Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Pep Guardiola & cái tát giận hờn

Một người đàn ông làm gì khi lên cơn giận? Xô ngã trọng tài, đấy là chuyện Paulo di Canio làm. Đá chiếc giày vào mặt kẻ đáng tội, đấy là điều Sir Alex Ferguson làm. Tống một đạp vào kẻ đáng ghét, đấy là lựa chọn của Eric Cantona. Còn Pep Guardiola, ông tát, cái tát tay mà nhiều người bảo là rất giống... phụ nữ.

Thật khó mà nghi ngờ sự "chuẩn men" của Pep Guardiola, một người lập gia đình từ tuổi 18 và hiện đã có 3 người con. Nhưng cái tát ấy lại nói lên nhiều điều về tính cách của người nhà cầm quân này. Một vị tướng có bao giờ tấn công lính tráng của mình ngay trong trận đánh? Và nếu tấn công thì có bao giờ ông ta chọn phương án... tát?

Cái tát ấy chứng tỏ sự mất bình tĩnh. Đấy là bài kiểm tra thật sự đầu tiên của Pep sau 1 năm xa bóng đá, của một người đã giành 14/19 danh hiệu có thể trong 4 năm tại Barcelona. Siêu Cúp Đức, tùy bạn quan niệm, là danh hiệu quan trọng nhất trong tổng số những chiếc cúp giao hữu vô thưởng vô phạt trong mùa hè, hay là danh hiệu kém quan trọng nhất trong tổng số những danh hiệu chính thức mà Bayern có thể đoạt trong mùa.

Đấy không phải là một trận thua bình thường. Tỷ số là 2-4, trước một đối thủ mà Bayern đã bỏ xa 20 điểm tại Bundesliga mùa trước. Khi tỷ số đang là 3-2 cho Dortmund, Pep có một màn nói chuyện bên đường piste và ở đó, cái tát tay diễn ra trước các ống kính truyền hình. Pep không xa lạ với những màn động thủ (hãy hỏi Cesc Fabregas – link vẫn còn trên mạng), nhưng cú tát tay với Thiago lại mang một ý nghĩa khác. Nó thể hiện một sự hờn giận chăng?!.

Pep Guardiola & cái tát giận hờn - 1

Trong thế giới bóng đá, nếu Mourinho là “chân tiểu nhân” thì Pep nhiều lúc bị xem là “ngụy quân tử”

Khi tiếp quản Bayern từ tay Jupp Heynckes, Pep cảm thấy mình không cần phải mua thêm bất kỳ ai vì đội ngũ ấy đã quá mạnh và giàu sức chiến đấu. Nhưng để tạo dấu ấn, Pep đã chiêu mộ Thiago Alcantara, người học trò ngày xưa ông từng cất nhắc ở Barca. Ông đặt nhiều hy vọng vào Thiago, mong anh tạo ra khác biệt giữa Bayern của ông và Bayern của cú ăn 3 vĩ đại mùa trước. Nhưng khác biệt ấy đã không đến trong trận gặp Dortmund.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Bayern trận này là 64,1%, quá chênh lệch, nhưng Dortmund thì ghi đến 4 bàn, gấp đôi số bàn Bayern. Nó đặt Pep trở lại thực tế đau lòng: trước mặt ông là một núi công việc, của người tiền nhiệm Heynckes.

Khi Bayern công bố bổ nhiệm Pep hồi đầu năm nay, chả ai nghĩ là Bayern sẽ ăn 3, dù họ đang có bước khởi đầu ấn tượng. Để rồi Heynckes trổ hết tuyệt kỹ lẫn tuyệt mỹ của mình trong thử thách cuối cùng của sự nghiệp, mang Bayern đến thành tích vô tiền khoáng hậu và đặt ra một di sản khổng lồ cho Pep. Bài toán ấy quá khó. Nếu Pep giành tất cả các danh hiệu trong mùa thì ông cũng chỉ... ngang với Heynckes mà thôi.

Ấy vậy mà ngay trong danh hiệu đầu tiên Pep đã thất bại. Đấy không phải là khởi đầu mà Pep mơ ước ở vương triều mới. Cái tát chính là một sự bùng nổ về mặt cảm xúc theo cái kiểu: "Sao anh làm tôi thất vọng? Sao lại khiến tôi thua? Tại sao? Tại sao?". Nó là cái tát giận hờn, giống như kiểu chị em hay tát các anh sau khi phát hiện ra họ phản bội, hay làm gì họ phật ý.

Trong thế giới bóng đá, nếu Mourinho là “chân tiểu nhân” thì Pep nhiều lúc bị xem là “ngụy quân tử”. Ông luôn nói những lời tốt đẹp cho cầu thủ, khiêm tốt hết mức khi mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng mỗi khi sự việc không như ý thì lại có chuyện. Zlatan Ibrahimovic gọi Pep là "đàn bà". Còn Thiago sẽ nói gì khi người thầy đã lôi kéo anh sang Bayern tặng anh một cái tát rõ đau?

Jupp Heynckes, rất ẩn ý, lên tiếng bảo vệ Pep sau thất bại ấy: "Tôi thấy Pep là người tốt nhất mà Bayern có thể chọn. Trận ấy Bayern đã chơi như một đội hàng đầu. Pep trông rất ổn, mặc đồ đẹp và sở hữu một đội ngũ hoàn hảo".

Vâng, hình như Pep lúc nào mặc đồ cũng đẹp.

Xem lại video cái tát của Pep dành cho Thiago:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Minh Trị ([Tên nguồn])
Phiếm với Võ Minh Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN