Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real: Sống trong sợ hãi

Mourinho lần đầu tiên thắng trên sân của Levante, nhưng đó là một chiến thắng nhọc nhằn đúng như hoàn cảnh của Real hiện tại.

Sân Ciutat de Valencia của Levante quả là nơi đi dễ khó về với thầy trò Mourinho. Dù là một đội bóng nhỏ với nguồn lực hạn chế, nhưng trong 3 lần đón tiếp gã khổng lồ Real ở 2 mùa giải trước, Levante đã thắng tới 2 và hòa 1. Đặc biệt ở mùa giải năm ngoái, dù Real đã giành ngôi vô địch với số điểm kỉ lục 100 và số bàn thắng chưa từng có trong lịch sử (121), nhưng Levante lại chính là một trong 2 đội bóng đánh bại được Los Blancos (CLB còn lại là Barca).

Chuyến làm khách rạng sáng nay của Real cũng không khác gì 3 lần trước. Dù giành chiến thắng với tỉ số 2-1, nhưng đó là một trận đấu cực kì nhọc nhằn của bầy Kền kền trắng. Trận thủy chiến trên sân Ciutat de Valencia đã khiến các ngôi sao của Dải ngân hà phải trải qua 90 phút nghẹt thở. Thậm chí, phải nhờ đến sự tỏa sáng của tài năng trẻ mới 20 tuổi Morata ở những phút cuối trận, Real MOUdrid mới có thể giành trọn 3 điểm.

Real: Sống trong sợ hãi - 1

Một mình Ronaldo là chưa đủ

Đúng là việc cả Benzema và Higuain cùng dính chấn thương đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Real. Cực chẳng đã, HLV Mourinho đã buộc phải bố trí Ronaldo đá tiền đạo cắm (được sự hỗ trợ của Di Maria và Callejon ở 2 bên cánh). Ronaldo được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ với bàn mở tỉ số trận đấu dù trước đó dính chấn thương chảy máu mắt trái không hề nhẹ, nhưng rõ ràng như thế là chưa chưa đủ để đem về chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thiếu Higuain (hay Benzema), hàng công của Real với một mình CR7 là không đủ để ghi thật nhiều bàn thắng bởi những Di Maria hay Callejon không phải là những tay săn bàn thực thụ. Nhưng rất may cho Mourinho là ông đã có quyết định sáng suốt khi tung Morata vào sân để cứu vãn tình hình.

Hàng công của Real đang có vấn đề với những chấn thương của Benzema và Higuain, nhưng ngay cả hàng thủ dù có sự trở lại của Arbeloa và Coentrao cũng không hề chắc chắn. Levante chỉ là một đội bóng nhỏ nhưng đã không ít lần khiến thủ thành Casillas phải làm việc vất vả. Một trong số đó đã biến thành bàn thắng san bằng tỉ số của Angel sau khi vượt qua sự truy cản của Pepe.

Real: Sống trong sợ hãi - 2

May cho Real là Morata đã tỏa sáng đúng lúc

Theo thống kê, Levante dù trên lý thuyết yếu hơn rất nhiều Real nhưng đã cầm bóng được 47%, sút bóng 15 lần. Levante đã chơi tốt là điều không thể phủ nhận, nhưng vấn đề là đội bóng triệu phú như Los Blancos lại để điều đó xảy ra là rất khó chấp nhận. Nếu không có bàn thắng của Motara hay Levante biết chắt chiu cơ hội hơn, có lẽ Real đã chẳng thể giành chiến thắng và bị Barca nới rộng khoảng cách lên 10 hay 11 điểm.

Những đám mây đen đang che kín bầu trời Bernabeu nhưng xem ra Mourinho vẫn chưa tìm ra cách để nắng ấm trở lại. 8 điểm với Barca quả thực là một khoảng cách mênh mông, nhất là khi nhìn vào phong độ của bầy Kền kền trắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN