Real Madrid thắng mà như thua: Phải đá "Siêu kinh điển" với Barcelona thế nào?
Real Madrid giành trọn 3 điểm trước Juventus nhưng lại ngổn ngang mối lo trước khi bước vào "Siêu kinh điển".
Bàn thắng của Bellingham trước Juventus (Nguồn: TV360)

Thắng mà lo nhiều hơn mừng
Cuối tuần này, Real Madrid sẽ đối đầu với Barcelona trong trận "Siêu kinh điển" đầu tiên của mùa giải 2025/26. Mùa trước, họ đã liên tục thua đại kình địch nên người hâm mộ của "Kền kền trắng" hy vọng Xabi Alonso có thể tạo nên sự khác biệt. Cuộc tiếp đón Juventus tại Champions League được coi là bước chạy đà cho trận đấu quan trọng diễn ra vào chủ nhật (22h15, 26/10).
Real Madrid cực kỳ bế tắc trước Juventus dù cầm bóng nhiều
Tỉ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về Real Madrid. Với những người lạc quan, đó là tỉ số tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa. Đúng, thắng là thắng, là giành trọn 3 điểm. Nhưng với những người thực tế hơn, chiến thắng này của Real Madrid chỉ ra rất nhiều vấn đề trước khi bước vào trận "Siêu kinh điển". Đó là câu chuyện "nên lo hơn là mừng".
Điểm đầu tiên cần phải nói là cách sắp xếp đội hình của Xabi Alonso. Cái khó của ông thầy người Tây Ban Nha lúc này là Real Madrid có quá nhiều cầu thủ giỏi. Bởi vậy, cựu HLV của Leverkusen cần phải lắp ghép làm sao cho hợp lý. Mbappe, Bellingham, Vinicius và Valverde là những cái tên không thể bỏ ở ngoài, trong khi Xabi Alonso lại thích dùng Arda Guler.
Dấu hỏi về cách dùng người của Alonso
Thế là ông thầy người Tây Ban Nha quyết định để Real Madrid đá... 4-4-2. Cuối tuần trước, Real Madrid đá sơ đồ 4-2-3-1 trước Getafe tại La Liga nhưng không đem lại hiệu quả. Bởi vậy, Xabi Alonso quyết định điều chỉnh sang sơ đồ này. Lần gần nhất họ đá sơ đồ 4-4-2, Real Madrid thua 2-5 trước Atletico Madrid.
Triển khai bóng quá chậm, Real Madrid thường xuyên phải dồn toàn bộ quân số sang phần sân đối phương
Vấn đề nằm ở chỗ chiến thuật không hề phù hợp với những cầu thủ hiện có của "Kền kền trắng". Hai tiền đạo ở trong không phải diện chơi bóng bổng tốt nên tạt cánh không phải là phương án tối ưu. Tấn công xẻ nách biên là gần như không thể bởi hàng phòng ngự của Juventus không dâng cao.
Bellingham và Mbappe đá cặp tiền đạo cùng nhau nhưng gần như không liên lạc với nhau. Tiền vệ người Anh thường xuyên "giẫm chân" vào vị trí của Arda Guler ở phía sau. Vinicius cũng chẳng phối hợp nổi với Carreras, trong khi ở cánh đối diện, Valverde và Brahim Diaz đều đá trái sở trường.
Đó là lý do Real Madrid cực kỳ bế tắc trước hàng phòng ngự lùi sâu của Juventus. Đại diện tới từ Italia chơi rất chắc bài với sơ đồ 5-3-2 và biến thể 5-4-1. Không thích ứng được với sơ đồ 4-4-2, các cầu thủ Real Madrid triển khai bóng rất chậm. Dù chuyền khá nhiều (618 lần) nhưng đa phần đều là chuyền ngang hoặc chuyền về.
Cả hiệp một, họ chỉ có đúng 1 cơ hội nguy hiểm của Mbappe ở phút 40 nhưng Di Gregorio đã cứu nguy thành công. Thực ra, Real Madrid sút 28 lần, với 10 lần trúng đích nhưng chỉ tạo ra được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm.
Điều đó phản ánh rõ khâu tấn công của Real Madrid có vấn đề. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Bellingham thực hiện tới từ tình huống khá may mắn. Nỗ lực cá nhân của Vinicius đưa bóng trúng cột dọc và tiền vệ người Anh ập vào đá bồi, chứ cũng chẳng phải là tấn công bài bản.
Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Juventus tràn hết lên tấn công. Real Madrid mở ra đợt phản công với quân số là "4 đánh 1". Thế nhưng, họ còn chẳng tung ra nổi cú sút. Chẳng cần so với thời đỉnh cao của bộ ba Ronaldo - Bale - Benzema, chỉ cần so với Real Madrid mùa trước cũng đủ để thấy hàng công của "Kền kền trắng" đang tệ như thế nào.
Hàng thủ cũng ngổn ngang nỗi lo
Hàng công tệ dẫn đến hệ lụy là hàng thủ buộc phải dâng lên phối hợp. Có những lúc phần sân của Real Madrid chỉ còn đúng Thibaut Courtois. Đó là lỗ hổng cực lớn dành cho đối thủ. Chỉ cần mất bóng là đội bóng thành Madrid rơi vào tình trạng báo động. Ngay ở đầu trận, họ đã có 2 lần "toát mồ hôi hột". Đầu hiệp hai, Vlahovic cũng có cơ hội mở tỉ số nhưng không tận dụng được.
Carreras (áo trắng) thường xuyên bị Kalulu (áo đen) vượt mặt trong những pha đấu tay đôi
Cần phải nói thêm rằng hai trung vệ của Real Madrid trong trận đấu này là Raul Asencio và Eder Militao đã chơi cực kỳ hay. Cả hai đều liên tục phải tăng tốc và lăn xả cứu thua trước những cú sút của đối thủ. Hàng công của Juventus hơi kém do họ chú trọng vào phòng thủ nhiều hơn. Còn với Barcelona lại là câu chuyện rất khác. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra trong trận "Siêu kinh điển", khả năng Real thủng lưới là rất dễ xảy ra.
Hàng thủ của đội chủ sân Bernabeu đang tan hoang khi nhiều trụ cột chấn thương. Nếu vết đau của Raul Asencio nghiêm trọng, HLV Xabi Alonso nhiều khả năng phải đẩy Tchouameni xuống đá trung vệ trong trận "Siêu kinh điển". Đó là kịch bản người hâm mộ "Kền kền trắng" không muốn thấy nhất.
Chưa kể đến việc ai sẽ đối đầu với Lamine Yamal ở hành lang cánh trái cũng là câu hỏi hóc búa cho Xabi Alonso. Ferland Mendy mới trở lại sau 6 tháng, Fran Garcia không đủ khả năng, trong khi đó Carreras, người được chiêu mộ về để "trị" Yamal, đang liên tục gây thất vọng.
Trong trận đấu với Juventus, cầu thủ này liên tục bị Kalulu qua mặt. Thể lực và tốc độ kém, khả năng ra quyết định của hậu vệ này cũng chẳng khá hơn. Carreras suýt nữa tặng quà cho đối thủ khi mất bóng trong vòng cấm. May là trong tình huống ấy, Kalulu không tỉnh táo và Militao cũng kịp bọc lót.
Hãy tưởng tượng đó là Yamal, quả thật Courtois khó lòng bảo vệ được mảnh lưới. Mùa trước, Carreras có thể khiến Yamal "tắt điện", nhưng điều đó chưa chắc đã xảy ra ở mùa giải này. Xabi Alonso vẫn còn 3 ngày nữa để tìm ra cách khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong trận đấu với Juventus. Vấn đề là chừng đó có đủ cho ông thầy người Tây Ban Nha hay không?
Thông số trận đấu
Real Madrid vất vả khoan phá đội hình của Juventus và Bellingham đã tỏa sáng đúng lúc.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/10/2025 05:30 AM (GMT+7)