Serie A trước vòng 6: Napoli đe dọa Juve

Napoli đang đứng trước thời cơ cướp ngôi đầu của Juve.

Không còn hình ảnh Juventus toàn thắng tại vòng đấu thứ 4, may mắn và trọng tài đã giúp Bianconeri rất nhiều trong trận đấu với Fiorentina (0-0). Yếu huyệt của đội bóng này bắt đầu lộ rõ khi Pirlo không có thể trạng tốt nhất. Hàng tiền vệ của Bianconeri không gắn kết và dễ bị chia cắt trước một đối thủ có tới 5 người ở giữa sân và máu lửa như Fio. Khó khăn ùa tới khi Juve đón tiếp Roma, một đội bóng chỉ biết tấn công và tấn công. Đây sẽ là trận đấu giúp HLV Carrera kiểm tra lại sức chiến đấu của hàng tiền vệ, sau khi khu vực này thể hiện một diện mạo quá yếu ớt trước Fio. Như chúng ta đã biết, xương sống của Roma nằm ở hàng tiền vệ và đương nhiên, họ sẽ tung hết hỏa lực khi đối đầu với nhà ĐKVĐ.

Trái ngược với Juve, Napoli vừa trải qua vòng đấu đáng nhớ khi vùi dập Lazio với tỉ số 3-0. Cú hat-trick của Cavani giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Hình ảnh trở lại đầy mạnh mẽ của Cavani sẽ đại diện cho tham vọng của Napoli. Họ đã gửi thông điệp thách thức tới Juve. Không chỉ giành được 13 điểm như Bianconeri, Napoli còn có hiệu số 11-2 như đối thủ. Tuy nhiên, Napoli có chuyến hành quân hứa hẹn lành ít dữ nhiều khi tới sân Luigi Ferraris của Sampdoria. Bởi tính riêng trong 90 phút thi đấu chính thức, Samp đang sở hữu 11 trận bất bại (thắng 6, hòa 5). Nhưng Samp sẽ gặp bất lợi lớn khi chân sút Maxi Lopez vẫn đang bị treo giò.

Serie A trước vòng 6: Napoli đe dọa Juve - 1

Cũng không dễ cho Napoli khi đụng độ Sampdoria

Chuyển sang thành Milan, khó khăn đã tạm buông tha Milan và Inter khi cả hai cùng giành chiến thắng với tỉ số 2-0 ở vòng 4. Với Milan, đánh bại Cagliari là một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa. Lưỡi dao kề cổ HLV Allegri tạm thời được đặt xuống nhưng những ánh mắt ngờ vực vẫn còn. Ông cần nhiều hơn một chiến thắng để giữ chiếc ghế của mình. Parma không phải là cái tên quá khó đối với Rossoneri nếu biết rằng trong suốt 10 năm qua, Parma chỉ thắng 2/22 trận đấu và thua tới 16 lần. Milan bại trận thì HLV Allegri chẳng còn lý do gì để bao biện và có lẽ ông nên chủ động rút lui.

Sau chiến thắng trên sân Chievo, Inter quay trở về với nỗi ám ảnh... sân nhà. Giuseppe Meazza là nơi mà 5 trận đấu vừa qua, Nerazzurri không thắng. Trong trận đấu với Chievo, Inter chỉ đá với 3 hậu vệ là Samuel, Juan Jesus và Ranocchia còn Nagatomo và Pereira được đẩy lên đá tiền vệ cánh. Inter chơi tương đối tốt với sơ đồ 3-5-2 này, nhất là trong hiệp 2. Stramaccioni tự tin rằng anh đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội bóng áo xanh đen. Dưới thời Gasperini, Inter cũng từng đá 3 hậu vệ (nhưng là 3-4-3) và thất bại thảm hại. Bây giờ họ đá 3-5-2 lần đầu tiên ở mùa này và lập tức thành công.

Serie A trước vòng 6: Napoli đe dọa Juve - 2

Inter có phá được dớp sân nhà?

Thế nên, Stramaccioni rất tự tin sau trận đấu: “Trận duy nhất chúng tôi đá tồi là trận thua Roma. Trận gặp Siena chúng tôi vẫn tấn công tốt nhưng không tận dụng được cơ hội và phải trả giá bằng 2 bàn thua. Trận gặp Chievo này thì rất ổn. Chúng tôi chơi đoàn kết, chắc chắn, vẫn rất tập trung trong phòng ngự mà lại sắc sảo trong tấn công. Đây sẽ là cơ sở để chúng tôi tiếp tục phát huy trong những trận đấu tới. Tôi đã đề nghị Nagatomo và Pereira mạnh dạn dâng cao nhiều hơn nữa và thực tế cho thấy là tôi đúng. Bây giờ thì tốt rồi. Từ nay chúng tôi cứ thế mà phát huy. Đó là cách tốt nhất để sử dụng những cầu thủ tôi có trong tay lúc này”. Nếu ổn định như đồ họa hình sin thì không khó để khẳng định, trận đấu tiếp theo với Fiorentina sẽ kết thúc với tỉ số hòa (sau một trận thua là một trận hòa). Điều này càng trở nên có cơ sở bởi The Viola là đội bóng cá tính và họ vừa trải qua một trận đấu “trên cơ” với ĐKVĐ Juve.

Khó khăn mới tạm buông tha Milan và Inter. HLV Allegri cũng như Stramaccioni cần phải gom những ánh sáng le lói ấy thành một ngọn đuốc để soi lối cho đội bóng của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN