Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

O.Brazil: Đường ta cứ bước

O.Brazil đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV tại Thế vận hội năm nay.

Trước khi giải đấu diễn ra, nhiều NHM đã mơ về trận chung kết trong mơ giữa O.Tây Ban Nha và O.Brazil. Thế nhưng ngay sau vòng đấu bảng, điều bất ngờ đã xảy ra bởi những chú “bò non” đã phải rời cuộc chơi với thành tích rất đáng thất vọng. Trong khi đó cánh cửa để đội bóng vàng xanh phá dớp giành tấm HCV đầu tiên tại Thế vận hội đang diễn ra hết sức thuận lợi.

Không còn nhiều đối thủ

Nhìn vào danh sách 8 đội tham dự vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic 2012, rõ ràng Brazil không có nhiều đối thủ. Vật cản đáng ngại nhất ngăn cản thầy trò HLV Mano Menezes phá dớp tại giải đấu này có chăng chính là đội chủ nhà O.Vương quốc Anh. Nhưng để có mặt tại điểm hẹn ở vòng bán kết, đoàn quân của HLV Stuart Pearce cần phải vượt qua Hàn Quốc, đối thủ có lối chơi phòng ngự khá tốt và vẫn đang duy trì thành tích bất bại tại giải đấu năm nay.

O.Brazil: Đường ta cứ bước - 1

Brazil không còn nhiều vật cản trên hành trình vô địch

Trong khi đó, tại vòng tứ kết, O.Honduras gần như không có cửa trước Brazil. Dù tại vòng đấu bảng, đại diện của Trung Mỹ từng đánh bại O.Tây Ban Nha với bàn thắng duy nhất của Jerry Bengtson, nhưng cần phải nhớ tại giải đấu năm nay những chú “bò non” không có bàn thắng nào và xếp cuối bảng D. Thế nên trước vòng tứ kết diễn ra, việc O.Honduras tạo ra cú sốc trước đội bóng vàng xanh là điều khó có thể xảy ra. Và với bất kỳ lý do nào, HLV Menezes vẫn hoàn toàn có thể đưa ra những toan tính trước trận chung kết sớm của giải đấu với O.Vương quốc Anh.

Và nếu vượt qua đội chủ nhà hoặc O.Hàn Quốc tại vòng bán kết, rõ ràng trận đấu tranh HCV của O.Brazil sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng. Bởi thực tế, ở nhánh đối diện, dù Mexico, Senegal, Nhật Bản hay Ai Cập giành tấm vé tham dự trận chung kết, chắc chắn cơ hội vẫn thuộc về thầy trò HLV Menezes. Thậm chí, việc O.Tây Ban Nha bị loại khỏi giải đấu năm nay đang góp phần tạo tâm lý vững vàng cho những Neymar, Oscar, Hulk, Silva… hướng tới tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử bóng đá xứ Samba.

Trung thành với lối chơi

Nhìn vào thành tích sau vòng đấu bảng, có thể thấy O.Brazil đã trình diễn lối chơi cống hiến nhất trong số các đội tham dự giải. Với tổng cộng 9 bàn thắng, Selecao đang dẫn đầu danh sách ghi bàn so với phần còn lại. Đặc biệt, lối chơi tấn công biến ảo xoay quanh Neymar của đội bóng vàng xanh hiện nay rất khó bắt bài. Không trận đấu nào HLV Menezes bố trí hàng tấn công giống nhau. Nhưng điểm chung nhất có thể nhận thấy đó chính là lối chơi hoàn mỹ cùng sự hiệu quả với 3 bàn sau mỗi trận đấu.

O.Brazil: Đường ta cứ bước - 2

Hàng tấn công khủng khiếp

Thực tế, trong vai trò hộ công ngoài sự nổi bật của Oscar, HLV Menezes cũng có thể bố trí Neymar, Ganso lấp vào khoảng trống này. Trong khi đó để thay thế đôi cánh Neymar – Hulk, chiến lược gia của đội bóng vàng xanh hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những Alex Sandro, Lucas Moura giống chiến thắng 3-0 trước New Zealand vừa qua. Và đặc biệt trong vai trò mũi nhọn, HLV Menezes đang có rất nhiều lựa chọn. Ngoài chân sút Leandro Damiao đã ghi tới 2 bàn, trên băng ghế dự bị của O.Brazil vẫn còn một Pato không thiếu kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao.

Thế nên, có thể khẳng định, với hàng tấn công hết sức khủng khiếp cùng rất nhiều “vũ khí” chưa được khai thác, NHM đội bóng vàng xanh hoàn toàn có thể yên tâm với lối chơi “lấy công bù thủ” để hướng tới tấm HCV tại giải đấu năm nay.

Nhiều khả năng Ganso không tham dự vòng tứ kết Olympic 2012 bởi chấn thương. Trong khi đó, Alex Sandro sẽ không thể góp mặt bởi án treo giò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN