Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Thua Iraq, tuyển VN nhận ra chỗ đứng của mình

Mặt sân xấu không phải là nguyên nhân chính trong cái thua 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Iraq hơn mình mọi mặt…

HLV Hữu Thắng nói đội Việt Nam thua là do mặt sân Ghavamin quá xấu, làm ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của học trò ông và nếu may mắn hơn thì đã không bị thủng lưới. Tuy nhiên, nhiều người còn nói vui đội tuyển Việt Nam mới hưởng lợi nhiều hơn do chơi quen chơi trên các mặt sân lồi lõm ở V-League. Trong khi Iraq là đội chuyên nghiệp và không thể thích nghi mặt sân xấu như các cầu thủ Việt Nam.

Thua Iraq, tuyển VN nhận ra chỗ đứng của mình - 1

Thành Lương khó khăn trước một đối thủ vượt trội về trình độ. Ảnh: CTV

Cũng có nhiều ý kiến nhận xét Iraq đá không hay, không quá áp đảo đội tuyển Việt Nam và không có nhiều pha ăn bàn mười mươi. Điều này đúng một phần nhờ HLV Hữu Thắng trưng dụng hàng thủ có chiều sâu, tổ chức bọc lót cho nhau chặt chẽ. Nó hạn chế rất nhiều sự công phá của đối thủ cho dù trong nhiều thời điểm, các tuyển thủ Việt Nam vẫn bộc lộ khiếm khuyết về sức mạnh lẫn phán đoán tình huống, đặc biệt là bóng bổng.

Suy cho cùng không phải bây giờ đội tuyển Việt Nam mới thua xa Iraq về đẳng cấp. Chín năm trước, chúng ta đã từng thua 0-2 ở tứ kết Asian Cup 2007 tại Bangkok.

Dễ thấy sự thua thiệt lớn nhất về thể hình, thể lực, cả sức mạnh, kỹ thuật. Cứ mỗi lần những cầu thủ được cho là giàu kỹ thuật và kinh nghiệm của tuyển Việt Nam có bóng như Công Vinh, Thành Lương, Tuấn Anh, Xuân Trường thì luôn bị Iraq vây ráp lấy thịt đè người ráo riết. HLV Hữu Thắng đã lường rất sâu việc Iraq sẽ xua quân lên tấn công đè nén để săn bàn nên chủ yếu cho học trò đá phòng ngự. Vì thế, tuyến trên luôn đói bóng và luôn khó khăn tìm đường vào cầu môn Iraq.

Nếu tính hai cú dứt điểm của Công Vinh, Đình Tùng là cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng thì chỉ mỗi Adnan có hai cú sút cầu môn rõ ràng hơn vẫn bỏ lỡ nên khó nói tuyển Việt Nam kém may mắn. Còn lại những pha hãm thành khác của Iraq thường đặt hàng thủ đối phương vào thế báo động. Cứ mỗi pha bật nhảy đánh đầu của họ lại khiến thủ môn Nguyên Mạnh hồi hộp.

Đội tuyển Việt Nam thua xa Iraq về đẳng cấp, thể hiện qua sự vượt trội về thế trận lẫn số lần sút cầu môn. Trọng tài công nhận pha ghi bàn bằng đầu gối của Karrar chẳng có gì gây tranh cãi, vì trước đó Nguyên Mạnh chiếm không gian sau đối thủ. Thậm chí nếu trọng tài chặt tay hơn đã cho Công Vinh thẻ đỏ lỗi đánh nguội và phạt đền Đình Luật để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thầy trò HLV Hữu Thắng thua Iraq 0-1 còn nhẹ, vì cách biệt về trình độ quá lớn. Thắng lợi của tuyển Việt Nam gói gọn trong việc tuân thủ đấu pháp và trung thành lối chơi nhóm nhỏ, không vỡ vụn thế trận dưới sức ép mạnh mẽ của đối phương. Dù sao thì trận thua đấy cũng giúp thầy trò HLV Hữu Thắng vỡ ra nhiều vấn đề. Trận thua giúp họ xác định đúng chỗ đứng lẫn thực lực của mình sau trận thắng dễ Đài Loan. Và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng hiểu rằng mình sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Công Tuấn ([Tên nguồn])
Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN