Ronaldo 40 tuổi vẫn "bay lượn như chim", Antony hóa báo thủ vì ham biểu diễn
(Clip phút 90+) Cuối tuần qua, sân cỏ thế giới lại được dịp "náo loạn". Ronaldo 40 tuổi vẫn bay lượn như chim, có những đội bóng "cầm vàng lại để vàng rơi", và cả những ngôi sao triệu đô đi tắm sớm vì... quá ham biểu diễn.
Dẫn trước Al Khaleej 2-0 nhờ Felix và Wesley, Al Nassr bất ngờ bị gỡ 1-2 đầu hiệp hai. Sau khi Mane tái lập cách biệt, sân khấu hoàn toàn thuộc về Ronaldo. Phút 90+6, CR7 tung người móc bóng tái hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" năm nào, ấn định tỷ số 4-1. Ở tuổi 40 vẫn bay lượn như chim, Ronaldo chứng minh đẳng cấp là mãi mãi.
Tại La Liga, Barca "ăn tươi nuốt sống" Bilbao ngay từ đầu với bàn thắng của Lewandowski (phút 4). Ferran Torres và Fermin Lopez nới rộng cách biệt lên 3-0 ngay đầu hiệp 2. Bilbao ức chế đến mức nhận thẻ đỏ, để rồi Torres hoàn tất cú đúp phút 90, ấn định 4-0. Bilbao lại nối dài chuỗi ngày "khôn nhà dại chợ", cứ đến Camp Nou là "toang".
Antony mở màn bằng pha "bắn chim", báo hại Betis bị Girona dẫn bàn. Phải nhờ "lão tướng" Isco kiến tạo phút 75 mới gỡ hòa. Kịch tính nổ ra phút bù giờ: Antony định múa "xe đạp chổng ngược" nhưng đá trúng mặt đối thủ, nhận thẻ đỏ nghỉ trận derby với Sevilla ở vòng kết tiếp. Girona cũng "tấu hài" khi Asprilla đối mặt gôn trống lại... sút hụt bóng phút 90+5.
Trong khi đó ở Bundesliga, dẫn 2-0 ngon ơ ngay hiệp 1, Dortmund lại tái phát bệnh cũ. Deniz Undav hóa "hung thần" ghi liền 2 bàn gỡ hòa. Tưởng chừng Adeyemi đã cứu Dortmund bằng bàn thắng phút 89, thì đúng phút 90+1, vẫn là Undav hoàn tất hattrick, giật lại 1 điểm bằng trận hòa 3-3 đầy kịch tính.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/11/2025 18:27 PM (GMT+7)


