Tranh cãi Ngoại hạng Anh 2024/25 có phải nhàm chán nhất những năm qua?
Ngoại hạng Anh 2024/25 đã khép lại nhưng vẫn còn những luồng ý kiến cho rằng đây là mùa giải tẻ nhạt nhất nhiều năm qua. Liệu sự thật có đúng như vậy?
Mùa giải Ngoại hạng Anh 2024/25 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc và điểm nhấn đáng chú ý. Hãy cùng nhìn lại chặng đường đã qua ở giải đấu số 1 xứ sương mù qua loạt bài của chúng tôi! |
😴 Đoạn kết "buồn ngủ"?
Premier League 2024/25 khép lại và như thường lệ, những tiếng kêu ca, phàn nàn lại được cất lên. Người thì buồn vì MU trắng tay toàn tập, kẻ thì tức vì VAR và trọng tài khiến đội nhà không được dự Cúp C1. Nhưng nổi cộm nhất là câu chuyện giải đấu năm nay… nhạt.
Nhiều đội ước vô địch sớm như Liverpool còn chẳng được
Nhạt bởi Liverpool vô địch quá sớm, quá dễ. Nhạt vì cuộc đua trụ hạng cũng kết thúc rất chóng vánh. Nhạt vì cuộc chiến giành vé dự Cúp C1 năm nay được bổ sung thêm một suất (top 5 thay vì top 4), và nhạt vì trong cuộc đua đó không thấy mặt MU đâu.
Liverpool vô địch xong là đá “chill” những vòng cuối mà chẳng thắng trận nào, khiến người ta kêu nhạt dù những năm trước cũng kêu rằng Man City vô địch nhiều quá. Ngay cả cuộc đua top 5 cũng kết thúc một cách không bất ngờ: Newcastle, Chelsea và Man City giành vé, trong đó Chelsea chấm dứt câu chuyện “cổ tích” của Nottingham Forest.
⚽ Các thế lực truyền thống sa sút
Năm nay là năm khá thảm với đa số các thế lực truyền thống. Man City sa sút, tưởng như đó là điềm lành – bởi năm nào họ cũng vô địch thì quá tẻ nhạt – nhưng rất tiếc, khoảng trống quyền lực Man City để lại không có chỗ cho Arsenal, Chelsea hay MU chen vào.
Arsenal thụt lùi trong mùa giải nhiều đối thủ khác cũng thụt lùi
Arsenal cũng thụt lùi như Man City, dù ít hơn. Chelsea chưa khá hơn mùa trước là bao sau khi thay tướng. Còn MU, đội bóng đông fan nhất, thì không ai biết mùa sau có còn lún sâu hơn nữa hay không. Số điểm của đa số “đại gia” mùa này đều thấp hơn mùa trước. Cuộc đua trụ hạng lại càng kém kịch tính, vì tới vòng 29, cục diện đã rõ như ban ngày với tất cả khán giả (Wolves khi đó đã hơn Ipswich – đội xếp thứ 18 – tới 9 điểm).
Vậy nguyên nhân của những sự nhàm chán này tới từ đâu?
🩹 1) Gánh nặng lịch thi đấu
Không thể bỏ qua một thực tế rằng, với sự thay đổi thể thức các cúp châu Âu từ mùa này, các đội tham dự ba đấu trường chính đều phải thi đấu nhiều hơn. Không chỉ phải đá ở bốn đấu trường, họ còn phải tăng số trận ở từng giải (vòng bảng tăng lên 8 trận, chưa tính vòng play-off). Với bóng đá Anh, việc phải chia sức tại hai cúp quốc nội càng tạo thêm gánh nặng cho các CLB.
Có thời điểm Man City mất gần một nửa đội hình đá chính do chấn thương
Nạn chấn thương gia tăng khiến Arsenal, Man City, Chelsea, MU và Tottenham đều khốn đốn. Cả năm đội này đều vượt qua vòng bảng cúp châu Âu, trong đó bốn đội vào ít nhất tới bán kết. Liverpool may mắn nhất khi ít bị ảnh hưởng, nhưng họ cũng bắt đầu chững lại từ tháng 3 trở đi.
Nottingham Forest, Bournemouth và Fulham đều không đá cúp châu Âu nên có thành tích tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, họ cũng dần hụt hơi ở các vòng cuối khi chính họ cũng gặp vấn đề chấn thương riêng.
👎 2) Kém trong quản lý
Những mùa gần đây, số đội mới thăng hạng có thể trụ lại Premier League ngày càng ít. Dù có lý do rằng họ không thể cạnh tranh tài chính với các đội đã ở lại lâu năm, nhưng Nottingham Forest và Fulham đã chứng minh lập luận đó không hoàn toàn chính xác.
Leicester bắt đầu mùa với đội hình quá dở, thay tướng giữa chừng (Steve Cooper thay bằng Van Nistelrooy), để rồi HLV mới còn thảm hại hơn HLV cũ
Vấn đề chủ yếu nằm ở cách quản lý. Về tài chính, sự áp dụng các quy định mới của Premier League khiến không ít đội lao đao. Leicester City là ví dụ: họ vẫn có chủ sở hữu giàu có và đã quen với môi trường Premier League, nhưng sự yếu kém trong cân đối thu chi khiến họ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, dẫn đến một đội hình kém chất lượng không thể trụ hạng.
Về chuyên môn, Southampton lên hạng với không ít cầu thủ từng thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, họ đã cho thấy dấu hiệu "chết yểu", và nguyên nhân cũng dễ thấy: chất lượng cầu thủ không đủ so với mặt bằng chung, nhưng đội bóng lại mù quáng đi theo lối chơi đôi công của HLV Russell Martin. Bài học từ Burnley thời Vincent Kompany vẫn còn đó.
👹 3) Liverpool nắm thời cơ tốt nhất
Cuộc đua vô địch năm nay cũng chẳng buồn ngủ như lần MU hơn Arsenal 18 điểm cách đây 25 năm. Đua top 5 xem thực ra vẫn hấp dẫn hơn thời Arsenal - MU - Chelsea - Liverpool ngẫu nhiên đứng trong top 4 đều đặn. Và đua trụ hạng ngã ngũ sớm cũng chẳng có gì khác so với 2009/10. Những gì chúng ta thấy mùa này đều đã diễn ra trong quá khứ.
Cuộc đua vô địch của năm 2000 cũng nhạt nhẽo không kém cuộc đua của 2025, nhưng cuộc đua của bây giờ không còn có sự hiện diện của MU
Nếu muốn đua vô địch kịch tính hơn, phải trách vì sao Arsenal ghi bàn kém đi năm nay. Nếu muốn đua trụ hạng hấp dẫn hơn, phải trách vì sao Southampton và Leicester không thay HLV tốt như cách Everton và Wolves thay tướng giữa mùa. Và nếu không có nạn chấn thương, chưa chắc đua top 5 đã đáng xem cho tới vòng 38.
Nói đơn giản thì, mọi sự đã cùng lúc diễn ra theo hướng có lợi cho Liverpool, do đó sự "buồn ngủ" của giải đấu là do những kẻ thua cuộc. Liverpool là đội tận dụng cơ hội tốt nhất để chiếm lấy khoảng trống quyền lực Man City để lại. Xét cho cùng, đây là một mùa giải rất bình thường, không phải kịch bản của một bộ phim truyền hình.
Tổng kết Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 🏆Vô địch: Liverpool Á quân: Arsenal 💔Xuống hạng: Leicester City, Ipswich Town, Southampton ⚽ Lên hạng: Leeds United, Burnley, Sunderland ⭐ Các suất dự cúp châu Âu mùa 2025/26 Champions League: Liverpool (vô địch), Arsenal (á quân), Man City (hạng 3), Chelsea (hạng 4), Newcastle (hạng 5), Tottenham (vô địch Europa League) Europa League: Aston Villa (hạng 6), Crystal Palace (vô địch FA Cup) Conference League: Nottingham Forest (hạng 7) 🎯 Danh hiệu cá nhân Vua phá lưới: Mohamed Salah (Liverpool) - 29 bàn Vua kiến tạo: Mohamed Salah (Liverpool) - 18 kiến tạo Găng tay vàng: Matz Sels (Nottingham Forest) & David Raya (Arsenal) - cùng 13 trận giữ sạch lưới 🔥Khán giả trung bình mỗi trận: 40.408 người |
Mùa giải Ngoại hạng Anh 2024/25 chứng kiến nhiều cột mốc đáng chú ý với khá nhiều điểm nhấn. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 2/6!
Ngoại hạng Anh 2024/25 đã khép lại với hàng loạt cung bậc cảm xúc – từ những pha ngược dòng kinh điển đến những màn rượt đuổi nghẹt thở và cả những...
Nguồn: [Link nguồn]
-01/06/2025 12:11 PM (GMT+7)