TBN – Italia: Quyết chiến vì ngôi vua

Họ sẽ gặp lại nhau trong một trận chiến vì chiếc cúp vô địch danh giá.

Như một sự sắp đặt của số phận, TBN và Italia đã cùng rơi vào bảng C và chạm trán ngay ở lượt đấu đầu tiên tại Euro 2012. Khi đó, cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Bây giờ, họ lại cùng đặt vé ở trận đấu cuối cùng và lần này chắc chắn họ sẽ phải phân định thắng thua đến cùng. Sau đêm Chủ Nhật tới ở Kiev, sẽ chỉ có một đội lên đỉnh vinh quang. Không ai muốn là kẻ thất bại trong trận chung kết, nhưng dù kết quả có thế nào thì cả TBN và Italia đều có quyền tự hào vì đã vượt qua rất nhiều chướng ngại vật ở Euro năm nay.

TBN: Sự an toàn của Tiki-Taka

Cho đến lúc này, có thể nói TBN chưa đáp ứng được kỳ vọng của NHM về một lối tấn công rực lửa và cống hiến. Thay vào đó, đội quân của HLV Del Bosque trở nên thực dụng và chắc chắn hơn. Hiện đội bóng xứ bò tót mới để thua 1 bàn và đã 4 trận liên tiếp kể từ sau ngày ra quân gặp Italia, họ chưa hề bị đối thủ làm tung lưới. Trong lần duy nhất Casillas phải vào lưới nhặt bóng (từ cú dứt điểm cực nhanh và hiểm của Di Natale), đội ĐKVĐ đã bị chia điểm.

TBN – Italia: Quyết chiến vì ngôi vua - 1

TBN đang chơi rất an toàn

Sau trận hòa với người Ý, La Roja đã có một thắng lợi hủy diệt trước CH Ai-len. Tỷ số 4-0 với một cú đúp của Fernando Torres đã khiến nhiều CĐV cảm thấy nức lòng. Đó là ngày mà TBN đã tấn công dễ dàng và ghi bàn cũng rất đơn giản. Thế nhưng, khi NHM tin rằng cỗ máy tấn công của đội bóng áo đỏ đã vào guồng thì họ lại gây thất vọng với một trận đấu kém cỏi trước Croatia. Dù chưa chắc chắn có vé vào tứ kết, TBN vẫn tỏ ra khá uể oải và bế tắc. Mãi đến phút 88, cầu thủ vào sân thay người Jesus Navas mới ghi bàn sau đường dọn cỗ ngon ăn của Iniesta.

Rất nhiều hoài nghi dành cho TBN khi họ gặp Pháp ở tứ kết. Thế nhưng vào thời điểm mà Pháp đang bộc lộ sự bất ổn về cả phong độ lẫn tinh thần đoàn kết, TBN đã không mấy khó khăn hạ gục đối thủ. Cú đúp của Alonso, trong đó có một quả 11m, đã mang về chiến thắng xứng đáng cho thầy trò Del Bosque. Tuy nhiên, một lần nữa lối đá và sơ đồ chiến thuật của TBN không gây được ấn tượng khi họ đụng độ Bồ Đào Nha ở bán kết. Trước đối thủ láng giềng giàu sức mạnh và chơi áp sát, TBN đã không còn giữ được sự sáng tạo và rất thiếu tính đột biến. Phải nhờ đến bản lĩnh và một chút may mắn trong loạt penalty sinh tử, TBN mới vượt qua BĐN để vào chung kết.

Italia: Cảm xúc màu thiên thanh

Tại Euro 2012, Azzurri là một trong những đội bóng tạo nên nhiều cảm xúc nhất cho người xem. Ngay ở trận ra quân với TBN, họ đã gây bất ngờ khi chơi tấn công rất sòng phẳng và chọc thủng lưới đội ĐKVĐ để rời sân với 1 điểm. Đội bóng áo xanh chỉ gây thất vọng đôi chút trong trận đấu thứ hai với Croatia khi một thoáng sơ sẩy ở hàng phòng ngự khiến họ để tuột chiến thắng tưởng như đã nắm trong tay.

TBN – Italia: Quyết chiến vì ngôi vua - 2

Italia bùng nổ trong những đợt công thành

Italia đã biết cách vượt lên khó khăn trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với CH Ai-len. Họ tự nắm lấy số phận với một màn trình diễn xuất sắc để hạ gục đối thủ với tỷ số 2-0. Hôm đó, cặp bài trùng Cassano và Balotelli mỗi người ghi một bàn để đưa Italia lọt vào tứ kết. Mặc dù gặp phải một tuyển Anh chơi phòng ngự khó chịu kiểu Chelsea nhưng Italia vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Các chân sút của HLV Prandelli tạo được vô số cơ hội ăn bàn. Chỉ có điều, sự vô duyên đến kỳ lạ của Balotelli và các đồng đội đã buộc họ phải bước vào loạt penalty may rủi. Cuối cùng, trên chấm 11m, Italia đã chiến thắng một cách xứng đáng.

Trận bán kết với Đức là bài test khó khăn nhất của Italia kể từ đầu giải. Nhưng một lần nữa những nhà vô địch thế giới 2006 lại gây ngạc nhiên. Trong bối cảnh Đức đang tấn công với khí thế hừng hực, Italia lại có những pha phản công sắc sảo và kết thúc bằng hai bàn thắng của Balotelli ngay trong hiệp một. Tỷ số còn có thể đậm hơn nếu các chân sút áo xanh tỉnh táo và chính xác hơn trong 45 phút của hiệp hai. Dẫu sao, chiến thắng 2-1 là đủ để Italia hài lòng và tự tin cho trận chung kết với TBN.

Tây Ban Nha:

Vòng bảng:

TBN – Italia: 1-1

TBN – Ireland: 4-0

TBN – Croatia: 1-0

Tứ kết:

TBN – Pháp: 2-0

Bán kết:

TBN – BĐN: 0-0 (4-2 penalty)

Italia:

Vòng bảng:

Italia – TBN: 1-1

Italia – Croatia: 1-1

Italia – Ireland: 2-0

Tứ kết:

Italia- Anh: 0-0 (4-2 penalty)

Bán kết:

Italia – Đức: 2-1

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Chung kết Euro 2012: TBN - Ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN