Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

U19 VN: Sau 2 lần rơi lệ, "Nhô" đã cười rất tươi

Sự kiện: U19 Việt Nam

Tuấn Anh đã gây ấn tượng với người hâm mộ sau bàn thắng vào lưới U19 Myanmar.

2 trận chung kết Tuấn Anh rơi lệ

Ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013 một năm về trước, Tuấn Anh (được đồng đội gọi với tên thân mật là Nhô, hay "Ronaldinho của U19 Việt Nam") cùng với Đức Huy và Đông Triều là 3 cầu thủ đá hỏng ở loạt sút luân lưu 11m khiến U19 Việt Nam đau đớn nhìn chủ nhà U19 Indonesia lên ngôi vô địch.

Khi ấy, dù được các nhà chuyên môn bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” với màn trình diễn chói sáng nhưng Tuấn Anh không lấy gì làm vui vẻ. Tiền vệ gốc Thái Bình đã khóc hết nước mắt và luôn cảm thấy mình là “tội đồ” trong thất bại của U19 Việt Nam.

U19 VN: Sau 2 lần rơi lệ, "Nhô" đã cười rất tươi - 1

Tuấn Anh (số 8) có vai trò đặc biệt quan trọng trong đội hình U19 VN

Một năm về sau, “Nhô” cùng với đồng đội đã trả được món nợ đã vay trước U19 Indonesia khi giành chiến thắng trước các học trò của HLV Indra Sjafri ở vòng bảng giải U22 Đông Nam Á 2014 và sau đó thắng tiếp cả U19 Thái Lan để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.

Trước trận chung kết Hassanal Bolkiah Trophy 2014 với U19 Myanmar, “Nhô” vẫn là một trong những trụ cột được các thầy trong Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn, để giúp U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen giành được danh hiệu đầu tiên.

Vai trò của “Nhô” ở hàng tiền vệ của U19 Việt Nam càng lớn hơn khi người đá cặp Xuân Trường chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Nhưng có thể nói, tiền vệ mang áo số 8 của U19 Việt Nam đã không thể hoàn thành nhiệm vụ “người chia bài” của U19 Việt Nam, nếu không muốn nói rằng Tuấn Anh đã có một trận đấu đáng thất vọng.

Thể lực không đảm bảo khiến “Nhô” liên tục thua đối thủ trong những tình huống tranh chấp ở giữa sân. Không ai còn thấy Tuấn Anh trong vai trò “ông chủ” tuyến giữa của U19 Việt Nam. Thậm chí, chính đường chuyền sai địa chỉ của “Nhô” đã giúp U19 Myanmar có tình huống phản công nhanh dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 4-3.

Sau trận đấu, khi tất cả đồng đội đang đứng ở ngoài đường pitch dự lễ trao giải Hassanal Bolkiah Trophy 2014 thì “Nhô” lặng lẽ ra một góc sân. Tuấn Anh đã bật khóc, khóc rất nhiều và liên tục đấm xuống mặt sân Hassanal Bolkiah.

U19 VN: Sau 2 lần rơi lệ, "Nhô" đã cười rất tươi - 2

Tuấn Anh tự trách mình sau trận thua của U19 VN trước U19 Myanmar ở chung kết U22 ĐNÁ

Trận thua của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar không chỉ do lỗi của riêng mình Tuấn Anh, nhưng tiền vệ này một lần nữa cảm thấy vô cùng day dứt khi không thể giúp U19 Việt Nam giành được danh hiệu đầu tiên. Mặt khác, “Nhô” đã tự cho mình là “tội đồ” trong một trận chung kết nữa của U19 Việt Nam.

Đứng dậy sau thất bại

Tuấn Anh chính là một trong những tài năng sáng giá của khóa I Học viện HAGL Arsenal JMG. Tiền vệ này cùng với Đông Triều, Công Phượng, và Xuân Trường là 4 cầu thủ vinh dự được HLV Arsene Wenger đánh giá rất cao trong chuyến tập huấn tại Anh. Thậm chí, theo tiết lộ của một thành viên Ban huấn luyện U19 Việt Nam, “Nhô” là cầu thủ duy nhất được HLV Wenger giới thiệu cho đội bóng danh tiếng Olympiakos của Hy Lạp.

Nếu không dính chấn thương nặng, có thể “Nhô” đã trở thành cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được chơi bóng ở châu Âu. Trong thời gian qua, Tuấn Anh đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Thậm chí, xem màn trình diễn của Tuấn Anh tại Hassanal Bolkiah Trophy 2014, nhiều phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Brunei còn ví tiền vệ số 8 của U19 Việt Nam như một “Pirlo của Đông Nam Á”.

Vai trò đặc biệt quan trọng của Tuấn Anh đã khiến thầy Giôm từng không ngần ngại trao cho tiền vệ này băng thủ quân của U19 Việt Nam nhưng vì những lý do ngoài chuyên môn, tiền vệ này đã nhường lại băng đội trưởng cho Công Phượng.

Sau 2 lần thất bại “nhớ đời”, Tuấn Anh đã gạt nước mắt và cùng đồng đội đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và khiến hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam nức lòng với màn trình diễn tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014.

U19 VN: Sau 2 lần rơi lệ, "Nhô" đã cười rất tươi - 3

Tuấn Anh rất vui sau siêu phẩm vào lưới U19 Myanmar

Cùng với Xuân Trường, "Nhô" đã chơi nổi bật ở hàng tiền vệ của U19 Việt Nam trong chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước U19 Úc trong ngày ra mắt sân Mỹ Đình. Và tối qua, Tuấn Anh đã khiến tất cả phải vỡ òa với siêu phẩm vào lưới U19 Myanmar. Bàn thắng mở tỉ số ấy của Tuấn Anh không chỉ giúp U19 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc mà nó còn giúp riêng "Nhô" giải tỏa được rất nhiều những áp lực, những dằn vặt sau những thất bại trước đó.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, đến thầy Giôm đã dành riêng những lời khen thật đặc biệt với cậu học trò cưng: "Hôm nay Tuấn Anh đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi không thể ước tính được con số chính xác, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã di chuyển khoảng 10km trong trận đấu với U19 Myanmar này.

Tuấn Anh đã di chuyển cả quãng đường không kém bất cứ cầu thủ nào được dự Champions League. Còn bàn thắng của Tuấn Anh thì trên cả tuyệt vời. Trước đây, cậu ấy chỉ biết "bắn chim", nên tôi nghĩ trời sẽ đổ mưa sau tuyệt phẩm này của Tuấn Anh..."

Với riêng Tuấn Anh, tiền vệ của U19 Việt Nam đã cười rất tươi sau bàn thắng vô cùng quan trọng nhưng cũng không kém phần đẹp mắt vào lưới U19 Myanmar. Nhưng U19 Việt Nam còn một trận chung kết phía trước, Tuấn Anh tự nhủ mình cùng đồng đội cần phải nỗ lực thật nhiều hơn không chỉ ở trận đấu cuối cùng với U19 Nhật Bản mà còn tiến tới cái đích xa hơn ở VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar vào tháng sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN