Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Sir Alex “cầu cứu” người hùng của Newcastle

Chiến lược gia của Quỷ đỏ bày tỏ hy vọng chân sút số 1 của Newcastle, Cisse sẽ giúp MU cản bước Man City ở vòng đấu sắp diễn ra.

Từ chỗ nắm trong tay quyền định đoạt số phận cuộc đua tới ngôi vô địch, MU lúc này lại phải sắm vai kẻ rượt đuổi và tự tay trao cơ hội giành cúp bạc NHA vào tay của Man City. Đó là một kết cục khó ai ngờ tới khi mà mới chỉ khoảng 1 tháng trước, ai cũng nghĩ Quỷ đỏ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch với khoảng cách 8 điểm nhiều hơn so với đại kình địch. Lúc này, quyền tự quyết đã không còn, MU buộc phải trông chờ vào sự giúp đỡ của kẻ khác, điều mà họ không hề muốn nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Và tất cả niềm hy vọng của MU sẽ được dồn vào Newcastle, đội bóng sẽ có cuộc chạm trán với Man City trên sân nhà cuối tuần này.

Trong số những cái tên đang làm nên một Newcastle mạnh mẽ và thăng hoa như mùa giải này, đáng chú ý nhất chính là chàng tiền đạo người Senegal Papiss Cisse. Chuyển đến Newcastle từ kỳ CN mùa đông, Cisse đã nhanh chóng khẳng định tài năng với 13 bàn thắng chỉ trong 12 lần ra sân thi đấu. Một hiệu suất quá ấn tượng. Đặc biệt cú đúp “siêu phàm” mà Cisse mới lập được vào lưới Chelsea cách đây ít hôm thực sự khiến người xem mê mẩn và thán phục tài năng của chân sút 26 tuổi này. Và trong số đó, có cả Sir Alex Ferguson, chiến lược gia của Quỷ đỏ MU. Mới đây HLV người Scotland đã lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Cisse và tin tưởng anh có thể giúp MU một tay trong việc ngăn bước tiến của Man City ở vòng đấu thứ 37 tới.

Sir Alex cho biết: “Man City sẽ buộc phải thắng tại St Jame’s Park. Đó là một thử thách lớn với họ. Newcastle đang chơi rất tốt và không dễ có thể đánh bại họ. Tôi biết làm khách tại St Jame’s Park là khó khăn như thế nào (MU từng thua ở đây 0-3). Họ có cặp tiền đạo rất lợi hại là Demba Ba và Cisse, đặc biệt là Cisse. Tôi rất thích cậu ta. Một mẫu trung phong điển hình, rất nhanh nhẹn, đầy sức mạnh và dứt điểm tốt. Cậu ta là một phát hiện thú vị tại Premier League năm nay. Hàng thủ Man City sẽ gặp nhiều khó khăn để ngăn cản cậu ấy. Sẽ là như vậy, và đó là điều mà tôi đang mong chờ ở Cisse.”

Sir Alex “cầu cứu” người hùng của Newcastle - 1

Sir Alex hy vọng Cisse sẽ phá lưới Man City qua đó giúp MU 1 tay

Man City sẽ là đội đá trước MU ở vòng đấu 37. Và theo Sir Alex đó sẽ là một lợi thế cho Quỷ đỏ. “Man City đá trước sẽ mang lại chút ít lợi thế cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bước vào trận gặp Swansea và biết đích xác mình sẽ phải làm gì. Nếu Man City sảy chân, điều đó sẽ tiếp thêm động lực để MU chiến thắng, nhưng dù có thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ ra sân và giành trọn 3 điểm trước Swansea. MU cần phải lấy lại sự tự tin sau trận derby vừa qua. Và tôi tin các cầu thủ sẽ làm được.”

Ngoài ra, chiến lược gia của Quỷ đỏ cũng lên tiếng phủ nhận ý kiến của HLV Mancini cho rằng MU vẫn là một ứng cử viên vô địch vì có lịch thi đấu 2 vòng cuối dễ dàng hơn khi chỉ phải gặp Swansea và Sunderland: “Chẳng có trận đấu nào là dễ dàng cả. Mỗi đội bóng đều có thách thức và khó khăn khác nhau. Nếu chủ quan bạn sẽ phải trả giá. Tôi không biết Mancini nói vậy là có ý gì. Có vẻ như ông ta quá khiêm tốn. Chẳng phải là Man City chỉ cần thắng 2 trận nữa là vô địch hay sao.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN