PSG - Barca "làm gỏi" đối thủ, thủ môn Vicario xứng đáng được tạc tượng ở cúp C1
(Clip phút 90+) Champions League bỗng hóa "giải bóng rổ" khi các "ông lớn" PSG, Barca, PSV đồng loạt mở "tiệc buffet" bàn thắng, hủy diệt đối thủ bằng những tỷ số không tưởng.
Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League thể thức mới (League phase) vừa khép lại với "cơn mưa" bàn thắng chưa từng có. Cụ thể, 71 bàn trong 18 trận (trung bình 3,94 bàn/trận) là số bàn thắng cao nhất một lượt trận vòng bảng trong lịch sử giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu. Việc này khiến nhiều CĐV không khỏi liên tưởng đến việc Cúp C1 giống 1 giải bóng rỗ.
PSG đến Leverkusen để "bán hành" 7-2 cho Leverkusen. Bi kịch bắt đầu khi Grimaldo sút penalty... trúng cột dọc!. Sau đó là màn "tấu hài" khi cả hai đội (Andrich và Zabarnyi) rủ nhau nhận thẻ đỏ. Dù 10 người, PSG vẫn nã đạn không thương tiếc, "bệnh binh" Dembele vừa trở lại 3 phút cũng kịp "chốt đơn", Vitinha khép lại bữa tiệc ở phút 90.
Barcelona cũng tiếp Olympiakos như... tập sút, thắng 6-1. Fermin Lopez biến sân khấu thành của riêng mình với cú hat-trick. Olympiakos cũng "góp vui" khi El Kaabi ghi bàn từ chấm pen (nhờ VAR) rồi lại nhận thẻ đỏ ngay sau đó. Mất người, họ vỡ trận. Marcus Rashford cũng tranh thủ "lừa" thủ môn 2 lần để kiếm cú đúp.
Napoli của Conte tưởng mình "ngon" khi Scott McTominay... mở tỷ số. Nhưng PSV gỡ hòa ngay nhờ pha "đốt đền". Đỉnh điểm ức chế là khi Lorenzo Lucca (Napoli) nhận thẻ đỏ vì tội "vạ miệng". Mất người, Napoli vỡ trận. Dù McTominay gỡ thêm 1 bàn, PSV vẫn kịp nã thêm 4 quả, ấn định chiến thắng 6-2. McTominay có thể ghi bàn, nhưng đội của Conte thì "toang" toàn tập.
Giữa lúc các sân khác đang "nổ" như pháo hoa, thì ở Monaco, khán giả lại được xem một vở "kịch câm" 0-0 giữa Tottenham và Monaco. Không phải thủ môn nào cũng đáng gọi là "người nhện", nhưng Vicario xứng đáng được gọi thế dù biệt danh của anh là "Rắn độc" (Venom). Thủ môn này từ chối cú đá của Golovin ở phút 66, và 9 phút sau anh còn xuất thần hơn khi lao thân hết cỡ từ chối cú đánh đầu ở cự ly chỉ 4m của Teze, pha cứu thua thứ 8 của anh từ đầu trận.
Hàng thủ Tottenham gần như chỉ dựa vào thủ thành người Ý để sống sót. Sau trận nhiều CĐV phải thốt lên thủ môn Vicario xứng đáng được tạc tượng vì màn trình diễn phi thường của mình.
Bayern Munich đã thắng đậm Club Brugge nhưng liệu họ có soán được ngôi đầu của PSG trên bảng xếp hạng của Champions League?
Nguồn: [Link nguồn]
-23/10/2025 23:05 PM (GMT+7)