Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

‘Nhà bầu Hiển’ rộng cửa vô địch lượt đi

Thanh Hóa đã không thể đòi lại ngôi đầu sau khi bị Sài Gòn cầm chân trên sân nhà “giúp” Hà Nội nắm quyền tự quyết cho chức vô địch lượt đi.

Hà Nội có cùng 23 điểm với Thanh Hóa nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Cả hai có lợi thế ở trận đấu bù cuối cùng lượt đi ngày 9-6 khi chủ nhà Thanh Hóa sẽ tiếp Than Quảng Ninh và Hà Nội làm khách trên sân đội áp cuối bảng Cần Thơ.

‘Nhà bầu Hiển’ rộng cửa vô địch lượt đi - 1

Bầu Hiển và cầu thủ Hà Nội ăn mừng chức vô địch V-League 2016. Ảnh: QUANG THẮNG

Đây là lần thứ hai Thanh Hóa bị nhà đương kim vô địch Hà Nội soán ngôi đầu để tràn trề cơ hội đăng quang lượt đi V-League 2017. Đến lúc này, Thanh Hóa chỉ có thể tự trách mình khi vừa bị Sài Gòn cầm chân 1-1 trên sân nhà.

Đáng nói là thầy trò Petrovic đang bị một cái gọng kìm siết lại bởi ba đội bóng Hà Nội, Sài Gòn và Than Quảng Ninh đều chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển.

Từ nhiều mùa bóng qua, chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Quang Hiển luôn tuyên bố không có tác động gì đến các đội bóng khác nhưng ai cũng biết ông có mối quan hệ chặt chẽ với một số CLB. Nói bầu Hiển chẳng dính dáng gì đến Sài Gòn, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng là không đúng vì ông chẳng việc gì mỗi lần đi xem đá bóng phải xuống sân thưởng tiền cho họ. Ngoài ra, cả làng bóng đều biết đơn vị của ông có tài trợ cho Than Quảng Ninh.

Bầu Hiển chắc chắn không chỉ đạo các đội bóng có liên quan đến ông phải chơi lộ liễu nhưng cầu thủ dưới sự chi phối của những nhà đỡ đầu thừa biết phải chơi cho ai và vì cái gì.

Chính vì thế, cuộc chơi V-League lâu nay gần như chỉ là cuộc tranh chấp giữa các đội bóng của bầu Hiển và thành phần còn lại. Có mỗi B. Bình Dương ở một vài mùa bóng chịu chi mua nhiều cầu thủ giỏi mới chống lại nổi. Và một khi B. Bình Dương không chịu chơi nữa thì tương lai sẽ rất khó cho CLB khác trong nhóm còn lại dám thách đố đăng quang V-League.

Thanh Hóa mùa này có thầy ngoại giỏi Petrovic và dàn quân nội lẫn ngoại binh đồng đều nhưng để chạm tay đến chức vô địch không đơn giản. Hoàn cảnh của họ chẳng khác gì “mãnh hổ nan địch quần hồ” và ngay ở trận đấu bù sắp tới, Thanh Hóa sẽ chiêm nghiệm ra điều này rõ ràng hơn.

Nửa đường V-League, trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng thì có đến 4/6 đội thuộc quyền hoặc có dây mơ rễ má với bầu Hiển. Đấy là một thách thức lớn cho các đội bóng muốn lật đổ nhà đương kim vô địch Hà Nội hay những CLB thân thuộc của họ.

Một mất mười ngờ

Năm 2012, SHB Đà Nẵng vô địch V-League trên sân Ninh Bình sau khi thắng chủ nhà 4-3. Vấn đề lại nằm ở sân Thống Nhất, khi đội Hà Nội T&T của bầu Hiển đã chơi cảm tử nhằm cầm chân SG Xuân Thành, đủ cho đội bóng “anh em” đăng quang. Cả làng bóng đều rõ chuyện “hai đánh một” nhưng đều ngậm bồ hòn vì trên lý thuyết bầu Hiển không liên quan đến SHB Đà Nẵng, dù các cầu thủ sau khi vô địch đã công kênh tung ông lên trời.

Năm ngoái, Hà Nội T&T vô địch có cùng 50 điểm với Hải Phòng nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Tuy nhiên, người ta lại xem Hải Phòng là nhà vô địch trong lòng giới hâm mộ bởi sự đơn độc và trung thực. Mùa này, bầu Hiển cho bỏ tên tài trợ T&T (Hà Nội) và QNK (Quảng Nam) vẫn không thể khiến làng bóng hết nghi ngờ về sức ảnh hưởng của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN