Tottenham: Mồi ngon cho MU
Dù là một đội bóng mạnh, nhưng cứ mỗi lần đụng độ Quỷ đỏ MU là Spurs chẳng khác gì “chú cừu” non nớt.
Vào 23h30 đêm mai 29/9, MU sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford. Đây là một trong 2 trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 6 Premier League (cùng với trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea). Nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà, MU rất có thể sẽ chiếm được ngôi đầu bảng của Chelsea nếu ở trận đấu trước đó The Blues không thể thắng Arsenal.
“Nhà hát của những giấc mơ” Old Traffrod đương nhiên sẽ là điểm tựa vững chắc cho bầy Quỷ đỏ trong cuộc đón tiếp Tottenham, nhưng còn nhiều lý do khác để các manucians tin vào chiến thắng của đội nhà. Dù có những trận đấu không thuyết phục từ đầu mùa, nhưng kể từ trận thua Everton trong ngày khai mạc, thầy trò HLV Ferguson đã toàn thắng cả 6 trận sau đó (4 NHA, 1 Champions League, 1 League Cup) nhờ bản lĩnh, đẳng cấp của một đội bóng lớn. Ngoài ra, sự trở lại của các tinh binh chất lượng như Rooney, Anderson, Fletcher cũng giúp Sir Alex có nhiều sự lựa chọn hơn trong cách bố trí chiến thuật cũng như đội hình ra sân.
Tottenham đang sở hữu chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Old Trafford
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang ủng hộ MU, nhưng còn có thêm một lý do rất quan trọng khác để NHM tin rằng Quỷ đỏ sẽ giành chiến thắng, đó là Tottenham thường xuyên là mồi ngon của thầy trò Sir Alex trong nhiều năm qua. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đá sân nhà hay sân khách, phong độ trồi sụt hay bị tổn thất lực lượng, MU đánh bại Tottenham là việc quá quen thuộc (Spurs cầm hòa đã được coi là bất ngờ).
Theo thống kê, đã trải qua 26 trận đấu liên tiếp trên mọi mặt trận dù là tại Old Trafford hay White Hart Lane, Tottenham không thắng được MU (thua đến 21 trận). Lần gấn nhất Spurs đánh bại được MU cách đây đã 11 năm trên sân nhà với tỉ số 3-1 (19/5/2001). Còn lần cuối cùng “gà trống” đánh bại được Quỷ đỏ tại Old Trafford cách đây đã 23 năm (0-1, 16/12/1989).
Trong lịch sử, Old Trafford cũng thường xuyên là tử địa với Tottenham. Sau 89 lần hành quân đến “Nhà hát của những giấc mơ”, Spurs đã thất bại tới 59 trận, hòa 16 và chỉ thắng được có 14 trận, ghi được có 85 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 174 lần. Trận thua tồi tệ nhất của Spurs trước MU tại Old Trafford là ở mùa giải 1909/1910 với tỉ số vừa tròn “bàn tay nhỏ” 5-0.
|
Mùa giải |
Ngày |
Đội chủ nhà |
Tỉ số |
Đội khách |
Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011/2012 |
CN, 04/03 |
Tottenham H. |
1 - 3 |
Man. Utd. |
Premier League |
|
|
T2, 22/08 |
Man. Utd. |
3 - 0 |
Tottenham H. |
Premier League |
|
2010/2011 |
CN, 16/01 |
Tottenham H. |
0 - 0 |
Man. Utd. |
Premier League |
|
|
T7, 30/10 |
Man. Utd. |
2 - 0 |
Tottenham H. |
Premier League |
|
2009/2010 |
T7, 24/04 |
Man. Utd. |
3 - 1 |
Tottenham H. |
Premier League |
|
|
T3, 01/12 |
Man. Utd. |
2 - 0 |
Tottenham H. |
League Cup |
|
|
T7, 12/09 |
Tottenham H. |
1 - 3 |
Man. Utd. |
Premier League |
|
2008/2009 |
T7, 25/04 |
Man. Utd. |
5 - 2 |
Tottenham H. |
Premier League |
|
|
CN, 01/03 |
Man. Utd. |
0 - 0 |
Tottenham H. |
CK League Cup |
| Sau 2 hiệp phụ bất phân thắng bại, MU thắng 4-1 trong loạt đá luân lưu 11m | |||||
|
|
T7, 24/01 |
Man. Utd. |
2 - 1 |
Tottenham H. |
F.A. Cup |
|
|
T7, 13/12 |
Tottenham H. |
0 - 0 |
Man. Utd. |
Premier League |
|
2007/2008 |
T7, 13/02 |
Tottenham H. |
1 - 1 |
Man. Utd. |
Premier League |
|
|
CN, 27/01 |
Man. Utd. |
3 - 1 |
Tottenham H. |
F.A. Cup |
|
|
CN, 26/08 |
Man. Utd. |
1 - 0 |
Tottenham H. |
Premier League |
|
2006/2007 |
Cn, 04/02 |
Tottenham H. |
0 - 4 |
Man. Utd. |
Premiership |
|
|
T7, 04/09 |
Man. Utd. |
1 - 0 |
Tottenham H. |
Premiership |
|
2005/2006 |
T2, 17/04 |
Tottenham H. |
1 - 2 |
Man. Utd. |
Premiership |
|
|
T7, 22/10 |
Man. Utd. |
1 - 1 |
Tottenham H. |
Premiership |
|
2004/2005 |
T3, 04/01 |
Man. Utd. |
0 - 0 |
Tottenham H. |
Premiership |
|
|
T7, 25/09 |
Tottenham H. |
0 - 1 |
Man. Utd. |
Premiership |
|
|
|||||
20 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa MU - Tottenham
Nếu chỉ tính riêng 5 lần gần nhất viếng thăm Old Trafford, Tottenham quả thực lại càng thêm đau. “Gà trống” đã thua cả 5 trận, để thủng lưới tới 14 bàn và chỉ ghi được vỏn vẹn có 3 bàn (mùa giải trước rời nơi đây với thất bại thảm hại 3-0 sau các pha lập công của Welbeck, Anderson, Rooney).
Mọi thứ đều đang nghiêng về MU trong cuộc đón tiếp Tottenham, nhưng thầy trò HLV Ferguson vẫn cần phải thận trọng bởi Spurs là một đội bóng chất lượng và đang cải thiện phong độ sau sự khởi đầu kém cỏi. 2 trận thắng liên tiếp trước Reading và QPR đã giúp HLV Villas Boas và các học trò leo lên vị trí thứ 8 trên BXH. Old Trafford đương nhiên là nơi đi dễ khó về, nhưng với lực lượng và phong độ hiện nay, Spurs hoàn toàn có thể mơ về một trận hòa…
