Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kuwait vs U23 Malaysia
Logo U23 Kuwait - KUW U23 Kuwait
-
Logo U23 Malaysia - MAS U23 Malaysia
-
U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Phỏng vấn nóng HLV Miu-vô (không bà con HLV Miura)

Không dễ để mời được HLV Miu-vô vào những ngày này bởi ổng tuy không nổi như Mourinho nhưng bận rộn đến không ngờ.

* Xin chào ông Miu-vô, ông có thể tự giới thiệu về mình...

Đấy, tên tôi là Miu-vô, không có bà con gì với HLV Miura đang nổi như cồn. Tôi đang cầm quân cho một đội bóng trẻ, được làm những gì mình thích.

* Xin hãy nhấn mạnh vào về câu chuyện ông được làm những gì mình thích.

Ừ, thì tôi thích vô thì vô, thích ra thì ra, đòi thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ, chứ không phải chạy show như HLV Miura ở xứ mê bóng đá nhất hành tinh.

* Quả nhiên bữa giờ HLV Miura chạy show ghê thật…

Một ngày vài báo, mỗi báo hỏi trăm câu, gặp tôi chắc tôi khùng mất. Người ta hỏi Miura đủ thứ câu trên trời dưới đất, vợ con, tình cảm, chuyện thuở nhỏ thuở lớn, thành công thất bại, thú vui sở thích... nghe cứ như là đang “hỏi cung” vậy.

* Vì sao HLV Miura lại "hot" như thế ông biết không?

Vì trước đây, các HLV của ta chỉ dừng lại ở Đông Nam Á là hết. HLV Alfred Riedl phấn đấu mãi cũng được cái HCB SEA Games, HLV Henrique Calisto vừa được cái AFF Cup là được phòng làm phù thủy ngay. Nếu mà vô địch AFF Cup thì bóng đá thế giới phải có một tập đoàn phù thủy mất.

* Ông lạc đề rồi, đề nghị Miu-vô vào thẳng vấn đề...

Ừ, thì đến khi ông Miura xuất hiện, chúng ta mới biết thế nào là hướng xa ra châu lục. Ông mang đội Olympic Việt Nam vào vòng 1/8 ở Asiad trong khi nhà nhà đều đang “phát cuồng” vì đội U19. Rồi ông vừa mang chúng ta vào VCK U23 châu Á nữa. Đấy là những điều mà chúng ta không thấy ở đời HLV trước.

* Nhưng có HLV ở Việt Nam bảo ta vào đấy cũng chỉ lót đường...

Thà lót đường ở giải châu lục còn hơn là nóc nhà của túp lều tranh. Nói như vị HLV ấy thì thôi mấy đội Jamaica, Honduras, Trinidad & Tobago, Iran... dự World Cup làm gì. Lấy vé xong nói: "Anh FIFA ơi cho em ở nhà nghỉ khỏe nhen, chứ em không lót đường đâu". Ngày xưa bóng đá Nhật Bản cũng là lót đường đấy, họ gặp ta khúm núm cúi đầu, giờ họ đã lót lên đường nhựa, ta vẫn mãi lót cái đường sình lầy ở bóng đá “ao làng” Đông Nam Á.

* Ông là HLV, ông thấy sự hâm mộ dành cho Miura hiện nay có gì bất thường không?

Có bất thường chứ. Miu-ra giờ e còn nổi hơn cả hot girl Miu-lê đấy chứ. Cái phim vòng eo 56 của cô Ngọc Trinh e cũng không hót bằng. Số lượng lời mời phỏng vấn trong 3 ngày của ông Miu-ra giờ nhiều hơn hoa hậu. Lịch làm việc của ông có vẻ bận hơn chính khách. Tôi biết một điều là ông không hề muốn điều đó.

Phỏng vấn nóng HLV Miu-vô (không bà con HLV Miura) - 1

Ông Miura đang trở thành cái tên hot của BĐVN

* Chẳng lẽ vậy ư?

Ừ, vì người Nhật Bản đặt chất lượng công việc lên hàng đầu. Những hoạt động ngoài lề kiểu ấy chắc chắn sẽ khiến ông mất nhiều thời gian, dẫn đến việc sao nhãng chuyên môn. Vài tháng đăng đàn một lần là được rồi, đàng này vài ngày, ông lại xuất hiện trên một cơ quan truyền thông, nói những câu na ná nhau, dẫn đến những bài viết na ná nhau. Vừa thấy ông ở trang này thì đùng một cái ông lại xuất hiện ở trang kia, cứ như là có phép cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không ấy.

* Theo ông, nguyên nhân thành công của Miu-ra là gì?

Vì ông là người Nhật, ông gần gũi với ta, ông hiểu rõ về ta hơn là những vị HLV ở xa cách ta cả một đại dương hay một châu lục. Nhưng tôi biết dù gần cách mấy, có những thứ không vẫn không ngờ đến.

* Ví dụ...

Ông không ngờ được rằng ở đây, đội U19 còn được hâm mộ hơn cả đội tuyển. Ông không ngờ sau một giải đấu thất bại có người còn mời cả công an điều tra. Ông không ngờ cái văn hóa làm việc dựa trên tình cảm ở đây nặng nề đến thế, ông không ngờ mình chịu sức ép phải dùng những cầu thủ nào đó từ một CLB nào đó của một ông chủ nào đó.

Ông không ngờ Việt Nam có quá nhiều "chuyên gia", luôn phán xét ông từng li từng tí, có thể sẵn sàng đòi sa thải ông chỉ sau một vài trận giao hữu và ông không ngờ truyền thông có thể biến ông thành hiện tượng showbiz trong 1 tháng, còn hơn cả Ngọc Trinh và Sơn Tùng MTP phải làm mất mấy năm.

* Điều ấy không tốt ư?

Ông Miu-ra không thích điều ấy, rõ ràng là vậy. Còn tốt hay không thì hậu xét. Trong những người đang ngợi khen Miu-ra, có bao nhiêu người đòi sa thải ông để mời thầy "Giôm" của đám trẻ U19? Có bao nhiêu người nghĩ ông sẽ là một bản hợp đồng thất bại? Rồi khi ra giải lớn, chỉ cần thất bại thì ông Miura sẽ bị đánh giá lại. Đấy là lý do tôi không bao giờ thích làm HLV Miu-ra, chỉ làm HLV Miu-vô tôi, thích làm gì thì làm, không bị lôi lên mặt báo và trả lời hàng trăm câu hỏi.

* Xin cám ơn ông.  

Video HLV Miura trả lời phỏng vấn sau trận thắng Macau tại vòng loại U23 châu Á:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Minh Trị (thực hiện) ([Tên nguồn])
Phiếm với Võ Minh Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN