Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Quyền lực Ronaldo quá lớn: “Ông vua phòng thay đồ”, HLV Solskjaer cần dè chừng

Cristiano Ronaldo chẳng cần mất thời gian để xác lập vị thế ông vua ở Old Trafford. Tờ Manchester Evening News ví von, CR7 lúc này chẳng khác nào Roy Keane khi xưa - những người có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ ở Old Trafford.

   

Bàn thắng của Ronaldo vào lưới Young Boys (nguồn FPT)

"HLV thứ hai" bên đường pitch

MU nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải, khi làm khách trên sân của Young Boys ở trận mở đầu chiến dịch Champions League 2021/22. Có một hình ảnh rất đáng chú ý xung quanh trận đấu này. Đó là khi trận đấu trôi về những phút cuối, người hâm mộ thấy Ronaldo đứng ngay sau HLV Solskjaer và liên tục chỉ đạo đồng đội.

Hình ảnh đáng chú ý của Ronaldo ở trận MU thua Young Boys tại Champions League

Hình ảnh đáng chú ý của Ronaldo ở trận MU thua Young Boys tại Champions League

Trên thực tế, đây không phải lần đầu siêu sao Cristiano Ronaldo đứng bên đường pitch hò hét các đồng đội của mình trong thời điểm quan trọng của trận đấu. Nổi tiếng nhất, đáng chú ý nhất chắc chắn phải là trận chung kết EURO 2016 - nơi CR7 thể hiện uy quyền chẳng khác nào HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha.

Theo tờ Manchester Evening News, chỉ cần 2 tuần trở lại Old Trafford, Ronaldo đã thiết lập được vị thế “ông vua” của đội bóng. Các cầu thủ MU lúc này dành cho siêu sao 36 tuổi sự ngưỡng mộ tuyệt đối, đặc biệt là sau những gì CR7 thể hiện 2 trận đã qua. Cú đúp vào lưới Newcastle cùng pha lập công ở Champions League vào lưới Young Boys cho thấy, Ronaldo còn có thể đóng góp chuyên môn tốt ra sao.

Trong phòng thay đồ MU lúc này, không phải đội trưởng Harry Maguire mà chính Cristiano Ronaldo mới là thủ lĩnh. Tờ báo có trụ sở tại thành phố Manchester khẳng định, vị thế của CR7 lúc này không hề thua kém Roy Keane khi xưa.

Nhưng hơn thế nữa, các cầu thủ trẻ của MU như chính Ronaldo hay Rooney khi xưa chỉ là nể sợ uy quyền của một đội trưởng, một cầu thủ có thâm niên ở đội bóng. Nhưng thời điểm hiện tại, các đồng đội thậm chí dành cho CR7 sự tôn sùng. Ngay cả một cầu thủ có cá tính mạnh như Bruno Fernandes, một gã ngổ ngáo như Paul Pogba đến các cầu thủ trẻ như Rashford, Sancho đều vị nể chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng.

Bản thân Ronaldo cũng không cần phải quát nạt ai để khiến họ sợ mình. Thay vào đó, lối sống nghiêm túc ngoài đời, sự chuyên nghiệp trong tập luyện và tài năng trên sân cỏ là đáp án cho tất cả. Thế mới có chuyện các cầu thủ MU kể từ khi CR7 trở lại, đã “không dám” ăn bánh ngọt tráng miệng sau bữa ăn của toàn đội dù đây là món khoái khẩu của họ.

HLV Solskjaer đang bị Ronaldo át vía?

Với HLV Ole Gunnar Solskjaer, đây rõ ràng là một nguy cơ. Việc CR7 có tiếng nói lớn, lấn át phòng thay đồ là con dao hai lưỡi. Các cầu thủ khi nhìn vào một cầu thủ chuyên nghiệp như Ronaldo sẽ trưởng thành, nghiêm túc hơn trong cả đời sống lẫn chuyên môn trên sân cỏ.

Ronaldo đang có tầm ảnh hưởng lớn như Roy Keane

Ronaldo đang có tầm ảnh hưởng lớn như Roy Keane

Tuy nhiên, một khi MU không thi đấu tốt, tiếng nói lớn của CR7 có thể góp phần quan trọng khiến nhà cầm quân người Na Uy này bay ghế. Cứ nhìn cái cách đám đông chỉ trích “Solsa” sau trận thua Young Boys 1-2 là hiểu, chiếc ghế của ông không hề vững chắc.

Trên thực tế, cái uy của HLV Solskjaer cũng chưa đủ lớn để lấn át Ronaldo, mà thậm chí còn theo chiều ngược lại. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Newcastle, nhà cầm quân người Na Uy nói bằng tiếng Anh với nguyên văn như sau: "I didn’t want to take him off unless he wanted to come off" (tạm dịch: Tôi không muốn thay cậu ấy, trừ khi cậu ấy muốn rời sân). 

Trận ấy, Ronaldo có màn ra mắt tuyệt hảo với một cú đúp. Nhưng cần biết rằng chỉ 3 ngày sau, MU còn phải chinh chiến ở Champions League. Vậy nhưng "Solsa" vẫn không dám rút CR7 rời sân, dù khi đó MU đang thắng với cách biệt khá an toàn. Mục tiêu của Ronaldo là lập hat-trick và HLV Solskjaer chấp thuận chiều ý anh, ngay cả khi phía trước là một trận đấu khó khăn với Young Boys.

Hệ quả là ở trận đấu với Young Boys, khi MU mất người và trong thời điểm "Quỷ đỏ" phải chơi dưới cơ đối thủ, Ronaldo đã thực sự kiệt sức. Anh không thể cày ải thêm, nên "Solsa" đành trao cơ hội cho Lingard. Nhưng kết quả thì tất cả đã rõ, Lingard chuyền về như "đốt nhà" còn Solskjaer sau đó phải hứng chịu muôn vàn chỉ trích.

Bạn đánh giá thế nào về thương vụ Ronaldo trở lại MU?

Solskjaer đón tin cực vui ở tuyến giữa, Ronaldo sắp có ”viện binh” Rashford

HLV Solskjaer đón những tin vui liên tiếp từ các thương binh, trong đó đáng chú ý là Marcus Rashford và Scott McTominay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN