Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M'gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Sir Alex và mục tiêu “cắt đuôi” Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26

Ferguson tin rằng nếu để MU dẫn đầu sau lượt đi, các đối thủ sẽ phải hối tiếc.

Sau 17 vòng đấu, MU hiện đang dẫn đầu BXH Premier League với 42 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm. Do đó, nếu ở vòng 18 Quỷ đỏ tiếp tục vượt qua Swansea thì chức vô địch lượt đi sẽ về tay thầy trò Ferguson. Thực tế là Swansea không phải đối thủ dễ bắt nạt, nhưng kể cả trong trường hợp MU không thắng tại Liberty Stadium tối mai thì họ vẫn còn nguyên cơ hội ở trận đấu sau đó với Newcaslte trên sân nhà Old Trafford. Đó sẽ là vòng thứ 19, đánh dấu nửa mùa giải chính thức trôi qua.

Như vậy, chức vô địch mùa Đông đã ở rất gần Quỷ đỏ và sẽ không mấy ngạc nhiên nếu họ giành pole ở cuộc đua đến ngôi vương trước khi bước vào năm mới 2013 bởi ở trận cuối cùng của năm 2012 (ngày 29/12), MU được tiếp West Brom trên sân nhà. Đó cũng chính là ngày mà HLV Ferguson mong đợi nhất, không phải vì rất gần sinh nhật ông (31/12), mà bởi vì nếu MU vẫn dẫn đầu bảng vào thời điểm đó thì họ sẽ có một ưu thế cực lớn trong phần còn lại của mùa bóng.

Sir Alex và mục tiêu “cắt đuôi” Man City - 1

Sir Alex muốn tạo lợi thế lớn cho MU trước năm mới 2013

“Rõ ràng là chúng tôi phải đối mặt với không ít thách thức. Man City đang trở lại, Chelsea cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng tôi đang chờ đến khi kết thúc tháng 12, sau giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Chúng tôi có nhiều cơ hội kiếm điểm và phải chắc chắn sẽ mở đầu năm mới 2013 với vị trí số 1 BXH. Nếu MU làm được điều đó, tôi tin rằng các đối thủ sẽ cảm thấy áp lực lớn trong việc cạnh tranh vị trí dẫn đầu”, Ferguson nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Swansea.

Thực tế là những phân tích của Ferguson hoàn toàn có cơ sở. Giá trị của ngôi đầu bảng khi kết thúc năm luôn có ý nghĩa nhiều hơn những điểm số thông thường. Nó tạo nên động lực và sự tự tin vô cùng đặc biệt cho nửa sau của mùa giải. Những thống kê lịch sử chỉ ra rằng phần lớn những đội kết thúc giai đoạn lượt đi với vị trí số 1 BXH sau đó đều vô địch. MU là một trong số những đội thường xuyên tận dụng được lợi thế ấy để tiến thẳng đến chiếc cúp bạc vào mùa Hè.

Dĩ nhiên, từ lời nói đến hành động luôn có khoảng cách nhất định. Hiện thực hóa tham vọng kiếm trọn điểm số trong giai đoạn lịch thi đấu “khủng khiếp” 3 trận/6 ngày không hề đơn giản. Chẳng nói đâu xa, mới năm ngoái thôi MU đã nếm trái đắng trong chính giai đoạn bước ngoặt này. Tháng 12/2011, dù đang cạnh tranh cực kỳ quyết liệt với Man City nhưng MU vẫn có cơ hội vô địch lượt đi. Tuy nhiên, đúng vào ngày 31/12, Quỷ đỏ đã gục ngã một cách khó tin trước Blackburn (2-3) ngay tại Old Trafford và sau đó 5 ngày là thảm bại đau đớn 0-3 trên sân Newcastle. Hai trận thua liên tiếp khiến MU mất ngôi đầu và sau đó câu chuyện như thế nào thì ai cũng đã biết.

Sir Alex và mục tiêu “cắt đuôi” Man City - 2

MU cần duy trì phong độ cao trong giai đoạn này

Lặp lại sai lầm trong quá khứ không phải là thói quen của MU cũng như Alex Ferguson. Thế nhưng sự cẩn trọng trong thời điểm đầy hiểm họa này không bao giờ thừa. Hơn Man City 6 điểm cũng chưa có gì đảm bảo rằng MU sẽ kết thúc năm với vị trí có lợi. Nên nhớ, phía trước Man City cũng là hàng loạt các đối thủ dễ chơi. Tối nay họ sẽ gặp Reading. Sau đó là chuyến làm khách đến sân của Sunderland vốn đang sa sút. Và thầy trò Mancini sẽ kết thúc năm 2012 bằng một chuyến đi nữa tới Norwich. Nhà ĐKVĐ cũng được tiếp Stoke trên sân nhà trong ngày mở màn năm mới (1/1/2013).

Điều đáng nói là Man City đang lấy lại phong độ một cách ấn tượng sau thất bại ở trận Derby. Họ đã thắng Newcastle thuyết phục đến mức Ferguson cũng phải dè chừng: “Đúng vậy, đó là một chiến thắng tuyệt vời của họ. Nó giống như một lời cảnh báo cho chúng tôi. Tôi nghĩ 20 phút đầu tiên trước Newcastle là quãng thời gian Man City đã thi đấu cực hay đúng với đẳng cấp vốn có. Nếu họ duy trì phong độ đó, không đối thủ dưới cơ nào có thể lấy điểm của họ.”

Ngày mai MU sẽ gặp Swansea, đối thủ được đánh giá là khó chơi với các ông lớn, đặc biệt là trên sân nhà Liberty. Đó cũng là trận đầu tiên trong chuỗi 4 trận liên tiếp diễn ra trong khoảng thời gian “chạy nước rút” từ 23/12/2012 đến 1/1/2013. Để tạo đà cho nửa sau mùa giải (và nếu có thể là cắt đuôi Man City) MU phải kiếm càng nhiều điểm càng tốt.

Mancini cảnh báo MU

Trong cuộc họp báo trước vòng 18, Mancini nói: “Tôi cho rằng chúng tôi có thể giành được danh hiệu nào đó mùa này. Chúng tôi có 2 mục tiêu, Premier League và Cúp FA. Tôi nghĩ nếu chúng tôi làm được tốt hơn 6 tháng đầu và quên đi những gì đã làm được năm ngoái, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn vô địch Premier League. Chúng tôi đã phạm sai lầm, nhưng đó là điều bình thường và chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện lối chơi. MU có nhiều tự tin hơn vì họ đã quen với việc chiến thắng trong 20 năm qua. Tinh thần của họ mạnh mẽ hơn nhưng với tư cách là một đội bóng, chất lượng của City không thua họ. Chúng tôi luôn tôn trọng Sir Alex Ferguson. Nhưng nếu đến cuối tháng 1 họ vẫn để chúng tôi bám sát, Man City sẽ có cơ hội lớn.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.A ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN