Tito - Mourinho: 1-0 & hơn thế nữa…
Kết thúc cuộc chiến với Pep Guardiola, giờ Jose Mourinho đã có “đối thủ” mới: Tito Vilanova.
Màn dạo đầu Tito - Mou
Vài năm qua, song song với cuộc chiến kinh điển giữa Real và Barca là những trận “so găng” bằng câu chữ không có hồi kết giữa Mourinho và Guardiola. Nhưng sau khi Pep kết thúc triều đại tại Barca, câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm Pep trong trận chiến với “người đặc biệt” đã ngay lập tức có câu trả lời. Tito Vilanova đã cho thấy ông hoàn toàn có khả năng trở thành một “Pep 2.0”, hay đúng hơn là một Tito thế vào vị trí của Pep trong những cuộc đối đầu với Mourinho.
Tito dẫn trước Mourinho
Trận Siêu kinh điển đầu tiên giữa Tito và Mourinho, phần thắng đã nghiêng về vị chiến lược gia 42 tuổi còn “non” kinh nghiệm, nếu xét về mọi yếu tố: cầm quân, thành tích và cả tên tuổi. Vilanova rõ ràng sẽ không là gì nếu đặt cạnh Mourinho, vị HLV với những chiến công hiển hách trải dài từ nước Anh cùng Chelsea, tới Italia cùng Inter Milan và giờ là ở Tây Ban Nha cùng Real Madrid. Nhưng trận Siêu kinh điển đầu tiên mà Tito đứng đó với vai trò là HLV, chứ không phải là vị trợ lý đằng sau Guardiola, mọi sự so sánh với Mourinho đều bị bỏ lại phía sau. Vị tướng thắng trận là người đưa đội quân của mình đánh bại đối thủ.
Và trận đấu đầu tiên, Tito đã dẫn Mourinho 1-0.
Dẫu “người đặc biệt” có làm loạn lên rằng Barca thắng là nhờ sai lầm của trọng tài (trong bàn gỡ hòa 1-1 của Pedro) thì Real Madrid đã thua tại Nou Camp, đơn giản kết quả vẫn là con số chính xác nhất. Tito vẫn giữ nguyên những nét tiqui-taca của thời Guardiola, vì chẳng có lý do gì để thay đổi cỗ máy đã vận hành trơn tru bao năm qua. Hay đúng hơn, Tito là người tiếp nối những gì Guardiola để lại và tiếp tục mang về những chiến thắng.
Mourinho đã thành công với chức vô địch La Liga mùa trước, trong những trận đối đầu cuối cùng với Pep ở mùa giải trước. Và cả lối chơi mang đầy tính “đấu sỹ”, như thể dằn mặt đối thủ mới Tito, trong cả hiệp 1 trận Siêu cúp Tây Ban Nha, đã mang lại chút hiệu quả thì cuối cùng người thất bại vẫn chính là Real. Dù có thể ai đó sẽ ấm ức vì ông trọng tài Clos Gomez công nhận bàn thắng không đúng luật của Barca.
Hẹn gặp lại ở Bernabeu!
Mou – Tito phần 2
Sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Victor Valdes vô tình lại đưa trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha mùa này thêm phần kịch tính. Trên sân Bernabeu một tuần nữa, Real vẫn nắm trong tay quyền tự quyết khi có hai bàn thắng sân khách và cách biệt chỉ là 1 bàn. Nó không giống với trận Siêu Cup cách đây một năm, khi Real hòa Barca 2-2 ở Bernabeu và cũng thua 2-3 ở Nou Camp. Bây giờ Mourinho và các học trò có đủ thời gian để suy ngẫm và tìm ra cách lật ngược tình thế vì dĩ nhiên, đánh bại được kình địch trong những ngày đầu tiên của mùa giải là lời răn đe hữu hiệu nhất cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch La Liga.
Nhưng Tito Vilanova cũng đâu kiêng dè. Ở xứ Catalunya người ta không cần đưa ông lên tận mây xanh sau trận Siêu kinh điển đầu tiên trong vai trò huấn luyện và Tito cũng chẳng cần như vậy. Trận chiến với Real vẫn còn cả mùa giải và một chiến thắng chưa nói lên nhiều điều, mọi thứ chỉ được định đoạt khi mùa giải kết thúc. Có một điều còn quan trọng hơn: Barca không hề “chết” sau khi Guardiola ra đi.
Bây giờ với Tito, mầm sống mới lại nảy sinh, từ chiến thắng trước Real.