Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Ronaldo: “Người sắt” ở Real

CR7 vẫn đang ngày càng hoàn thiện bản thân để trở thành một ngôi sao xuất chúng.

Ghi bàn, kiến tạo và… phòng ngự

Ở Tây Ban Nha, tờ Marca thân với Real Madrid, lẽ dĩ nhiên họ luôn ca ngợi hết lời những ngôi sao của Kền kền trắng, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Sau trận đấu toát mồ hôi trên sân Ali Sami Yen của Galatasaray, Marca gọi Ronaldo là “Ironman Cristiano” – Người sắt. Có lẽ không quá, đặc biệt sau khi một mình CR7 lập cú đúp giúp Real thoát khỏi chảo lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là bàn thứ 10 và 11 của Ronaldo tại Champions League mùa này.

Ronaldo: “Người sắt” ở Real - 1

Ronaldo không chỉ biết ghi bàn, kiến tạo mà còn cả phòng ngự

Nhưng không phải chỉ vì Ronaldo là chân sút số 1 của Real nhiều mùa giải qua mà người ta gọi CR7 là “người sắt”. Mùa giải này còn chứng kiến số 7 của đội bóng Hoàng gia đang tự thay đổi bản thân để trở thành một trong những siêu sao hoàn thiện không chỉ trong khâu ghi bàn, kiến tạo cho đồng đội mà còn biết hỗ trợ phòng ngự. Trận đấu với Galatasaray là một ví dụ, Ronaldo không chỉ có mặt ở những vị trí ghi bàn, không chỉ tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm mà còn liên tục lao về sân nhà để góp sức ngăn chặn những pha lên bóng của đội chủ nhà. “Cristiano cứu thế”, “Tất cả là của Ronaldo”, “Cristiano quyết định trận đấu”, là những gì mà những tờ báo thể thao lớn trên thế giới ngả mũ trước màn trình diễn của CR7.

Con số đã chỉ ra: Ronaldo đã chạy tổng cộng hơn 100km tại Champions League mùa này. Chính xác hơn là 101.426 mét trong 900 phút thi đấu trên sân, tính cả 10 trận đấu tại Champions League từ đầu mùa, nằm trong số 10 cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân. Và CR7 cũng nằm trong số 5 cầu thủ thi đấu trọn 10 trận tại Champions League mà không nghỉ phút nào cho tới hết tứ kết.

Ronaldo, một người vì tất cả…

Real Madrid hay Jose Mourinho có lẽ không ngại ngần nếu người ta nói Kền kền trắng luôn trong “hội chứng phụ thuộc Ronaldo”, vì chỉ cần nhìn vào những con số là đủ chứng minh CR7 là một nửa sức mạnh của đội bóng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là không có Ronaldo thì đội bóng sẽ chết, mà đúng ra CR7 và Real là mối quan hệ tương hỗ giữa cá nhân và tập thể. Hãy cứ nhìn đội tuyển Bồ Đào Nha thì rõ, CR7 là “trái tim” nhưng lại không được “bơm máu” đủ để có nhịp đập mạnh mẽ như tại Real.

Ronaldo: “Người sắt” ở Real - 2

CR7 tỏa sáng từ bệ phóng Real

Ở Real, Mourinho biết ai và khi nào có thể giúp Ronaldo tỏa sáng, giống như khi “Người đặc biệt” tung Karim Benzema vào sân, ở thời điểm mà Galatasaray vừa ghi liên tiếp 2 bàn để dẫn trước 3-1. Ai cũng nghĩ Mourinho sẽ ngay lập tức gia cố phòng thủ để tránh một thất bại cay đắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trái lại, Mourinho lại thay đổi hàng công khi Galatasaray phải dồn lên tấn công và cuối cùng chính Benzema đã tạo điều kiện cho Ronaldo lập cú đúp.

Vậy nên không chỉ Real phụ thuộc vào Ronaldo mà cả ngược lại, giống như phương châm của ba chàng lính ngự lâm “Một người vì tất cả, tất cả vì một người”.

Ronaldo: “Người sắt” ở Real - 3

Những cầu thủ di chuyển nhiều nhất tại Champions League mùa 2012/13

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN