Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real: Cái đầu Mourinho, đôi chân Ronaldo

Vẫn 2 cái tên quen thuộc đem đến hy vọng cho Real trước trận chung kết Cúp Nhà Vua với Atletico.

Mourinho: Ông vua giải quốc nội

Champions League là một giải đấu khắc nghiệt nhưng ở các giải quốc nội “Người đặc biệt” luôn để lại những dấu ấn đáng kể. Mới đi qua 4 CLB trong sự nghiệp cầm quân nhưng Mourinho đã nhanh chóng bổ sung vào bộ sưu tập của mình 17 danh hiệu quốc nội lớn nhỏ. Ông đi tới đâu, đội bóng đó sẽ giành chức VĐQG, ngoài ra Mourinho còn một sở thích khác, sưu tầm các danh hiệu Cúp QG. Tên gọi mỗi nơi một khác, Bồ Đào Nha – Taca de Portugal, Anh – FA Cup, Italia – Coppa và Tây Ban Nha – Copa del Rey nhưng tựu chung lại các danh hiệu này luôn là một chặng quan trọng ở các đội bóng của Mourinho.

Chiếc cúp QG hoặc là bàn đạp cho những thành công vang dội (cú ăn 3 của Porto, Inter) hoặc sẽ là cứu cánh trong một mùa giải thất bát (mùa thứ ba ở Chelsea và năm đầu tiên dẫn dắt Real), bây giờ nó mang sứ mệnh thứ hai – giải cứu HLV người Bồ khỏi một mùa giải thất bại. Mourinho sẽ rời Bernabeu nhưng ông không muốn ra đi trong thế cúi đầu, chính vì thế trận chung kết với Atletico còn có ý nghĩa lớn hơn với cá nhân ông. Ngược lại, toàn bộ đội bóng Hoàng gia cũng coi trận đấu, danh hiệu này là một mẻ quan trọng trong một mùa thất thu và họ sẽ lại phải trông vào Mourinho.

Real: Cái đầu Mourinho, đôi chân Ronaldo - 1

Mourinho giành cúp Nhà Vua 2 mùa trước

Người ta gọi Benitez là Vua đấu cúp (mới có thêm chức vô địch Europa League) nhưng Mourinho cũng là một chuyên gia đáng gờm ở các thể thức loại trực tiếp. Đó chính là nơi phát huy những điểm mạnh nhất của “Người đặc biệt” – khả năng kích thích cầu thủ lên cực hạn khi cần thiết cùng những toan tính chiến thuật khó lường. Cả 4 lần giành Cúp QG trong sự nghiệp, đội bóng của Mourinho đều chỉ cần chiến thắng tối thiểu 1-0 ở các trận chung kết với lối chơi quen thuộc, bóp nghẹt đối phương và ra đòn quyết định. Không tính các trận Siêu cúp mang tính chất làm nóng, Mourinho rất hiếm khi thất bại một khi đã vào tới chung kết (thắng 9/10) và đây sẽ là điểm tựa cho Real trước trận derby đêm mai.

Ronaldo: Cái duyên trận đấu lớn

Real cần cái đầu đầy toan tính của Mourinho để đưa ra các phương án cho mọi tình huống và cần những con người cụ thể để thực thi các phương án đó. Ở đây, Ronaldo vẫn là cái tên số 1. Ngôi sao người Bồ đã trải qua một mùa giải không được như ý với cả những rắc rối bên lề nhưng cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, không một ai có thể nghi ngờ về thái độ thi đấu của anh. CR7 vẫn nhả đạn đều đặn cho đội bóng Hoàng gia và càng ngày anh càng thể hiện sự hoàn thiện trong các trận đấu lớn. Mùa này, anh đã sút tung lưới Man City, Dortmund, MU, Galatasaray và tiếp tục trở thành nỗi khiếp sợ với mành lưới Barca.

Real: Cái đầu Mourinho, đôi chân Ronaldo - 2

Một mình Ronaldo có thể giải quyết thế trận cho Real

Ronaldo đã ghi bàn trong hầu hết các trận quan trọng của Real và khi anh không thể hiện được nhiều ở bán kết Champions League với Dortmund (chỉ có 1 bàn ở lượt đi), đội bóng Hoàng gia đã trắng tay. Không thể tiến xa hơn ở sân chơi đó là một thất bại lớn của Real, bây giờ họ cần Ronaldo sút tung lưới Atletico như trong trận lượt đi tại Liga (Ronaldo không đá trận lượt về). Los Rojiblancos sẽ phải dè chừng đặc biệt chân sút Bồ Đào Nha bởi chỉ cần một giây lơ là, CR7 sẽ trừng phạt họ bằng những cú bứt tốc chóng mặt hay những cú đá búa bổ. Ronaldo luôn tự hoàn thiện mình, và bây giờ anh hoàn toàn có thể chơi ẩn mình rồi bỗng dưng xuất hiện ghi bàn giống như một sát thủ đích thực.

Atletico cũng sở hữu một người như thế. Ronaldo và Falcao có mối quan hệ khá thân thiết nhưng ở trên sân, cuộc đối đầu giữa họ sẽ mang tính quyết định tới thắng lợi cho đội bóng. 

Ramos, Marcelo trở lại tập luyện

Trước thềm trận chung kết Cúp Nhà Vua với Atletico diễn ra vào đêm mai, Real đã nhận tin vui khi cả hai hậu vệ cùng trở lại tập luyện. Hai tuần qua, Ramos đã không thể thi đấu vì chấn thương gân kheo gặp phải ở trận bán kết lượt về Champions League gặp Dortmund. Như vậy gần như chắc chắn hậu vệ Tây Ban Nha sẽ đá chính trong khi khả năng ra sân của Marcelo thấp hơn do chấn thương nặng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN