Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Luton Town 27/04/24 - Trực tiếp
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
2
Logo Luton Town - LUT Luton Town
0
Newcastle United vs Sheffield United 27/04/24 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
2
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
1
Manchester United vs Burnley 27/04/24 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Burnley - BRN Burnley
0
Fulham vs Crystal Palace 27/04/24 - Trực tiếp
Logo Fulham - FUL Fulham
1
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
0
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Thuyết âm mưu: MU thua sốc nhược tiểu để tránh Man City

Có lẽ đã biết trước Man City sẽ đón chờ mình ở bán kết League Cup nên MU - Mourinho đã tự thua đội nhược tiểu Bristol City?

MU triển khai tấn công bế tắc phút bù giờ hiệp 2

Thua để đỡ… gặp Man City?

MU như vậy là đã trở thành cựu vương của League Cup sau khi thua 1-2 trước Bristol City. Có lẽ MU đã tiên liệu trước việc Man City sẽ là đối thủ của họ ở trận bán kết, và vì vừa thua khá thuyết phục trước ông hàng xóm “ồn ào” ở trận derby hồi đầu tháng này, có lẽ Jose Mourinho đã quyết định buông ở cuối trận?

Thuyết âm mưu: MU thua sốc nhược tiểu để tránh Man City - 1

MU thất bại bất ngờ trước Bristol City, đội sẽ gặp Man City ở bán kết League Cup

League Cup năm nay đã bị nhiều người đặt nghi vấn dàn xếp các cặp đấu để câu khán giả theo dõi. Ngay lễ bốc thăm tứ kết đã “có mùi”: Được tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, lễ bốc thăm dự kiến được livestream trên Twitter từ 4 giờ chiều giờ Anh Quốc, nhưng bị hoãn 2 tiếng vì “trục trặc kỹ thuật”. Nhưng sau đó lại hiện ra một đoạn video quay trước về lễ bốc thăm, và 4 ông lớn Man City, Chelsea, Arsenal và MU đều không đối đầu nhau.

Từ sự cố trên thì không quá lời khi nói rằng Carabao đang giở trò dàn xếp với các cặp đấu của League Cup. Họ đã mớm trước hai cặp đấu bán kết sẽ là derby Manchester và derby London để khiến giải đấu vốn ít “chất béo” này (tiền thưởng vỏn vẹn 100.000 bảng) được fan chú ý và gián tiếp ép các đội phải chơi tất tay thay vì tung quân dự bị ra đá.

Phải chăng Mourinho đã thấy trước điều đó và khi trận đấu trôi về cuối, ra lệnh cho các học trò “buông”? Họ đang bị Man City bỏ khá xa ở mặt trận Premier League và mặt trận này tất nhiên cần sự tập trung tối đa để có hy vọng bám đuổi. Nếu phải gặp Man City ở League Cup, MU sẽ phải rước thêm gánh nặng thi đấu ở một đấu trường cùng lắm chỉ có giá trị giúp họ được dự Europa League.

Sự nhút nhát là có thật

Đấy là fan MU nói thế để chữa ngượng cho đội nhà, nhưng ngay cả chữa ngượng cho một thất bại trước Bristol City đá dưới 1 hạng cũng khó chấp nhận được. Nhất là MU tung vào một đội hình có Lindelof, Rojo, Pogba, Rashford, Ibrahimovic, Martial và sau đó có thêm Lukaku từ ghế dự bị.

Thuyết âm mưu: MU thua sốc nhược tiểu để tránh Man City - 2

Mourinho vẫn tung nhiều quân chủ lực ra sân ở League Cup

League Cup không phải đấu trường Mourinho hay buông, ông đã vô địch giải đấu này 4 lần. Sir Alex Ferguson cũng 4 lần đăng quang nhưng dẫn dắt MU tới 26 năm, trong khi Mourinho đang có mùa giải thứ 7 ở Ngoại hạng Anh.

Ở phút bù giờ hiệp 2, MU lúc đó đang hòa 1-1 và họ có thể tìm kiếm chiến thắng trong những phút bù giờ bằng cách gia tăng sức ép lẫn cường độ tấn công lên một đối thủ được đánh giá yếu hơn. Nhưng thay vào đó MU lại triển khai bóng rất chậm chạp, như định câu giờ để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Người ta nói nếu MU gặp Man City với Pogba trong đội hình thì "mọi chuyện đã khác". Pogba không những ra sân mà còn đá chính cho MU nhưng vẫn thua Bristol City. Vấn đề của MU không nằm ở Pogba, mà nằm ở vị HLV trưởng rùa rụt cổ.

Thẳng thắn mà nói, Jose Mourinho lúc này chẳng khác gì một HLV ưa thích của dân chế ảnh. Có một đội hình đắt giá hàng đầu thế giới trong tay và không thiếu tài năng hàng đầu ở mặt trận tấn công, nhưng sử dụng một chiến thuật phòng ngự khá nhút nhát và đôi lúc thắng theo kiểu rình rập “ăn trộm” (mà MU thậm chí cũng không phòng ngự chắc chắn như người ta tưởng).

Mourinho có thể đã có vài cúp vô địch cho MU, nhưng điều đó không có nghĩa MU là đội bóng đáng sợ dưới thời “Người đặc biệt”. Và với trận thua một đội bóng yếu như Bristol City, MU – Mourinho đang là trò cười của bóng đá Anh.

MU thua sốc “đội tí hon”, Mourinho 4 lần nói từ ”may mắn”

Theo Mourinho, MU bị Bristol loại ở cúp Liên đoàn chỉ vì “Quỷ đỏ” gặp vận đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN