CLB Sài Gòn ngay sau vòng 1).

Thành tích của Thanh Hóa dưới thời HLV Lopez khá tệ khi họ toàn thua 3 vòng đầu và đã bị loại khỏi Cúp quốc gia. Bởi vậy, không lạ khi ông thầy người Ý, vốn bị cả ông chủ lẫn các cầu thủ quy cho nhiều tội ở đội bóng xứ Thanh, bị mất việc.

Hai HLV khác tại V-League cũng đang rơi vào vùng “nguy hiểm” là HLV Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng) và Lee Tae Hoon (HAGL). Đà Nẵng đang đội sổ trên bảng xếp hạng và chưa có được điểm nào. Dù ban lãnh đạo đội bóng khẳng định niềm tin ở HLV Lê Huỳnh Đức nhưng nếu thành tích của đội bóng sông Hàn không được cải thiện thì chuyện thay tướng là khó tránh khỏi.

Trong khi đó, HLV người Hàn Quốc đang không để lại nhiều dấu ấn tại HAGL. Thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội cho thấy rõ điều này khi đội hình của đội bóng nhà bầu Đức sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng thất thế hoàn toàn ở trận đấu mới nhất trên sân Hàng Đẫy.

Đó cũng là trận thua “chay” thứ hai của HAGL kể từ bóng đá trở lại thời hậu Covid-19 và thủng lưới tổng cộng 5 lần. Bầu Đức có lẽ là khó hài lòng với kết quả như thế này.

Vòng 3 V-League có tổng cộng 26 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ

Vòng 3 V-League có tổng cộng 26 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ

* Những pha va chạm đáng sợ và con số trung bình 3,71 thẻ vàng/trận

Sự khốc liệt còn được thể hiện trên sân cỏ với những pha va chạm nảy lửa của các cầu thủ. Ngay ở vòng 3, Hải Huy (Quảng Ninh) đã bị gãy ống đồng và phải dưỡng thương 3 tháng. Người va chạm với anh, Hoàng Lâm bị thủng một lỗ ở chân và nhiều khả năng phải "ngồi chơi" ít lâu.

VIDEO: Tình huống dẫn đến chấn thương kinh hoàng của Hải Huy (Nguồn: ThethaoTV)

Trước đó, ở Cúp quốc gia, Trọng Hoàng (Viettel) cũng bị chấn thương vì rách cơ, hay Hà Đức Chinh phải rời sân sau pha va chạm trong trận SHB Đà Nẵng làm khách của TPHCM tối 30/5. 

Một đội bóng khác cũng đang khổ vì chấn thương, khi CLB Hà Nội đang có đội hình "sứt mẻ" bởi cặp đôi trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh bị chấn thương từ trước chưa hẹn ngày trở lại.

Theo thống kê của ban tổ chức, các trọng tài đã rút tổng cộng tới 26 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ ở vòng 3, tương đương 3,71 thẻ vàng/trận. Con số đó đủ để nói lên sự khốc liệt của giải đấu ở thời điểm hiện tại.

Nếu như các cầu thủ không tiết chế những pha phạm lỗi thì số cầu thủ bị treo giò sẽ nhiều hơn con số 1 như ở vòng 4 sắp tới.

Nhiều pha phạm lỗi đồng nghĩa với việc khả năng chấn thương cũng lớn hơn. Đây là điều các đội bóng cần đặc biệt lưu ý nhất là khi phải thi đấu dưới điều kiện nắng nóng khắc nghiệt vào mùa hè. Bảo toàn lực lượng là điều kiện tiên quyết giúp các CLB có thể đua tranh một vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Ông bầu kỳ lạ nhất bóng đá VN: Bầu Đệ hứa không làm HLV trưởng nếu...

Nguyễn Văn Đệ, ông bầu cá tính bậc nhất của bóng đá Việt Nam vừa có lần thay HLV thứ 4 chỉ trong vòng hơn 1 năm trở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN